Hàng triệu học sinh ở Bangladesh đã phải nghỉ học khi các trường học đóng cửa do nắng nóng quá mức.
Bangladesh đang hứng chịu một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất được ghi nhận, với nhiệt độ cao hơn mức trung bình từ 4-5 độ C.
Trong khi đó, rất ít trường học ở thủ đô Dhaka có điều hòa và việc cố gắng cho học sinh đến trường trong điều nắng nóng như vậy sẽ không hiệu quả.
Tuy nhiên, một số học sinh cho biết kể cả khi ở nhà cũng không thể làm bài tập do nhiệt độ quá cao và còn bị mất điện.
Nhiệt độ trên cả nước Bangladesh đã lên tới hơn 42 độ C trong tuần này và dự kiến nắng nóng tiếp tục kéo dài đến cuối tuần. Chính quyền Bangladesh dự kiến sẽ mở cửa trở lại trường học từ ngày 28-4, trước khi nhiệt độ dự kiến sẽ giảm.
Nghiên cứu khoa học cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn.
Liên Hiệp Quốc (LHQ) trong tuần này cho biết châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các mối nguy hiểm về khí hậu và thời tiết trong năm 2023 với bão lũ là nguyên nhân chính gây thương vong và thiệt hại kinh tế.
Theo ghi nhận, hàng triệu người ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á đã phải chịu nắng nóng bất thường trong tuần này.
Bangladesh và 171 triệu dân của nước này hiện đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu, thường xuyên bị các cơn bão và lũ lụt tàn phá với tần suất và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng.
Đợt thời tiết khắc nghiệt mới nhất đã gây ra đợt bùng phát bệnh tiêu chảy ở miền Nam đất nước, do nhiệt độ cao hơn và dẫn đến độ mặn của nguồn nước địa phương tăng lên.
Mất điện kéo dài, thêm phí máy nổ? Tình trạng mất điện kéo dài khiến không ít khách sạn, nhà nghỉ, homestay khốn đốn. Chị Lê Hồng Nhung (tại phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long) là chủ của nhiều căn hộ cho thuê cho biết, từ đầu hè đến nay, lượng khách hàng trả phòng tăng lên, nguyên nhân bởi tâm lý lo ngại tình trạng mất điện trong ngày hè nắng nóng. Vụ việc đang gây tranh cãi nhiều trên các diễn đàn xã hội là chị N.N.H. (Thanh Hoá) đặt phòng nghỉ 2...
Lào đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là doanh nghiệp Việt Nam...
Nghĩa trang Vị Xuyên oai linh trong diện mạo hoàn toàn mới Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) nằm cạnh Quốc lộ 2, cách TP Hà Giang khoảng 18 km. Nghĩa trang Vị Xuyên được xây dựng vào năm 1990, hoàn thành năm 1991 và trải qua lần cải tạo, nâng cấp đầu tiên vào năm 2004. Gần đây nhất, cuối năm 2016, tỉnh Hà Giang quyết định phê quyệt Dự án tu bổ, mở rộng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên lên quy mô hơn 11,4 ha. Nghĩa trang...
Thượng tá Đàm Bảo Quân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Dĩ An (Bình Dương) thay thượng tá Võ Văn Hồng trước đó đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố này.
Võ Phạm Phi Hổ, 34 tuổi, khai bị ảo giác do sử dụng ma túy, nghĩ mẹ mình cho uống thuốc độc nên đã ra tay sát hại, đâm chết cha khi ông vào can ngăn.
TP - Lê Anh Xuân, nhà thơ, liệt sỹ tên thật Ca Lê Hiến, sinh ngày 5/6/1940 tại xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày (nay Mỏ Cày Bắc), tỉnh Bến Tre. Ông sinh trưởng trong một gia đình trí thức yêu nước. Cha là nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Ca Văn Thỉnh. Lê Anh Xuân hy sinh ngày 21/5/1968 tại ấp Phước Quảng, xã Phước Lợi, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Thiếu tá Trần Quốc Hoàng, cán bộ Trại giam Quảng Ninh bị lũ cuốn khi đảm bảo an toàn cho phạm nhân trong bão Yagi, được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Một số tin tức đáng chú ý: Giá mãng cầu xiêm tăng đột biến; Sở Y tế TP.HCM kiến nghị triển khai app Cổng 115; Lắp camera phạt xả rác kênh rạch...
Những ngày đầu dời sang nơi mới, tiểu thương chợ đầu mối nông sản (chợ đêm) Pleiku (Gia Lai), lo lắng vì hàng bán ra giảm sút và không gian lô sạp chật hẹp.