Rơi khỏi tàu giữa đêm, ông Trương Văn Trung bám tấm xốp trôi dạt gần 4 ngày trên biển, nghĩ đến hai con để gắng gượng trước khi được tàu hải quân cứu.
"Lúc thấy tàu hải quân ở khoảng cách gần, tôi mới dám nghĩ mình đã được sống", ông Trung nói khi được tàu 743 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đưa về cảng ở phường Phước Thắng, TP HCM, trưa 18/8.
Hơn một tháng trước, ông Trung, quê xã Tây Yên, tỉnh Kiên Giang, theo tàu giã cào đôi ra biển. Khoảng 20h ngày 12/8, khi ngồi bên hông cabin gọi điện cho người thân, ông bất ngờ trượt chân rơi xuống nước. Dòng nước chảy mạnh, ông kêu cứu nhưng không ai nghe.
Trong màn đêm, ông bị cuốn đi, ánh đèn tàu cá mỗi lúc một xa. May mắn, tấm xốp dài và rộng khoảng 80 cm, nơi ông vừa tựa lưng, cũng rơi xuống biển. Ông bơi tới, bám chặt vào tấm xốp rồi dùng những sợi dây có sẵn buộc vào tay.
"Buông tấm xốp là chết, nên cỡ nào cũng phải cố giữ", ông nói.
Những ngày sau đó, người đàn ông lênh đênh giữa biển mà không biết mình đã trôi bao xa. Ông chỉ nhớ mặt trời mọc rồi lặn, ngày này qua ngày khác.
Không có thức ăn, ông uống nước biển để cầm cự. Nằm trên tấm xốp nhiều ngày, phần bụng ông bị trầy xước. Một số tàu đi ngang, ông cố vẫy tay và kêu cứu, song tất cả đều ở quá xa.
Càng về sau, sức lực càng cạn kiệt. Những lúc tưởng không thể tiếp tục, ông nghĩ đến hai con trai đang ở nhà.
"Tôi nghĩ tới hai đứa con. Mình chết rồi không biết tụi nó sống làm sao. Nghĩ vậy rồi cố gắng được bao nhiêu thì cố", ông nói.
Khoảng 18h ngày 16/8, ông nhìn thấy tàu hải quân ở khoảng cách không xa. Dù đã kiệt sức, ông vẫn cố giơ tay ra hiệu. "Tôi ráng sức vẫy tay để các anh thấy mình", ông kể.
Lúc này, khi phát hiện người gặp nạn, thiếu tá Hoàng Quốc Tuấn, thuyền trưởng tàu 743, lập tức tổ chức tiếp cận. Trời bắt đầu tối, biển có sóng gió cấp 4-5 và xuất hiện dấu hiệu giông, gây khó khăn cho việc cứu hộ.
Cán bộ, chiến sĩ thả phao cứu sinh, triển khai dây kéo và đưa ông Trung lên tàu sau khoảng một giờ. Nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn, suy kiệt.
Trên tàu, ông được chăm sóc, cho uống sữa, ăn cháo, dùng thuốc và nghỉ ngơi. "Các anh chăm sóc từng ly sữa, bát cháo, lo đầy đủ hết. Từ giấc ngủ đến thuốc men đều được chăm từng giờ", ông Trung nói.
Trong khi đó, ở quê nhà, gia đình nghe tin ông Trung mất tích trên biển. Chị Trương Ngọc Trinh, 16 tuổi, gọi ông bằng cậu, cho biết khi hay tin, người thân liên tục gọi điện nhưng không ai bắt máy.
"Một người con của cậu khóc, hoảng loạn khi biết cha mất tích. Đến lúc nghe tin cậu được cứu, mọi người mới nhẹ lòng", chị Trinh nói.
Ông Trung có hai con trai. Vợ ông rời đi khi các con còn nhỏ. Hiện con lớn 13 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh và từng phải nghỉ học giữa chừng. Con nhỏ 8 tuổi đang học tiểu học.
Hai anh em từng sống với bà nội, nhưng vài năm trước bà qua đời. Sau đó, ông đưa các con về sống cùng người em ruột. Những lần ông Trung đi biển, hai anh em tự chăm sóc nhau.
Ông Phạm Lâm Duy, Phó phòng Kinh tế xã Tây Yên, cho biết gia đình ông Trung thuộc diện khó khăn. Ông có khoảng 15 năm gắn bó với nghề biển, song công việc không ổn định.
Tàu cá ông Trung theo ra khơi trước khi gặp nạn được xác định ở Bến Tre, song địa phương chưa có thông tin về chủ tàu. Sau sự cố, chính quyền xã đang tìm nguồn lực hỗ trợ để ba cha con ông ổn định cuộc sống.
Trở về đất liền, ông Trung không giấu được niềm vui khi gặp lại người thân. Ông nói sống sót sau gần 4 ngày lênh đênh là may mắn lớn và muốn giữ lại tấm xốp đã cùng mình vượt qua những ngày trên biển để mang về quê làm kỷ niệm.
"Sau chuyến này tôi nghỉ đi biển, kiếm việc gần nhà để được gần hai con", ông nói.
Trường Hà

Mưa lớn khiến nhiều cầu tràn, tuyến đường ở miền Tây Nghệ An ngập sâu, chia cắt các bản; một số xã ven biển Hà Tĩnh lụt cục bộ.

Nhiều hộ dân sinh sống dọc quốc lộ 13, TP.HCM đã tháo dỡ nhà, di dời tài sản, nhường mặt bằng để công trình được khởi công vào ngày 29-8.

Một số doanh nghiệp đã công bố mức thưởng lễ Quốc khánh 2.9 dành cho người lao động.

1 người dân đủ điều kiện nhận thưởng 1 triệu đồng của phường sau khi cung cấp tin báo giúp công an phát hiện, xử lý hành vi đổ rác bậy.

Hội thi là hoạt động chuyên môn của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên góp phần tuyên truyền, học tập quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Hiện nay, một cơn áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở vùng biển Bắc Biển Đông, gây thời tiết xấu ở khu vực này.

Tổng lãnh sự Vipra Pandey cho rằng Việt Nam - Ấn Độ đang bước vào giai đoạn mới, hướng tới chuyển sự tin cậy thành những kết quả cụ thể.

Từ phản ánh của người dân qua Zalo, cảnh sát giao thông đã xác minh và kiểm tra một xe khách trên quốc lộ 1.

Sáng 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nay là Bộ Nội vụ về tội Nhận hối lộ. Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh Nhận hối lộ còn có các bị cáo khác gồm: Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước); Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao...