Đang lao xuống con dốc trên quốc lộ 6, xe giường nằm va chạm với xe đầu kéo tạo tiếng động như bom nổ, thành trái bị xé toạc, hành khách văng ra ngoài.
Trong hơn 30 hành khách trên xe giường nằm hành trình Sơn La - Hà Nam khuya 21/2, Hoàng Văn Vinh, 18 tuổi, nằm trong số bị thương nhẹ, không phải nhập viện. Vinh vẫy xe ở lề quốc lộ 6, đoạn qua xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai để trở lại Hà Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.
17h ngày 21/2, Vinh lên xe, lúc này đã có một số người đến trước nằm đắp chăn. Phụ xe hướng dẫn Vinh lên tầng hai, vị trí giữa thân xe bên thành phải. Xe giường nằm sau đó vòng vèo đón khách, tới khoảng 20h30 về lại TP Sơn La để xuôi hành trình 250 km về bến cuối Hà Nam.
Cứ khoảng 15-30 phút xe lại dừng đón khách hoặc nhận hàng. "Khoảng 21h khi đến huyện Mai Sơn, tôi thấy đoàn 13 người lên, lấp đầy giường trống. Sau 5 phút ổn định chỗ, đèn xe vụt tắt. Chỉ đoàn người là anh em, họ hàng về quê ăn cưới nên thi thoảng nói chuyện, còn lại đa số khách đắp chăn ngủ", Vinh kể. Phụ xe vẫn chưa thu 300.000 đồng tiền vé cho chuyến hành trình của Vinh.
Trong đêm tối, xe giường nằm lao trên quốc lộ 6 - tuyến huyết mạch nối Thủ đô với Tây Bắc. Đoạn đường qua Sơn La chỉ rộng 8-10 m với hai làn xe, đi qua nhiều đồi núi. Trời về khuya mưa nặng hạt, hai bên vắng nhà dân, trên mặt đường loang loáng nước thi thoảng có vài xe khách, xe tải chạy qua.
23h20, đứng ở đỉnh con dốc dài 300 m song có tới hai khúc cua để chờ gửi hàng lên xe khách, chị Lê Hồng Nhung ở Bản Thìn, xã Sập Vặt, huyện Yên Châu thấy xe giường nằm màu đỏ lao nhanh qua con dốc đầu tiên, khi đến khúc cua thứ hai thì va chạm với xe đầu kéo chạy chiều ngược lại.
"Xe lao rất nhanh, qua đoạn cua thứ nhất thì hầu như toàn bộ xe đã chiếm hết chiều đường bên trái. Đến khúc cua thứ hai, xe phanh nhưng bánh bị rê sang trái, thân văng vào đầu xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc, tạo tiếng động như bom nổ", chị Nhung kể. Vị trí tai nạn cách TP Sơn La khoảng 60 km.
Ở trong xe, Vinh vừa chìm vào giấc ngủ thì choàng tỉnh bởi xe chao đảo mạnh. Thành trái xe giường nằm ma sát với đầu xe đầu kéo tạo tiếng động "rợn người và chói tai". Xe giường nằm trượt dài chừng 5-7 m mới dừng lại. Đèn trần xe bật sáng, Vinh sửng sốt phát hiện thành trái xe bị xé toạc, mảnh kính bắn tung tóe.
Khoảng 5-6 khách ở dãy bên trái, phía đuôi xe giường nằm văng xuống giữa lòng đường, nằm bất tỉnh ở khoảng hẹp giữa hai xe. Cabin xe đầu kéo bẹp dúm, ngoặt sang bên phải đường, kẹp cứng lái và phụ xe. Thành thùng bên trái móp méo sau va chạm.
Nhiều hành khách la hét, một số mắc kẹt dưới cabin giường tầng, chỉ đủ sức rên rỉ, có cả tiếng trẻ em khóc. Vinh nằm co quắp khoảng 5 phút thì phụ xe lên hướng dẫn mọi người đi xuống. Hai chân run rẩy, Vinh phải bám vào thành giường tầng lần mò giữa đống chăn, hành lý ngổn ngang để ra ngoài.
Nhà nằm cách quốc lộ 6 chỉ 10 m, ở ngay đoạn cua dốc, chị Nhung từng chứng kiến nhiều tai nạn, nhưng "chưa từng thấy vụ nào kinh hoàng như thế". "Khung cảnh hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng kêu của trẻ em, người lớn từ trong xe vang lên ám ảnh. Chăn màn, rau củ và người nằm la liệt ở mặt đường", chị Nhung nhớ lại.
5 người văng xuống đường được bố con chị Nhung cùng hàng xóm kiểm tra, xác định tử vong nên để xe cứu thương đưa đi, còn họ tập trung cứu người còn sống. Lúc này, một số tài xế kết hợp với người dân dùng xà beng cạy cabin xe đầu kéo đưa lái xe ra ngoài vì người này bị thương nặng nhất và vẫn còn dấu hiệu sống. Nhưng khung xe biến dạng, ép chặt nên việc cứu hộ bất thành.
Cùng lúc, một người đàn ông một tay gãy, một tay dập nát từ trên xe giường nằm đi xuống chỉ kịp nói với người dân "cứu người thân tôi với" rồi ngã xuống bất tỉnh. Chị Nhung đưa cháu bé khoảng 5 tuổi bị rách mặt vào nhà băng bó. Mẹ và em của cháu bé nằm trong số tử vong tại chỗ.
Có hai phụ nữ nằm phía đầu xe mắc kẹt, bị chấn thương ở cột sống, không thể tự di chuyển, miệng lẩm bẩm nhắc còn con trai học lớp 5. Người dân đã lên xe nẹp chân cho khách, vừa trấn an, vừa cố gắng len lỏi giữa lối đi hẹp đầy mảnh kính vỡ ở giữa xe giường nằm để đưa họ ra ngoài.
Trong lúc chờ xe cứu thương tới, người dân dùng xe cá nhân đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu cách hiện trường hơn 5 km. Sau đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Sơn La dùng máy cắt chuyên dụng đưa lái xe đầu kéo ra ngoài, nhưng người này đã tử vong.
Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu cho biết đã tiếp nhận 8 bệnh nhân và 6 thi thể từ từ vụ tai nạn. Trong đó chuyến xe đầu tiên chở người đàn ông bị dập nát hai cẳng tay, mặt chảy nhiều máu, xây xát toàn thân, tiên lượng rất nặng và một bé trai 9 tuổi bị chấn thương vùng bụng, ngực, tinh thần không tỉnh táo.
6 bệnh nhân đưa vào sau chủ yếu chấn thương phần mềm, hiện đã tỉnh táo. Sau khi cấp cứu ban đầu, bệnh viện đã chuyển ba người đến Bệnh viện Việt Đức , ba người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Hai ca nặng đã qua cơn nguy kịch.
Sáng 22/2, Công an tỉnh Sơn La bắt tài xế Nguyễn Đình Hùng, 42 tuổi để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nhà chức trách cho rằng do không đảm bảo tốc độ an toàn nên khi di chuyển đến đoạn cua ở xã Sặp Vặt, huyện Yên Châu, phần đuôi xe của Hùng đã trượt, văng sang phần đường bên trái, va chạm với xe đầu kéo chạy chiều ngược lại.
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe giường nằm được kiểm định lần gần nhất ngày 2/11/2024, còn hạn tới 1/5/2025. Đầu kéo tới ngày 23/7/2025 đến hạn kiểm định, nhưng rơ-moóc đã hết hạn vào ngày 25/1/2025.
Gia Chính - Phạm Chiểu
'Tôi là Nguyễn Anh Dũng, cán bộ công an huyện', nam thanh niên gọi đến số máy của anh Tú, lớn giọng yêu cầu làm ngay theo hướng dẫn online.
Trương Hùng Đức khóc lóc, khai do thiếu tiền nhiều nơi, bị chủ nợ thúc ép nên cầm dao xông vào cửa hàng đe dọa nhân viên, cướp 153 triệu đồng.
Chủ đề nóng 'không dạy thêm đối với học sinh tiểu học' trong thông tư 29 là vấn đề bàn luận sôi nổi của các em học sinh tiểu học tại quận Gò Vấp, TP.HCM.
Video: Ô tô kéo lê xe máy ở Vĩnh Phúc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Thành (SN 1984, ở phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Tối 21/2, Thành lái ô tô BKS 72A- 362.38 gây tai nạn giao thông rồi tăng ga bỏ chạy kéo lê xe máy trên đường....
Chiều 22/2, bùn tiếp tục trào lên tại ngõ 7, phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, khiến người dân đi lại khó khăn và gián đoạn hoạt động của một số cửa hàng kinh doanh.
Ngày 22/2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1, Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khiến 1 người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 19h10 cùng ngày, tài xế Nguyễn Danh Đ. (SN 1980, trú tại Phú Thọ) lái ô tô tải BKS 19C-220.XX chạy trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng từ Hà Nội đi Lào Cai. Khi đến...
Thấy nhóm thanh niên trêu chọc và đụng chạm vào người bạn gái, Hiệp cùng Tiến dùng gậy ba trắc gây hỗn chiến.
Các thợ lặn ở Ba Lan vừa phát hiện gần 100 kg cocaine dưới đáy biển Baltic, không lâu sau khi chính quyền châu Âu thu giữ hàng tấn cocaine giấu trong máy nghiền đá, hay chôn dưới trang trại.
Trưa nay, Trương Hùng Đức, 22 tuổi, đến cửa hàng điện thoại, cầm hung khí đe doạ nhân viên cướp hơn 150 triệu, song bị bắt sau vài giờ lẩn trốn.