Một ngày bình thường ở Hội An

10:20 07/04/2024

Cuối Xuân đầu Hè năm nay trở lại phố cổ Hội An (Quảng Nam) thấy mừng vì khách du lịch trong nước và quốc tế tràn ngập. Không chỉ khách châu Á chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản như trước mà khách châu Âu đến nhiều. Chả bù cho mấy năm trước (12.2020) khi thời điểm dịch bệnh COVID-19 vừa kết thúc một đợt trọng điểm, Hội An vắng tanh, nhiều quán hàng mở mà ít người mua, sông Hoài lác đác vài con thuyền, bà bán hàng rong đi lại trên phố tần tảo và một số quán cà phê còn bán luôn cả thịt nướng.

Hôm nay thì tất cả đã khác. Ngày thường - giữa tuần mà khách đông nghẹt. Các quầy đổi tiền mọc ra ở khắp nơi, các cửa hàng thời trang, ẩm thực hút khách với hai món nổi tiếng: Mì Quảng và cao lầu - mà nếu ăn vội thấy khá giống nhau. Nhưng nếu để ý nhận ra sự khác nhau nằm ở nước dùng (nước lèo) của mì Quảng nhiều hơn có vị của gà, của xương heo và thanh hơn nước dùng của cao lầu. Trong khi nước dùng của cao lầu ít hơn nhưng có vẻ đậm đà hơn, ngoài ra sợi cao lầu có vẻ làm cầu kỳ hơn sợi mỳ Quảng... Các quán cà phê ở phố Hội luôn đông khách, được ưa chuộng nhất là cà phê muối pha ngon hơn nhiều thành phố khác.

Với các bạn trẻ đi xa không thể không check-in. Có thể check-in, selfie ở Hội An mọi lúc mọi nơi với những góc phố “thần thánh”, những bức tường “huyền thoại” cho đến tầng mái của quán cà phê để lấy bối cảnh là những mái nhà cổ mang màu rêu phong của thời gian. Về đêm, cuộc sống càng tưng bừng, nhộn nhịp.

Chiều phố cổ.
Kiến trúc Hội An đa dạng và phong phú.
Hoa mắt lựa chọn.
Chờ khách.
Trải nghiệm lắc thuyền thúng.
Du khách ngoại quốc rất mê ẩm thực vỉa hè.

Trên sông Hoài, những con thuyền chở khách đi lại như mắc cửi, và những đóa hoa đăng làm dòng sông lấp lánh như ngày hội. Còn trên phố, đèn đuốc các quán sáng choang, có quán nhạc sống tại chỗ làm nhiều khách nước ngoài đi qua nhún nhẩy theo hoặc quay clip lại. Ngoài ra, một số bảo tàng nhỏ ở phố Hội cũng rất thú vị như bảo tàng Gốm sứ mậu dịch - nguyên là một ngôi nhà gỗ dân dụng được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, từ năm 1995 với sự hợp tác của các chuyên gia Nhật Bản, mới trở thành bảo tàng...

Đến với Hội An, du khách còn thể ra bãi tắm cửa Đại, thuê cano đi Cù Lao Chàm, rồi mua vé xem chương trình “Ký ức Hội An” khá công phu, hay trải nghiệm bơi thuyền thúng để ngắm rừng dừa và thưởng thức môn lắc thuyền thúng khá vui nhộn... Hoặc đơn giản chỉ là thuê xe đạp chạy long rong trên phố để cảm giác sống chậm.

Có thể bạn quan tâm
Thông chốt nồng độ cồn, thanh niên đâm thẳng vào cảnh sát giao thông

Thông chốt nồng độ cồn, thanh niên đâm thẳng vào cảnh sát giao thông

07:40 19/10/2023

Hà Giang - Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn , Bàn Ngọc Hạch đã tăng ga, đâm ngã một cảnh sát giao thông.

'Trường lạ' ở Quảng Nam có hàng chục trẻ không đi học phổ thông?

'Trường lạ' ở Quảng Nam có hàng chục trẻ không đi học phổ thông?

15:20 13/12/2023

Thấy trẻ đi học kỹ năng mà không có thời gian đi học ở trường phổ thông, một phụ huynh đã gửi đơn đề nghị kiểm tra 'trường lạ' ở gần Hội An. Sau khi xác minh, địa phương lúng túng xin ý kiến cấp trên vì mô hình quá lạ.

Cảnh sát biển phát hiện tàu chở 35.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Cảnh sát biển phát hiện tàu chở 35.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

21:00 29/12/2023

Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng tàu TG 94458 TS cho biết trên tàu đang vận chuyển khoảng 35.000 lít dầu DO nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp pháp.

Vụ nổ súng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Công an kêu gọi các đối tượng còn lại đầu thú

Vụ nổ súng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Công an kêu gọi các đối tượng còn lại đầu thú

13:10 13/06/2023

Ngày 13/6, trao đổi với Tiền Phong, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi các đối tượng còn lại trong vụ nổ súng tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Bố mẹ vợ xô xát, can không được, con rể đánh bố vợ nhập viện

Bố mẹ vợ xô xát, can không được, con rể đánh bố vợ nhập viện

11:00 17/05/2023

Ngày 17/5, thông tin từ Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Tiến (SN 1983, ngụ xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi 'Giết người'. Kiến ThứcĐối tượng Lê Xuân Tiến tại cơ quan Công an.1 Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 11/5, Lê Xuân Tiến lên nhà bố mẹ vợ là ông Lưu Xuân L. và bà Lê Thị T. ở xã Hóa Quỳ (huyện Như Xuân) chơi. Đến khoảng 17h cùng...

Hải Phòng: Phá đường dây vận chuyển, mua bán vật liệu nổ ra đảo Cát Bà

Hải Phòng: Phá đường dây vận chuyển, mua bán vật liệu nổ ra đảo Cát Bà

19:30 14/04/2023

Chiều ngày 14.4, Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra, xử lý các đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép...

Bắt nghi phạm trộm xe máy và hàng hóa của tài xế giao hàng ở TPHCM

Bắt nghi phạm trộm xe máy và hàng hóa của tài xế giao hàng ở TPHCM

09:50 01/12/2023

Sau khi trộm tài sản của tài xế giao hàng 36 tuổi ở huyện Củ Chi (TPHCM), Tuấn mang đi bán được 1,5 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.

Công an TP HCM thông tin về người tự xưng “đại đức Thích Tâm Phúc”

Công an TP HCM thông tin về người tự xưng “đại đức Thích Tâm Phúc”

19:30 10/08/2023

Chiều 10/8, UBND TPHCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Tại cuộc họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM đã thông tin về kết quả điều tra, làm rõ các hành vi của người tự xưng là “đại đức Thích Tâm Phúc”. Theo đó, người tự xưng là “đại đức Thích Tâm Phúc” tên là Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1983, quê quán tại huyện Củ Chi (TP.HCM). Kiến ThứcNgười tự xưng 'đại đức Thích Tâm...

Hai hố sâu xuất hiện dưới lòng sông Đà ở khu vực hàng chục nhà dân nứt toác

Hai hố sâu xuất hiện dưới lòng sông Đà ở khu vực hàng chục nhà dân nứt toác

15:20 21/05/2024

Liên quan đến việc hút cát làm sạt lở bờ kè tại xã Phong Vân (Ba Vì, Hà Nội), theo các số liệu đo đạc, hiện tại, lòng sông Đà tại khu vực có 19 ngôi nhà nứt toác đang xuất hiện 2 hố xói đáy sông tại khu vực giảm từ 3 - 5 m so với số liệu năm trước.

Co loi xay ra
Co loi xay ra