Trung tâm tị nạn lớn nhất dành cho người Ukraina ở Ba Lan đột ngột bị đóng cửa khiến nhiều người thậm chí không có cơ hội để đóng gói hành lý.
Tờ Financial Times đưa tin, trung tâm tị nạn lớn nhất dành cho người Ukraina ở nước thành viên EU Ba Lan đã đột ngột đóng cửa trong tuần vừa rồi. Động thái này khiến hàng trăm người lập tức phải di dời.
Cơ sở bị đóng cửa được đặt tại một địa điểm triển lãm cũ ở làng Nadarzyn, thuộc vùng Mazovia, ngay phía tây nam thủ đô Warsaw của Ba Lan.
Theo Financial Times, vào thời điểm cao điểm dòng người tị nạn Ukraina vào Ba Lan, nơi đây có khoảng 9.000 người. Vào mùa xuân năm 2022, số lượng giảm xuống còn khoảng 300 người tị nạn do nhiều người được chuyển đến các cơ sở khác. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn lớn nhất ở Ba Lan về không gian lưu trú.
Chính quyền khu vực tuyên bố rằng trung tâm tại nạn này chỉ mang tính tạm thời. Người phát ngôn Dagmara Zalewska giải thích: Cơ sở này đã đóng cửa vì “số lượng người tị nạn từ Ukraina đến Mazovia là không đáng kể”.
Các tổ chức từ thiện địa phương nói với tờ Financial Times, việc đóng cửa khiến cả họ và cư dân của trung tâm đều bất ngờ.
“Một số người thậm chí còn không có cơ hội đóng gói hết đồ đạc của mình. Họ được đưa cho một số thực phẩm trong túi và thế là xong” - Alina Oniszczuk, nhân viên cứu trợ tại một trung tâm khác dành cho người tị nạn ở Warsaw, nói với Financial Times.
Người phát ngôn Zalewska cho biết động thái này là một phần trong kế hoạch “tái tổ chức toàn bộ hệ thống hỗ trợ người tị nạn” ở cấp quốc gia. Bà nói thêm, nhiều người Ukraina đã tìm được việc làm và cư trú ở Ba Lan hoặc các quốc gia EU khác, hoặc đơn giản là quyết định quay trở lại Ukraina.
Ba Lan là một trong những điểm đến chính của người Ukraina chạy trốn cuộc xung đột giữa Mátxcơva và Kiev. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 1,5 triệu người tị nạn Ukraina đã đăng ký vẫn ở lại Ba Lan tính đến mùa xuân năm 2023.
Tình hình này làm dấy lên mối lo ngại trong chính quyền Ba Lan, vốn đã thắt chặt các quy định đối với người tị nạn Ukraina.
Vào tháng 3, người tị nạn Ukraina được phép sống miễn phí tại nơi ở tạm thời chỉ trong 120 ngày kể từ khi đến Ba Lan. Sau đó, họ phải trang trải 50% chi phí sinh hoạt, nhưng không quá 9 USD mỗi ngày. Vào tháng 5, những con số này lần lượt được nâng lên 75% và 13 USD.
Hồi tháng 3, các phương tiện truyền thông Ba Lan đưa tin, các quan chức đã lên kế hoạch thu hồi số tiền hỗ trợ được phân bổ không hợp lý cho người tị nạn Ukraina lên tới 2 triệu zloty Ba Lan (450.000 USD). Tờ Rzeczpospolita vào thời điểm đó cho biết, con số thực tế có thể còn cao hơn.
Tân Đại sứ Cuba tại Triều Tiên đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu nhiệm vụ, trong bối cảnh các nước có mối quan hệ hữu nghị với Bình Nhưỡng tăng cường hoạt động ngoại giao kể từ khi quốc gia Đông Bắc Á mở cửa lại biên giới sau dịch Covid-19.
Ông Trump hôn lên chiếc mũ đồng phục cứu hỏa của Corey Comperatore, người thiệt mạng trong vụ ông bị ám sát hụt.
Ukraine từng chấp nhận nhân nhượng khi đàm phán để đạt hòa bình với Nga, nhưng việc Moskva bị cáo buộc gây ra 'thảm sát Bucha' đã thay đổi mọi thứ.
Ngày 3/7, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã công bố các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.
Quan chức Ukraine đề xuất Israel chuyển giao hệ thống phòng không Patriot, khi Tel Aviv sắp loại biên các tổ hợp này vì hoạt động kém hiệu quả.
Hamas cho biết các con tin ở Gaza 'đang vật lộn để sống sót' do điều kiện ngày càng xấu đi dưới các cuộc bắn phá không ngừng của Israel.
Triều Tiên đã phát triển thành công hệ thống điều khiển đạn đạo, cho thấy lợi thế của hệ thống vũ khí chiến lược mới.
Ông Putin tuyên bố Nga sẽ đẩy mạnh tấn công Ukraine để trả đũa sau vụ pháo kích Belgorod, nhưng nhấn mạnh Moskva chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự.
Tổng thư ký NATO nói tiêm kích F-16 sẽ cải thiện năng lực phòng thủ của Ukraine, nhưng không phải vũ khí thay đổi cục diện chiến sự.