Em luôn tin rằng bản thân tử tế sẽ gặp được người tương tự, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Dù lỡ dở một lần đò nhưng không vì thế em mất niềm tin vào cuộc sống. Em luôn tin rằng do mình chưa tìm thấy anh hoặc chúng ta chưa tìm thấy nhau mà thôi.
Em sống ở Hà Nội, làm kế toán trong một trường học ở quận Thanh Xuân, thu nhập ổn đủ để trang trải cuộc sống. Em có hai con, cháu lớn đã đi du học, cháu nhỏ đang học tiểu học.
Em sinh năm 1980. Đây là lần đầu tiên em viết thư cho chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress và biết được nhiều tình yêu đẹp đã đơm hoa kết trái tại đây. Không hiểu sao thâm tâm em lại thấy hồi hộp một cách lạ thường, trái tim bắt đầu rộn ràng dù nó từng bị chai sạn bởi những tổn thương trong quá khứ. Đọc được hành trình tìm kiếm tình yêu của mọi người, em lại muốn viết những suy nghĩ của mình lên đây.
Từ ngày ly hôn gần mười năm trước, em vẫn lẻ bóng, cô đơn, gồng mình lên tỏ ra thật mạnh mẽ để các con có điểm tựa. Nhưng lúc buồn, em chỉ biết khóc một mình. Có những lúc, công việc căng thẳng, cần lắm một bờ vai để tựa vào, để chia sẻ những khó khăn nhưng lại không có. Nhiều lúc trên đường đi làm về, bất giác em lại chảy nước mắt vì thấy cô độc giữa xã hội đông người và nhộn nhịp như thế này.
Về tuổi tác, em không còn trẻ nhưng mọi người đều nhận xét em "ăn gian" tuổi thật bởi làn da trắng cho đến phong cách ăn mặc. Mọi người khen em cười rất đẹp, bởi em luôn sống cuộc đời tích cực và vui vẻ. Em luôn tin rằng bản thân tử tế sẽ gặp được người tương tự, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Giống như bao người, em luôn mơ ước đến một mái ấm gia đình có vợ chồng đồng lòng, sẻ chia, nâng đỡ nhau không chỉ là những năm tháng rực rỡ, mà cả những ngày mịt mù, bão táp.
Mong muốn của em về người chồng, bạn đời của mình là một người hiền lành, có trái tim nhân hậu, khiêm tốn trong cách cư xử với những người kém may mắn hơn. Nếu anh ở Hà Nội càng tốt.
Em đã sẵn sàng bước vào hành trình mới - hành trình yêu thương có anh và có em. Em sẽ chờ anh viết thư hồi đáp tới em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
'Mọi người nhìn thấy ngài ngồi trong lửa nhưng thanh thản đến khi lửa tàn', trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng xúc động kể lại.
Ngày 4.4, tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết, địa phương vừa ghi nhận một bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại. Đáng chú ý, qua điều tra dịch tễ, gia đình cho biết, bệnh nhân không bị chó, mèo cắn, cào.
HHT - Mới đây, tại hội trường Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
Mặc dù trời mưa lạnh nhưng hàng trăm đoàn viên, thanh niên, học sinh ở Lạng Sơn vẫn có mặt tại Trung tâm Hội nghị sự kiện ở trung tâm thành phố Lạng Sơn tham dự, chứng kiến các phần thi sôi động, hấp dẫn của 12 thí sinh tham gia Chung kết cuộc thi King and Queen Trường THPT Nội trú tỉnh Lạng Sơn 2024, được tổ chức vào đêm 15/5.
Giáo viên, nhân viên y tế làm việc ở nơi đông người, khả năng nhiễm cúm cao, nên chủng ngừa hàng năm, theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Hệ thống tiêm chủng VNVC.
Từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, 120 thanh niên kiều bào Việt Nam tiêu biểu từ 16-24 tuổi đã có mặt tại thủ đô Hà Nội để khởi động sự kiện Trại hè Việt Nam 2024.
Sở Y tế TP HCM ghi nhận hơn 12.000 ý kiến không hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ đăng ký khám, nhà vệ sinh tại các bệnh viện công năm 2023, tăng gần 19% so với năm 2022.
Nhiều người nhập viện sau khi hút thuốc lá tẩm ma túy Báo Dân Trí mới đây dẫn lời bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, nam thanh niên 27 tuổi ở Hà Nội được người thân đưa vào viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nhịp tim chậm, phản xạ căng cơ tăng, nhiễm toan chuyển hóa do kích thích mất nước... Nam bệnh nhân cho biết, các triệu chứng này xuất hiện sau khi anh hút 2 điếu thuốc lá mua trên...
Theo thông tin từ gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tượng đồng Trịnh Công Sơn sẽ được khánh thành tại công viên Trịnh Công Sơn trên đường Trịnh Công Sơn, TP Huế vào 16h30 ngày 28-2.