"Mất nhiều năm học ngành Y với mong muốn được phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Tuy nhiên, trước tình trạng trạm y tế vắng bóng bệnh nhân như hiện nay, những người làm ngành Y như chúng tôi rất chạnh lòng" - lời tâm sự của nhân viên y tế công tác tại TP Cần Thơ.
Chông chênh ở hay... đi
Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh về công tác tại Trạm Y tế phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh đến nay đã có 27 năm công tác. Ít ai biết, người nhân viên y tế có số năm công tác gần nửa đời người này từng chông chênh, ngậm ngùi làm việc trong trạm y tế thường xuyên vắng bóng bệnh nhân nhưng vẫn quyết tâm bám trụ vì yêu nghề.
Chia sẻ với Lao Động, chị Hạnh cho biết: "Công tác 27 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy trạm y tế vắng bóng người bệnh như thế. Hàng ngày đến làm việc, chỉ có tiếng nói của anh em nhân viên chào nhau. Có khi 1 ngày cũng không có nổi 1 người đến khám".
Chị Hạnh chia sẻ, đứng ở góc độ người thầy thuốc, không ai muốn người dân bệnh. Ngay cả có bệnh, việc người dân được tiếp xúc với điều kiện khám, chữa bệnh hiện đại là điều đáng mừng. Song đứng ở góc độ của người bỏ nhiều năm theo học ngành Y nhưng lại không được người dân "sử dụng" quả thật rất xót xa.
"Nhiều lần tôi cũng đã có ý định từ bỏ nghề, tìm một công việc khác để làm. Nhưng vì yêu nghề, vì nghĩ vẫn còn nhiều người cần đến sự chăm sóc sức khỏe nên tôi cố gắng quyết tâm bám trụ" - chị Hạnh nói.
Theo chị Hạnh, hàng năm, trạm y tế đều có những cuộc họp để xét, hỗ trợ chính sách cho những người khuyết tật, thăm khám cho trẻ em, chăm sóc người cao tuổi... Đây là những đối tượng rất cần được quan tâm. Dù vất vả nhưng các nhân viên y tế của trạm luôn có mặt trong những chuyến đi, xem đó là niềm vui vì được phục vụ nhân dân, phục vụ cộng đồng.
Cũng xuất thân từ ngành Y nhưng chị Dương Thị Tuyết Nhi (Long Mỹ, Hậu Giang) đành chọn ngã rẽ khác. Không chỉ vì lí do thiếu vắng bệnh nhân mà còn vì áp lực cuộc sống.
Chị Nhi cho biết: "Với mức lương chỉ hơn 5 triệu đồng một tháng, cố gắng lắm cũng chỉ đủ lo cho bản thân. Nếu có thêm con nhỏ, hoặc lo cho người thân thì hầu như không thể. Hơn nữa, gia đình chỉ có tôi là lao động chính nên lại càng chật vật, khó khăn hơn".
Đắn đo rất nhiều, cuối cùng chị Nhi quyết định nghỉ việc, gác lại chuyên môn y tế để xin đi làm công nhân. "Từ bỏ công việc mà mình thích là sự lựa chọn đau lòng nhất, nhưng vì mưu sinh, trang trải cuộc sống gia đình nên đành phải chấp nhận" - chị Nhi chia sẻ.
Mong chờ chính sách thu hút người dân
Trao đổi với Lao Động, Trưởng Trạm Y tế phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho hay: Hiện nay, đa số trạm y tế đều được xây dựng đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng được cơ bản việc khám, chữa bệnh cho người dân, bảo hiểm y tế chi trả 100%. Tuy nhiên, người dân lại không mặn mà đến khám dẫn đến khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh tại các trạm y tế.
"Trạm y tế vắng bóng bệnh nhân như hiện nay đã trở thành tình hình chung, nhất là sau dịch COVID-19. Bên cạnh đó, mức lương nhân viên y tế cấp xã/phường chỉ đủ nuôi bản thân, trạm y tế lại không có chính sách thu hút người bệnh đến khám. Khó khăn, nhiều nhân viên y tế đã nghỉ việc, số còn lại thì vẫn cố gắng bám trụ từng ngày" - chị Hạnh chia sẻ.
Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Hoàng Quốc Cường cho biết, hiện hoạt động của một số trạm y tế vẫn còn khó khăn, đặc biệt là về cơ sở vật chất. Nhiều trạm xuống cấp khiến người dân e ngại đến khám chữa bệnh.
"UBND TP Cần Thơ đã xây dựng 2 đề án nhằm hỗ trợ thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các trạm. Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ đưa bác sĩ mới tốt nghiệp về công tác tại bệnh viện huyện, trạm y tế để tăng cường năng lực điều trị cho đơn vị. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng sẽ triển khai tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho trưởng trạm; đặt hàng đào tạo các chức danh nghề nghiệp cho 80 trạm y tế tại TP Cần Thơ để hoàn thiện chức danh về bác sĩ, y sĩ, bổ sung các y sĩ học liên thông..." - ông Cường nói.
Ủy hội sông Mekong là tổ chức liên chính phủ gồm Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan nhằm quản lý nguồn nước chung và các tài nguyên liên quan của sông Mekong vì sự phát triển bền vững của khu vực.
Cơ quan quản lý thực phẩm của Singapore mới đây đã cấp phép cho việc bán và tiêu thụ côn trùng nuôi trong nước.
Một nam thanh niên ở Đà Nẵng nhận tiền chuyển nhầm 300 triệu đồng nhưng dù nạn nhân xin trả lại và công an có thông báo đề nghị trả tiền chuyển nhầm nhưng người này vẫn không thực hiện.
Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 12.3: Nhiệt độ trong ngày ở TPHCM chênh lệch tới hơn 10 độ C; Nhiều cửa hàng trả mặt bằng, shophouse tại khu đô...
Ông L.H.L. cho biết sẽ dùng tiền trúng số Vietlott để giúp đỡ người thân và một phần sẽ đầu tư bất động sản và gửi ngân hàng.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Chỉ đạo rà soát lại công tác chuẩn bị, theo sự phân công, cụ thể hóa Kết luận của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 69; nêu ra khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện.
Đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý, Quốc lộ 22, Nguyễn Văn Bứa sắp được chi hàng nghìn tỉ đồng mở rộng lên gấp 2 – 5 lần giúp giảm kẹt xe tại cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.
Liên quan đến ca tử vong do bệnh tay chân miệng vào ngày 30-6, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang đã yêu cầu các nhân viên trực ngay hôm đó nghiêm túc rút kinh nghiệm và xem xét điều chuyển sang khoa khác làm việc phù hợp hơn.
Các đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác thủy hải sản trái phép bằng hình thức sử dụng bình lặn nén khí và vòi hơi để khai thác thủy sản thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.