Mồ côi còn bị xa lánh vì bệnh của bố mẹ, quyết vào đại học cống hiến cho cộng đồng

08:45 31/10/2024

Phùng Thị Hồng Ngọc từng bị trêu chọc, xa lánh vì bố mẹ mất do bệnh xã hội. Vượt qua nghịch cảnh và định kiến, cô quyết tâm thi đỗ ngành xã hội học...

Phùng Thị Hồng Ngọc vừa học, vừa tranh thủ đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống - ẢNh: VŨ TUẤN

Phùng Thị Hồng Ngọc, cô sinh viên mồ côi, đang học năm thứ nhất Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (Hà Nội) vừa đi học, vừa đi làm, vừa tham gia những buổi hội thảo truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác.

Mất cha mẹ, còn bị kỳ thị

Nhà Ngọc ở thôn Vòng Phệ, xã Chu Minh (huyện Ba Vì, Hà Nội). Ba tuổi Ngọc mất cha, bảy tuổi mất mẹ, hai chị em gái dựa vào ông bà lớn lên. Ông bà nội đã ngót nghét bảy mươi tuổi, không đi cày thuê được vì những trận ốm hành hạ. Em gái Ngọc đã thôi học để đi làm kiếm sống.

Ngày bố mất, Ngọc mới lên ba. Bốn năm sau, mẹ Ngọc mất sau gần nửa năm chạy chữa khắp các bệnh viện ở Hà Nội vì những cơn ho như móc phổi. Ngày ấy, Ngọc học lớp hai, cô bé dần hiểu bố mẹ mất vì bệnh xã hội.

"Người ta cứ nhìn mình ngờ ngợ, mình cũng bị bạn bè trêu" - Ngọc kể.

Bà nội của Ngọc bật khóc vì thương cháu - Ảnh: VŨ TUẤN

Đôi mắt đã đục mờ của bà Nguyễn Thị Thăng - bà nội Ngọc nhòe đi lúc kể về hai cô cháu mồ côi. "Tôi coi như chăm con lần thứ hai - bà Thăng nghẹn ngào. Hai đứa mỗi đứa một bên nách. Nửa đêm đang ngủ, chúng nó gọi mẹ. Cháu khóc, bà cũng khóc".

Hai ông bà nghèo làm thuê nuôi cháu. Sáng sớm, bà Thăng dậy sớm nấu ăn cho cả nhà rồi xốc nách đứa cháu đặt lên ba ga chiếc xe đạp cọc cạch đưa đến trường.

Đến cổng trường, hai đứa cháu mồ côi mắt trân trân nhìn bạn ăn quà. Mùi xúc xính nướng, tiếng bạn cùng lứa nhai rồn rột gói bim bim khiến hai đứa bé chảy nước miếng. "Nó không dám đòi bà mua, mà cũng chẳng có tiền mà mua. Tôi chỉ mua cho cháu cái kẹo mút 1.000 đồng cho chúng nó đỡ thèm để đi học thôi" - bà Thăng kể.

Không muốn "lặng yên dưới vực sâu"

Sau này lớn Ngọc mới biết ngày bé nhiều người lớn dặn con mình không chơi với Ngọc. Chỉ có thầy cô luôn chia sẻ, yêu thương. Ngọc được tặng xe đạp để hai chị em đi học. Ngọc vẫn giữ xe cẩn thận.

Cô học trò mồ côi giúp bà bằng cách cố gắng học để săn học bổng. "Từ ngày tôi bé, thầy cô luôn dặn tôi là phải học. Phải học tiếp để sau này tự lo cho tương lai của mình" - Ngọc chia sẻ về động lực khiến cô luôn nỗ lực vượt lên.

Chiếc xe đạp được tặng là phần thưởng nỗ lực của cô học trò mồ côi Phùng Thị Hồng Ngọc - Ảnh: VŨ TUẤN

"Tôi không muốn giống nhân vật Súa trong phim "Lặng yên dưới vực sâu" - Ngọc tâm sự. Tôi không chấp nhận an phận, không chấp nhận cái vòng luẩn quẩn nghèo, bỏ học, đi làm thuê, rồi lại nghèo".

Nhà Ngọc ở cuối làng, ở đồng bằng, gần đê chứ không ở trong thung lũng bốn bề núi đá dựng đứng như trong phim. Nhà Ngọc cấp bốn, xập xệ, không tối om và có cái ô cửa vuông nhỏ xíu như trong phim. Thế nhưng ở nhà Ngọc, cả 11 người, cả bò, cả lợn sống luẩn quẩn trong bốn bức tường quây trong 240m2 cuối làng. Từ ngày bố mẹ Ngọc mất, hai bác của Ngọc đang tha phương cầu thực ở miền Nam trở về sống cùng trong khoảnh đất ấy.

Ông bà nội và hai chị em Ngọc ở ngôi nhà chính. Nhà cấp bốn xây bằng gạch vồ từ xa xưa. Bức tường đã xám xịt, lở tróc vì nước ve đã bay hết tự bao giờ. Hai bác với bốn anh chị em xây nới căn nhà ngang (căn bếp) ra để ở. Quây như vòng thúng từ nhà, bếp đến công trình phụ, nơi nhốt lợn, nhốt bò, nơi để củi…

Con bò được mua từ đồng vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo đã nuôi được 4 năm của ông bà Ngọc - Ảnh: VŨ TUẤN

Cả gia đình có ba miếng đất ruộng. Miếng lớn nhất được hai sào, trồng lúa và tra ngô. Hai miếng khác hơn một sào chỉ cấy vụ mùa, còn lại bỏ cho cỏ mọc. Miếng còn lại được dăm thước trồng cỏ đủ cho con bò duy nhất của cả nhà không phải nửa năm quài miệng nhai rơm.

Ngày còn khỏe, ông nội Ngọc nuôi gia đình bằng nghề cày thuê. Hai năm nay ông yếu, chiếc máy cày gỉ bám từng mảng bóc ra như vỏ thông khô. Hai bác của Ngọc kiếm sống bằng nghề phụ hồ.

  • Từ em bé suýt bị thả trôi sông, qua 5 lần phẫu thuật, Lan đã bước vào Học viện ngân hàngĐỌC NGAY

Em gái Ngọc cũng chẳng chịu nổi cảnh nghèo, bỏ học đi làm thuê rồi cứ hy vọng mong manh sau này có tấm chồng yên ấm.

Ngọc gần như là hy vọng học hành và cũng là niềm an ủi duy nhất của ông bà.

"Nhà tôi, và cả hàng xóm nữa, đi làm thuê từ lúc đi học, đi làm rồi lại chẳng muốn đi học nữa. Người bỏ học đi làm nhiều, rồi lại lấy chồng sớm… Tôi không muốn như vậy. Học vẫn là con đường duy nhất, bền vững cho tương lai của tôi" - Ngọc tâm sự.

Tự tìm đường trong bế tắc, quyết tâm cống hiến cho cộng đồng

Hôm cô cháu nhận giấy báo đỗ đại học, bà Nguyễn Thị Thăng - bà nội Ngọc - ôm cháu khóc nức nở. Bà mừng không tả xiết vì đứa cháu từng bị người làng dặn trẻ con không nên chơi cùng lại là người hiếm hoi trong làng học lên đại học.

Nhưng tiền đâu cho cháu học tiếp bốn năm nữa đây? Của để dành của ông bà lão là hai chiếc máy cày gỉ hoen gỉ hoét và con bò đực đã nuôi 4 năm.

Phùng Thị Hồng Ngọc đi làm thêm với mức lương 20.000 đồng/giờ - Ảnh: VŨ TUẤN

Ông nội Ngọc kể, gia đình ông được vay 50 triệu đồng để mua một cặp bò theo chương trình ưu đãi dành cho hộ nghèo từ năm 2021. Con bò cái đã bán được gần 30 triệu để mua máy cày đi cày thuê. Con bò đực ông nuôi để phối giống thuê. Trước dịch COVID-19, giá trâu bò còn cao, người ta nuôi nhiều. Cỏ trên triền đê sông Hồng không kịp mọc vì bò gặm.

Từ ngày có dịch, giá trâu bò rớt thảm, chẳng mấy ai nuôi, cũng chẳng mấy ai nhờ phối giống bò nữa. Con bò đực 4 năm tuổi gia đình "nuôi báo cô". Nếu cứ cộng cả số tiền bán bò, trừ số vốn 50 triệu rồi chia cho số ngày nuôi trong ba năm qua, tiền công chăm bẵm hai con bò không đủ 18.000 đồng mỗi ngày.

Hai ông bà già không lương hưu, không trợ cấp, không còn sức cày ruộng thuê nghĩ đến bốn năm nuôi cháu học đại học mà mướt mồ hôi.

Bà nội, cũng là người mẹ thứ hai của cô sinh viên Phùng Thị Hồng Ngọc - Ảnh: VŨ TUẤN

Ngọc tự tìm hướng đi cho mình, cô nhờ thầy cô, bạn bè tìm được một tổ thức từ thiện giúp đỡ trẻ em mồ côi. Ngọc về Hà Nội ở ngôi nhà tình thương cùng gần chục bạn cùng cảnh ngộ. Cô tân sinh viên sáng đi học, chiều đi làm thêm.

Thời gian còn lại Ngọc tham gia cùng các anh chị khác dạy kỹ năng sống, chia sẻ năng lượng tích cực cùng các bạn sinh viên khác. Cô tân sinh viên còi cọc gần như không còn giờ trống. Cô chọn ngành quan hệ công chúng của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ngọc muốn sau này vừa tự nuôi sống được mình, vừa giúp được những hoàn cảnh khó khăn như cô vươn lên trong cuộc sống.

Mời bạn đồng hành cùng Tiếp sức đến trường

Chương trình Tiếp sức đến trường 2024 của báo Tuổi Trẻ khởi động ngày 8-8, dự kiến trao 1.100 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng (15 triệu đồng cho tân sinh viên khó khăn, 20 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất trong suốt 4 năm học và thiết bị học tập, quà tặng…).

Với phương châm "Không để bất kỳ bạn trẻ nào vì nghèo khó mà không thể đến với giảng đường", "Tân sinh viên gặp khó, có Tuổi Trẻ" - như một lời cam kết sẵn sàng hỗ trợ tân sinh viên trong hành trình 20 năm qua của Tuổi Trẻ.

Chương trình được sự đóng góp, ủng hộ của Quỹ "Đồng hành nhà nông" - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Quỹ khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam và các Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị", Phú Yên; Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, Tiền Giang - Bến Tre và Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang, Bến Tre tại TP.HCM, Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, ông Dương Thái Sơn và những người bạn cùng các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc báo Tuổi Trẻ...

Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam còn tài trợ 50 máy tính xách tay cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập trị giá khoảng 600 triệu đồng, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tài trợ 1.500 ba lô trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 50 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí trị giá 625 triệu đồng. Thông qua Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Bắc Á tài trợ 1.500 quyển sách về giáo dục tài chính, hướng dẫn kỹ năng quản lý tài chính cho tân sinh viên…

Doanh nghiệp, bạn đọc có thể ủng hộ học bổng cho tân sinh viên vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Ngoài tài trợ kinh phí học bổng, bạn đọc có thể ủng hộ thiết bị học tập, chỗ ở, việc làm... cho tân sinh viên.

Sinh viên ngân hàng: 3 tháng tuổi bị thả trôi sông, 5 lần vượt 'cửa tử' - Ảnh 4.
Có thể bạn quan tâm
50 năm lịch sử ngành giáo dục TPHCM qua những bức ảnh

50 năm lịch sử ngành giáo dục TPHCM qua những bức ảnh

19:00 19/11/2025

TPHCM - Triển lãm gồm 125 ảnh, khái quát lại bức tranh tổng thể về chặng đường mà ngành giáo dục thành phố đã thực hiện trong suốt nửa thế...

Phát hiện vết nứt dài 50m trên sườn núi, khẩn cấp di dời dân trong đêm

Phát hiện vết nứt dài 50m trên sườn núi, khẩn cấp di dời dân trong đêm

20:00 18/11/2025

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền xã Trà Linh di dời 9 hộ dân sinh sống gần khu vực xuất hiện vết nứt dài trên sườn núi. Theo đó, chiều tối 20/10, người dân làng Kon Pin, thôn 2, xã Trà Linh, phát hiện vết nứt dài khoảng 50m, rộng chừng 50cm xuất hiện trên sườn núi, chỉ cách khu dân cư khoảng 35m. Vết nứt có dấu hiệu lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa 9 hộ dân...

Nữ sinh mồ côi ở Điện Biên đạt 29,04 điểm trường Sư phạm

Nữ sinh mồ côi ở Điện Biên đạt 29,04 điểm trường Sư phạm

14:45 18/11/2025

Mặc dù bố mẹ mất sớm nhưng nữ sinh dân tộc Thái ở Điện Biên đã nỗ lực hiện thực hóa ước mơ khi đỗ vào Trường Đại học Sư...

COP30: Thế giới hướng về Brazil trong nỗ lực ứng phó khủng hoảng khí hậu

COP30: Thế giới hướng về Brazil trong nỗ lực ứng phó khủng hoảng khí hậu

14:45 18/11/2025

COP30 diễn ra trong bối cảnh thế giới vừa trải qua một trong những năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng băng tan nhanh tại hai cực.

Xe cấp cứu thu 2,4 triệu đồng cho 12km là cao hay hợp lý?

Xe cấp cứu thu 2,4 triệu đồng cho 12km là cao hay hợp lý?

21:47 15/11/2025

Một gia đình tại Ninh Bình vừa phải trả 2,4 triệu đồng cho quãng đường 12km để thuê xe cấp cứu chở người thân hấp hối về nhà.

Cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên bị người dân vây bắt

Cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên bị người dân vây bắt

06:45 15/11/2025

Thanh niên cướp tiệm vàng rồi bỏ chạy đã bị người dân ở xã Trại Cau (tỉnh Thái Nguyên) vây bắt, giao cho lực lượng chức năng.

Vùng trũng miền Trung bị ngập lụt, chia cắt

Vùng trũng miền Trung bị ngập lụt, chia cắt

18:45 14/11/2025

Mưa hai ngày qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở TP Huế, Quảng Trị ngập 0,3-1,1 m, một số khu dân cư tạm thời bị chia cắt.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, nhiều giáo viên vùng khó ở Quảng Trị bắt đầu nhận chế độ

Sau phản ánh của Báo Lao Động, nhiều giáo viên vùng khó ở Quảng Trị bắt đầu nhận chế độ

13:45 14/11/2025

Sau phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều giáo viên vùng khó ở Quảng Trị bắt đầu nhận chế độ sau nhiều năm chờ đợi.

Xe tuần tra bị đâm trúng, cảnh sát mắc ngược trên thành cầu

Xe tuần tra bị đâm trúng, cảnh sát mắc ngược trên thành cầu

13:45 14/11/2025

Sau va chạm với một xe đầu kéo, một cảnh sát kẹt chân giữa xe tuần tra và thành cầu, một người treo ngược lơ lửng phía bên ngoài.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy