Trương Hùng Đức khóc lóc, khai do thiếu tiền nhiều nơi, bị chủ nợ thúc ép nên cầm dao xông vào cửa hàng đe dọa nhân viên, cướp 153 triệu đồng.
Tối 22/2, Đức (22 tuổi, quê Phú Yên) bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM di lý về trụ sở để lấy lời khai. Suốt đường đi, nghi phạm cướp cửa hàng điện thoại ở TP Thủ Đức khóc lóc, bày tỏ ân hận.
Đức khai đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM, đã làm đồ án tốt nghiệp. Thời gian qua do ăn chơi nên cậu phải vay nợ nhiều nơi, tổng cộng 180 triệu đồng. Gần đây, các chủ nợ thúc ép, Đức không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi cướp.
Nhiều ngày trước, nam sinh chạy xe máy qua các tuyến đường tìm địa điểm gây án. Sau khi theo dõi, Đức chọn cửa hàng điện thoại lớn trên đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Tây, TP Thủ Đức) làm "mục tiêu", do ở đây buổi trưa vắng người, không có bảo vệ.
Gần 13h ngày 22/2, Đức mặc áo khoác, đeo khẩu trang, chạy xe máy đến trước cửa hàng. Anh ta đi vào trong, bất ngờ rút dao đe dọa nữ nhân viên 23 tuổi cướp 153 triệu đồng rồi chạy ra ngoài nổ máy xe tẩu thoát về hướng cầu Gò Dưa.
Đức sau đó về nhà trọ ở phường Linh Chiểu giấu tiền, lên kế hoạch bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau cảnh sát ập vào khống chế nam sinh, thu giữ toàn bộ tang vật.
"Em rất hối hận, ước gì không lún sâu vào các tệ nạn, để không vướng đến nợ nần thì không có kết quả như bây giờ", Đức nói.
Chiều cùng ngày, đại diện cửa hàng điện thoại đã nhận lại toàn bộ số tiền bị cướp, bày tỏ lời cảm ơn với các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM.
Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết thời gian qua các đơn vị đã thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM trong việc tấn công, trấn áp tội phạm. Với phương châm "coi mỗi vụ cướp như một vụ trọng án", các lực lượng đã tập trung nhân lực, phương tiện, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Kết quả là 100% vụ cướp, cướp giật xảy ra trên địa bàn đã được triệt phá.
Quốc Thắng
Ngày 8/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt phạt bị cáo Vũ Văn Vương (SN 1973, ở xã Phượng Dực, Hà Nội) tử hình về tội Giết người. Theo hồ sơ vụ án, gia đình Vũ Văn Vương gồm có bà N. (mẹ của bị cáo), chị Th. (vợ bị cáo) cùng 2 con là cháu H. (SN 2006) và cháu T. (SN 2008) đều ở chung tại huyện Phú Xuyên (cũ). Hàng ngày, Vương làm nghề đan mây tre, còn chị Th. làm nghề phụ hồ để kiếm sống. Từ đầu năm 2024, do mẹ thường xuyên bị ốm, bệnh tật, nằm liệt...
Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 21 xã thuộc tỉnh Phú Thọ, với hơn 1.000 con lợn phải tiêu hủy. Ngành chức năng cảnh báo nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng nếu không kiểm soát chặt.
TPHCM - Dự án cầu Cần Giờ sẽ được cập nhật vào các đồ án quy hoạch để hoàn thiện pháp lý, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2025.
Tuần qua, 2 Đại tá quân đội được thăng quân hàm Thiếu tướng; 19 sĩ quan cấp tá, trong đó có 6 Đại tá nghỉ hưu, nghỉ công tác.
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc (thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm).
Ngày 2/6, Khamoo và nhóm của anh, những người quản lý tài khoản mạng xã hội về hà mã Moo Deng, thông báo tin tức đau lòng về cái chết của cậu bé 6 tuổi này. Bé được mọi người trìu mến gọi là Auto, từ lâu đã mơ ước được gặp trực tiếp chú hà mã con Moo Deng của Vườn thú mở Khao Kheow, nằm ở tỉnh Chonburi, Thái Lan. Moo Deng là chú hà mã lùn đáng yêu ra đời tháng 7/2024, có tên dịch ra tiếng Thái là “thịt lợn nhảy”, phản ánh chính xác tính cách dễ...
Hai cựu công an Hà Minh Đức và Nguyễn Văn Hưng cùng bị tuyên tử hình do chở ma túy, 'giúp sức, bao che' việc buôn gần 140 kg ma túy.
Sự cố nổ bình gas mini tại một buổi tiệc đám giỗ ở Cà Mau đã khiến nhiều người phải nhập viện vì bị bỏng
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin tiết lộ ông đang đàm phán với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump về các thỏa thuận giảm thuế.