Tức giận vì "bươn chải nuôi con nhưng con học hành tệ hại", Flor Escalante thả con trai 12 tuổi ở cao tốc đông đúc để tự đi bộ đến trung tâm gia sư cách đó 3 km.
Bà Flor Escalante đối mặt cáo buộc Bỏ rơi trẻ em và đã ra tòa lần đầu tại tòa án quận Waukesha, bang Wisconsin hôm 8/11. Escalante sau khi bắt đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500 USD.
Hồ sơ vụ án thể hiện, trước đó một ngày, khoảng 17h30, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người đi đường, báo tin có cậu bé 10-12 tuổi đang vừa đi vừa khóc, dọc theo lề đường cao tốc I-94.
Khi cảnh sát đến nơi, trời đã tối, con đường đang giờ cao điểm. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 10 độ C và xe cộ chạy vù vù với tốc độ 70 dặm/h (112 km/h). Cậu bé ăn mặc phong phanh, hoảng sợ nên không nhớ ra ngay tên bố mẹ để trả lời và cũng không có điện thoại để gọi cầu cứu.
Cậu bé nói đang đi bộ đến Trung tâm gia sư Sylvan - nơi mẹ đang đợi. Cảnh sát đưa cậu bé đến đó, sau đó bắt mẹ cậu, bà Flor Escalante, đưa đến Sở Cảnh sát quận Waukesha thẩm vấn.
Theo lời khai, khi con trai đến Trung tâm gia sư Sylvan, hai mẹ con nói chuyện về kết quả học tập tệ hại của cậu bé dẫn đến cãi nhau căng thẳng. Người mẹ tức giận tấp lề đường, buộc con trai phải ra khỏi xe và đi bộ hết quãng đường còn lại đến trung tâm gia sư, khoảng 3 km.
Bà Escalante nói với cảnh sát rằng con trai "không trân trọng" mọi thứ mẹ "đã làm cho nó". Bà phải làm "nhiều công việc, bươn chải kiếm tiền, giúp con làm bài tập ở trường. Bà nói yêu cầu con ra khỏi xe và đi bộ hết quãng đường còn lại "để nó có thể hiểu được lao động là gì".
Escalante khai sau cơn giận đã quay lại tìm con nhưng không thấy. Nhưng bà có niềm tin cảnh sát sẽ đưa cậu bé về nhà cho mình
Cơ quan điều tra cho hay Escalante "rõ ràng rất buồn bã về tình hình này", nhưng "có vẻ không nhận ra được bản chất nguy hiểm và cẩu thả trong hành động của mình với con".
Hải Thư (Theo Fox 6)

Ngày 11/11, Đoàn Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, đã sang làm việc tại tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Công an xã Ea Ô (tỉnh Đắk Lắk) vừa phối hợp với người dân dùng máy bay không người lái cứu sống 1 người bị lật thuyền khi đi đánh cá vào trưa 21/11 Trước đó, chiều ngày 20/11, 2 người dân gồm ông Phạm Văn Trường (44 tuổi) và Hà Văn Anh (45 tuổi) cùng trú tại thôn Thanh Sơn (xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) dùng thuyền đi đánh cá trên sông Krông Pắk thuộc xã Ea Ô. Do trời mưa to, nước chảy xiết nên thuyền bị lật. Đến 22h cùng ngày, gia đình không liên...

Tiền đền bù đất nông nghiệp được tính theo diện tích thu hồi và giá bồi thường, tùy loại đất, khu vực và chính sách hỗ trợ kèm theo.

Tỉnh Khánh Hòa được hỗ trợ 50 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngày 5-11, lực lượng cảnh sát giao thông TP.HCM phối hợp công an cấp xã ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP.HCM.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ xử lý người phụ nữ lên mạng xã hội bình luận xúc phạm vụ cảnh sát cơ động bị 2 thanh niên 'thông chốt' tông trọng thương khi làm nhiệm vụ tại buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngày 21/8, mạng xã hội xuất hiện video 2 thanh niên đi xe máy tốc độ cao đâm thẳng vào Đại úy Cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hợp luyện A80, khiến cán bộ này bị chấn...

Mai Xuân Tùng, 48 tuổi, cầm dao vào phòng trọ ở xã Đăk Hà chém 'tình cũ' và người đàn ông bị thương nặng vì ghen rồi bỏ trốn.

Hưng Yên - Kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh diễn ra ngày 12.11 với nhiều quyết nghị quan trọng về nhân sự, tài chính, đầu tư và phát triển địa...

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương cho biết đây là một trong hai vấn đề được quan tâm tại Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp, vừa diễn ra tại Hà Nội.