Em chân thành, nghiêm túc, ế lâu rồi nên mong tìm được người giải cứu mình ra khỏi hội độc thân, cùng nhau bước vào hội cao tuổi nha anh.
Em là bà mẹ đơn thân, 38 tuổi, con gái em 9 tuổi. Em gốc miền Tây, lớn lên ở Sài Gòn. Em kết hôn năm 2015, ly thân năm 2016 do chồng cũ ngoại tình, chính thức ký giấy ly hôn năm 2020. Nhiều năm nay em vừa làm mẹ, vừa làm cha của con gái, nên mạnh mẽ và tự lo toan nhiều thứ. Tính tình rất vui tính, hiểu chuyện, yêu thương gia đình mình. Em ở vậy nhiều năm này vì thương con gái còn nhỏ, mình đi bước nữa sớm thì tội con.
Nay em cũng cảm nhận được 2025 rồi, toan già rồi nên không muốn một mình mãi nữa. Em là phụ nữ nên cũng yếu đuối, cần một người đàn ông yêu thương và cùng mình già đi. Em cao 1m53, nặng 55 kg, ngoại hình tròn trịa, nhưng cũng ưa nhìn, được mọi người khen mặt phúc hậu. Em mong muốn tìm người đàn ông biết hiểu và thương người phụ nữ từng đổ vỡ như em. Em chân thành, nghiêm túc, ế lâu rồi nên mong tìm được người giải cứu mình ra khỏi hội độc thân, cùng nhau bước vào hội cao tuổi nha anh. Em tin rằng mình sẽ được yêu thương một lần nữa vào một ngày không xa.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
Theo chuyên gia Thái Lan, Việt Nam trong cảm nhận của ông có sự đa dạng bản địa độc đáo thể hiện ở tín ngưỡng, lối sống sinh hoạt của người dân, phương thức sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.
Tin từ Sở Y tế TP.HCM cho hay trong dịp Tết Ất Tỵ, số ca cấp cứu và điều trị do tai nạn giao thông giảm, số ca cấp cứu do pháo nổ giảm 50%.
HHT - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3, TP.HCM) đã có một ngày tri ân và trưởng thành đầy ý nghĩa. Chỉ vỏn vẹn trong một ngày, các MIKI-er lớp 12 đã trải qua nhiều hoạt động văn nghệ, té nước và màn trao ruy băng cảm xúc.
Trong hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” tại tỉnh Gia Lai, các bạn trẻ tỉnh Bình Dương đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nấu suất ăn miễn phí.
CLB Sách đồng hành sẽ là sân chơi cho đoàn viên, thanh thiếu niên Đà Nẵng yêu sách, đam mê đọc sách cũng như góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
4h sáng 10/9, chị Phạm Thị Dự nhận được tin mẹ già, anh chị và hai cháu nhỏ đã được đưa đến nơi an toàn, có thức ăn sau một ngày mắc kẹt trong nước lũ.
Lãnh đạo các bệnh viện tuyến trung ương cho rằng nếu bỏ giấy chuyển tuyến sẽ khiến hệ thống y tế bị vỡ trận, tê liệt, gây thiệt hại cho người bệnh.
TP - Giàng A Dê, sinh năm 1989, người Mông đã dám dấn thân khởi nghiệp làm du lịch từ hai bàn tay trắng. Nhưng sau 6 năm, anh trở thành người có ảnh hưởng trong lĩnh vực du lịch ở thiên đường ruộng bậc thang, giúp nhiều thanh niên Mù Cang Chải khởi nghiệp thành công.
Nhiều ý kiến bạn đọc gửi đến Tuổi Trẻ Online góp ý việc tăng cường hoạt động bắt chó thả rông để người nuôi tự ý thức, quản lý chó của mình, đồng thời không để chó thả rông cắn người.