Phía Matxcơva cho biết một phi công của Ukraine đã đào thoát đến Nga. Người này được cho là đã làm việc với Nga ngay từ thời điểm bắt đầu cuộc chiến tại Ukraine.
Theo Hãng thông tấn Tass ngày 18-11, một phi công thuộc Các lượng lượng vũ trang Ukraine đã đào thoát đến Nga.
"Phi công thuộc Các lực lượng vũ trang Ukraine này hiện đang ở Nga và đang được thẩm vấn bởi Tổng cục An ninh Liên bang Nga", Hãng Tass dẫn lời phi công Aleksey Voevoda của quân đội Nga, cho biết.
Theo một tài khoản Telegram thạo tin về vụ việc, viên phi công Ukraine này là một "sĩ quan cấp cao" vẫn đang tại ngũ.
Nga được cho là bên đã tổ chức cuộc đào thoát của viên phi công Ukraine. Ông Voevoda thông tin rằng viên phi công đào thoát khỏi Ukraine là một chỉ huy không quân.
Ông Daniil Bezsonov, quan chức thân Nga thuộc chính quyền Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, cho biết viên phi công này đã cộng tác với quân đội Nga kể từ đầu cuộc chiến tại Ukraine.
"Viên phi công Ukraine đã ở phe chúng ta ngay từ thời điểm đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, cung cấp thông tin cho Nga và nhiều việc khác", ông Bezsonov viết trên Telegram.
Theo nhận định của Đài RT, diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine đang bị đình trệ. Chiến dịch bắt đầu từ tháng 6-2023 của Kiev cho đến nay không mang lại thay đổi đáng kể nào ở tiền tuyến.
Tuy nhiên, trong cùng ngày 18-11, lực lượng tình báo quân sự Ukraine đã bác bỏ thông tin một phi công của nước này đào thoát đến Nga cùng máy bay.
Đáp trả phía Nga, phát ngôn viên tình báo quân sự Ukraine Andriy Yusov cho rằng Nga đã tạo ra các thông tin này để kiểm soát những thiệt hại về danh tiếng cho việc nhiều binh sĩ Nga đã đầu hàng và đào tẩu, trong đó có nhiều sĩ quan và phi công đào thoát cùng máy bay.
Theo báo Kyiv Independent, vào tháng 9-2023, phi công Maxim Kuzminov của Nga đã lái trực thăng Mi-8 đào thoát đến Ukraine.
Gia đình Kuzminov đã bí mật rời khỏi Nga trước khi anh này đầu hàng Kiev. Anh Kuzminov được chính phủ Ukraine trao tiền thưởng 500.000 USD.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 27/6.
Mỹ triển khai một số oanh tạc cơ B-2 'trống giong cờ mở' bay về hướng tây để đánh lạc hướng, trong lúc phi đội chính lặng lẽ hướng về phía đông để tập kích Iran.
Tối 17/6 (giờ địa phương), Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Alberta (Canada) đã bế mạc.
Ông Trump đăng tin nhắn của Tổng thư ký NATO lên mạng xã hội Truth Social, trong đó ông Rutte ca ngợi 'hành động quyết đoán' của Tổng thống Mỹ tại Iran.
Ngày 24/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã phát hiện các quả tên lửa được phóng từ Iran về phía nước này chỉ vài giờ sau khi hai bên tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Ông Hun Sen cho biết một quan chức Campuchia 'trong lúc tức giận' đã rò rỉ cuộc điện đàm của ông với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn, khiến tình bạn với gia tộc Shinawatra đổ vỡ.
Ngày 17/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban ASEAN tại Kuwait (ACK) trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam.
Nga thử nghiệm hệ thống điều khiển từ xa, cho phép binh sĩ ở Moskva trực tiếp lái drone cáp quang tại mặt trận Ukraine, cách họ gần 800 km.
Quân đội Ukraine tuyên bố khai hỏa tên lửa nhằm vào khẩu đội Iskander tại tỉnh Bryansk của Nga, khẳng định đã phá hủy một bệ phóng.