Triển lãm tranh 'Màu nước phương Nam' được tổ chức để gửi gắm một món quà về tình đất và người phương Nam tới công chúng yêu nghệ thuật Hà Nội.
Chiều 6/5, triển lãm “Màu nước phương Nam” đã khai mạc tại Văn Miếu-Quốc Từ Giám giới thiệu 105 tác phẩm của 20 tác giả các tỉnh phía Nam.
Bằng chất liệu màu nước và cách thể hiện tinh tế, các tác phẩm phản ánh những sinh hoạt thường nhật, văn hóa, di sản và cảnh sắc thiên nhiên, qua đó, công chúng cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước, con người của các họa sỹ.
Có thể kể đến các tác phẩm “Con nước xuống”, “Ngày muộn” của họa sỹ Hồ Hưng; “Nắng Sài Gòn”, “Sài Gòn đêm xuống” của họa sỹ Đoàn Quốc; “Nhà thờ gỗ Kon Tum”, “Màu xanh ngọc dưới chân cầu tàu” của họa sỹ Hồng Quân; “Bến đò kênh Nghé”, “Chiều Nhơn Trạch”, “Dòng kênh Thanh Đa” của họa sỹ Đỗ Hiếu.
Phát biểu tại sự kiện, họa sỹ Hồ Hưng bày tỏ: “Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm chỉ là lát cắt nhỏ trong quá trình sáng tác tranh màu nước của các họa sỹ. Thông qua chủ đề phương Nam, chúng tôi muốn gửi một món quà mang nhiều tình cảm đến công chúng yêu nghệ thuật Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.”
Nói về ý tưởng mang triển lãm tranh màu nước phương Nam ra Hà Nội, họa sỹ Nguyễn Chung Tín, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam (phía Nam) cho biết các nghệ sỹ phía Nam mong muốn chia sẻ tình cảm và tác phẩm của mình với công chúng và các nghệ sỹ phía Bắc. Do đó, triển lãm là nơi để giao lưu về nghệ thuật đồng thời giới thiệu sự đa dạng biểu đạt của thể loại tranh màu nước.
Theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Quốc Tử Giám, Lê Xuân Kiêu, Ban tổ chức muốn kết nối sáng tạo của các họa sỹ miền Nam với công chúng Hà Nội.
Đây cũng là sự kết hợp giữa một di sản cổ kính Văn Miếu-Quốc Tử Giám với những sáng tạo mang yếu tố đương đại. Thông qua đó, trung tâm từng bước đưa di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám trở thành một không gian sáng tạo của Thủ đô.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 24/5.
Một số tác phẩm tại triển lãm:
Nam Định - Bộ cánh cửa gồm có 4 tấm chạm khắc hình rồng ở gian giữa nhà Tiền đường, chùa Phổ Minh (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) được...
Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Y Ban quanh câu chuyện về những sáng tác cho công nhân, người lao động nói riêng và...
Clip gửi đến cuộc thi để kể về việc làm tình nguyện 13 năm vá đường của anh Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1990, ở thành phố Hà Nội).
Gần 500 “chiến sĩ nhí” từ 8-15 tuổi tham gia Học kỳ trong Quân đội, với chủ đề “Những bước chân Phù Đổng” do Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam (thuộc Trung ương Đoàn) phối hợp cùng Trung đoàn Pháo binh 58, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 và Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức đã có một hành trình rèn luyện đáng nhớ bên đồng đội.
Trong 24 năm qua, Barbara Ioele, 50 tuổi, đã đăng ký nhận trợ cấp thai sản 17 lần nhưng thực tế không hề sinh đứa con nào.
Cầu phao mang tên cầu Rồng bắc từ bờ hồ Gươm ra Tháp Rùa được mô tả 'như một con rồng vàng vờn hòn ngọc trên hồ Hoàn Kiếm', tuy chỉ tồn tại hơn một tháng dịp Tết Giáp Ngọ 1954 nhưng vẫn in đậm trong ký ức một số ít người Hà Nội.
Lễ trao giải cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn do Báo Lao Động tổ chức, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam sẽ diễn ra tối nay, 26.11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Người dân đề nghị cần phải có quy định rõ ràng về nồng độ cồn tự nhiên khi ăn những loại trái cây chín có lên men... Lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng đưa quan điểm cá nhân rằng cần quy định hài hòa, phù hợp thực tế.
3h sáng, Claudia thức dậy tọa thiền trước khi bước vào ba tiếng lao động quét sân, nhặt lá cây và nấu ăn.