Anh Nguyễn Văn Mạnh đang tập thể dục gần nhà thì vợ gọi về chở khách. Anh không biết đó là phạm nhân trốn trại nên nhận lời chở ra quốc lộ 1.
Anh Nguyễn Văn Mạnh - tài xế taxi ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung, Thanh Hóa - kể lại sự việc - Ảnh: CTVSáng 3-4, lực lượng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với trại giam số 5, thuộc Cục C10, Bộ Công an (đóng ở thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa) đang truy tìm phạm nhân Mai Văn Đệ, 33 tuổi, quê ở xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định - vừa trốn trại chiều 2-4.
Theo thông tin từ công an, phạm nhân Mai Văn Đệ đang chấp hành án 24 tháng tù về tội "đánh bạc".
Khoảng 16h ngày 2-4, Đệ trốn trại, rồi di chuyển về huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Sau đó Đệ gọi taxi của tài xế Nguyễn Văn Mạnh, 42 tuổi, ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung, đi ra quốc lộ 1 tiếp tục chạy trốn.
Theo lời kể của tài xế Nguyễn Văn Mạnh, khoảng 17h50 ngày 2-4, anh đang đi thể dục ở gần nhà thì vợ gọi về chở khách.
Lúc đó anh Mạnh không biết người khách này là phạm nhân trốn trại, nên đã nhận lời chở ra quốc lộ 1 để đón xe khách đi Hà Nội.
"Nam thanh niên đó nói với tôi là đang làm công nhân công trình xây dựng ở xã Hà Đông. Do nhà có việc đột xuất nên thuê tôi chở ra quốc lộ 1 để đón xe về Hà Nội. Tôi không biết đó là phạm nhân trốn trại, đang bị công an truy tìm nên đã nhận lời chở khách" - anh Mạnh cho biết thêm.
Khi đến cây xăng ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung, anh Mạnh vào đổ xăng thì được nhân viên cây xăng thông báo nam thanh niên ngồi trên xe giống phạm nhân trốn trại giam mà công an vừa công bố hình ảnh.
Hình ảnh phạm nhân Mai Văn Đệ vừa trốn trại giam - Ảnh công an cung cấpSau đó anh Mạnh phối hợp với nhân viên cây xăng giả vờ đi vệ sinh để đợi công an đến bắt phạm nhân trốn trại.
Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, khi công an chưa đến thì Đệ liền lên ghế lái, cướp taxi rời khỏi cây xăng.
Khi đi đến địa phận xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, cách vị trí cây xăng khoảng 5km, Đệ bỏ lại chiếc taxi, rồi tiếp tục bỏ trốn.
Theo anh Mạnh, chiếc taxi đang được công an tạm giữ để phục vụ điều tra.
Khám nghiệm ban đầu cho thấy trước khi bỏ lại taxi, phạm nhân này đã lấy 1 chiếc điện thoại, hơn 800.000 đồng tiền mặt của anh Mạnh để trong xe.

Trả lời thẩm vấn, bà Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, 5 lần phủ nhận thỏa thuận chi hoa hồng, 'chỉ nhận quà cân đối từ doanh nghiệp' nhưng số tiền lên đến 10 tỉ đồng.

Lợi dụng đêm khuya, vắng người, nhóm 6 đối tượng là thanh thiếu niên quê Nghệ An đã liên tiếp trộm tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn nhiều tỉnh, thành.

Hình ảnh phố Kỳ Lừa, chùa Tam Thanh, nàng Tô Thị trong câu ca dao quen thuộc được nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng khéo léo đưa vào bộ sưu tập áo dài Tết.

Tổng lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo khẳng định Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đối tác không thể thiếu của Nhật Bản.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Bắc Ninh thống nhất chủ trương giao nhà đầu tư nghiên cứu phương án mở rộng đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 6 làn xe.

Đại hội XIV của Đảng khẳng định đối ngoại-hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, kế thừa bài học lịch sử từ ngoại giao cách mạng, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và vị thế Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện một số bài viết được đăng tải trên các hội nhóm có nội dung cảnh báo xuất hiện đối tượng cướp tài sản.

40 năm văn hóa đổi mới (từ Đại hội Đảng VI năm 1986 đến Đại hội Đảng XIV năm 2026) mang theo không chỉ khát vọng của những người yêu văn hóa, còn là ý chí chính trị được xác quyết qua từng thời kỳ.

Từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc ăn uống, hai nhóm thanh niên đã lao vào hỗn chiến trước một quán ăn trên địa bàn xã Hóc Môn (TPHCM), sử dụng dao, kéo, gạch làm hung khí tấn công nhau, khiến một người bị thương nặng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.