“UAV Hellfire (Hoả ngục) có thể mang theo 9 quả lựu đạn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, nó sẽ bay lượn trên các chiến hào của lực lượng Ukraine, mở khoang chứa và thả lựu đạn theo loạt ba quả cùng một lúc. Cách thức này giống như ném bom rải thảm, nó sẽ tạo ra sự sát thương lớn hơn. Ngoài ra, UAV này cũng rất hiệu quả khi tấn công các mục tiêu khác như phương tiện bọc thép hạng nhẹ”, đại diện Rustehnodron cho biết thêm.
Theo Rustehnodron, UAV Hellfire được trang bị thêm một camera chĩa xuống mặt đất để quan sát mục tiêu, giúp cho nó có thể rải lựu đạn xuống chiến hào một cách chính xác trong lúc đang bay, thay vì phải bay lượn để xác định vị trí của đối phương như các loại UAV chỉ có camera phía trước. Điều này làm tăng đáng kể khả năng sống sót của UAV, bởi trong lúc đang bay tìm mục tiêu nó có thể bị bắn hạ bởi vũ khí nhỏ.
Công ty cũng cho biết, UAV Hellfire có thể mang tải trọng vũ khí 4 kg, tầm bay khoảng 5 km, có thể mang theo lựu đạn VOG-17, GP-25 và các loại đầu đạn khác được thiết kế để thả xuống từ máy bay không người lái, bao gồm cả đạn phân mảnh và đạn nổ có sức công phá lớn.
Cùng với pháo binh, UAV, đặc biệt là dòng FPV hiện đang là một trong những vũ khí chủ lực trên chiến trường Ukraine, cả Nga lẫn Ukraine gần đây đều tăng cường sử dụng UAV, đặc biệt các mẫu mang thuốc nổ để tấn công tự sát và tập kích mục tiêu giá trị.
Loại vũ khí này đã chứng minh được hiệu quả trong việc tấn công vào các mục tiêu có giá trị cao như xe tăng, xe bọc thép, chiếc UAV này sẽ tấn công tự sát vào những vị trí dễ bị tổn thương nhất trên xe. Nga và Ukraine đều mất nhiều xe tăng, thiết giáp và nhân lực vì loại vũ khí này, cũng như phải triển khai nhiều cách để đối phó với UAV của đối phương.
Giới chuyên gia phương Tây nhận định Ukraine vẫn tụt hậu so với Nga trong sử dụng UAV trên chiến trường do thiếu người vận hành, số lượng UAV hạn chế và thiết bị kém chất lượng. Ngược lại, Nga đang tận dụng tối đa ưu thế từ nền kinh tế thời chiến nhằm đẩy mạnh sản xuất các loại UAV tự sát.
Yury Fedorenko, chỉ huy đại đội Achilles thuộc Lữ đoàn xung kích số 92 của Ukraine tháng trước thừa nhận rằng, Moskva sở hữu số lượng UAV nhiều gấp 5-7 lần Kiev ở các khu vực trọng điểm trên tiền tuyến.
Truyền thông Nga tuần trước cho biết, nước này đang thử nghiệm lắp đặt cảm biến dẫn đường quang học cho UAV FPV, giúp chúng trở thành “ngư lôi dẫn đường” có khả năng tự tấn công mục tiêu ở giai đoạn cuối mà không cần con người điều khiển. Điều này giúp tăng độ chính xác của đòn tấn công, hạn chế nguy cơ bị gây nhiễu, cũng như giảm bớt nguy hiểm cho người điều khiển UAV.
Nga tháng trước cũng đã công bố phiên bản nâng cấp của UAV cảm tử KUB được trang bị đầu đạn có sức công phá mạnh hơn. Trang web quân sự SOFREP của Mỹ đưa ra nhận định, đầu đạn mới sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho dòng UAV này và biến nó thành “cơn ác mộng kinh hoàng đối với binh sĩ Ukraine”.
Đọc bài gốc tại đây.
Sáng 6-4, rất đông người thân và bạn bè đã đến nhà ông Hồ Tá Lực (Đà Nẵng) để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình nạn nhân vụ trực thăng rơi ở vịnh Hạ Long.
Sau phản ánh từ dư luận về mức điểm chuẩn vượt mốc, Trường đại học Luật Hà Nội đã ban hành thông báo về việc điều chỉnh điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm.
Một trận dông lốc bất ngờ quét qua huyện Ia Grai (Gia Lai) làm tốc mái 22 căn nhà và gây nhiều thiệt hại cho cây trồng của người dân.
Ngày 5.9, tất cả các trường học ở tỉnh Bình Dương đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Hơn 520.000 học sinh hân hoan bước vào năm học mới. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương, đã đến nhiều điểm trường dự lễ khai giảng.
Theo cập nhật của Lao Động đến tối 26.7, trên cả nước đã có 82 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT...
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo không để bất cứ học sinh nào vì khó khăn mà không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong khi...
Đại học Kinh tế TP.HCM vừa chính thức khởi động mùa tuyển sinh đại học chính quy năm 2024. Nhà trường tăng nhẹ chỉ tiêu tuyển sinh và mở thêm hai ngành học mới.
Sau 11 năm xét tuyển vào lớp 10 , Quảng Nam dự kiến chuyển qua thi tuyển từ năm học 2024 - 2025. Theo Sở GDĐT, cách làm mới này...
Vài ngày trước, tại một bãi đỗ xe ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một chàng trai phát hiện hai người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội. Anh vốn định chạy tới can ngăn, nhưng sau khi quan sát một hồi thì ngần ngại vì hai cô vừa đánh vừa chửi rất hung hăng, mắng càng lớn thì ra tay lại càng bạo lực, ai cũng có cái lý của mình, nói thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Không biết phải làm sao, cuối cùng chàng trai quyết định...