Tại xã Dân Hóa, từ ngày 5-8/8, mưa gió kèm lốc xoáy đã làm tốc mái 43 nhà gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Tại xã Trọng Hoá, gió mạnh kèm lốc xoáy cũng đã khiến 10 nhà dân ở bản Chà Cáp và bản Si bị hư hỏng, nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người.
Để hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã huy động lực lượng khắc phục hậu quả, khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ các hộ dân.
Lực lượng tại chỗ cùng với người dân địa phương hỗ trợ gia đình bị thiệt hại thu dọn, di dời đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn, sửa chữa, khắc phục các ngôi nhà bị hư hỏng, giúp dân ổn định cuộc sống.
Trước đó, từ ngày 2/8 đến sáng 3/8, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ cục bộ tại một số điểm thuộc khu vực biên giới của huyện Minh Hóa. Trước tình trạng mưa lũ gây chia cắt, chính quyền địa phương cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động phòng chống thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân.
Ngoài 82 vòi nước công cộng để người dân lấy về sử dụng, tỉnh Tiền Giang còn cho chở nước bằng xe bồn đến những vị trí cuối nguồn...
Ngày 15/7 tới, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Chinh (38 tuổi, quê Hải Dương) cùng 22 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Rửa tiền, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Hưng (45 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra liên tục...
Cuộc họp giao ban sáng nay của cơ quan tôi khá căng thẳng vì có đến 4 chị báo nghỉ 2 ngày 28 - 29/6 để đưa đón con đi thi tốt nghiệp THPT. Hai chị đã đăng ký cắt phép từ nhiều ngày trước nên được sếp chấp nhận. Hai người còn lại chỉ được phép chọn đi làm trễ hoặc về sớm một tiếng. Dù sếp nói chẳng lý do gì đưa con đi thi mà nghỉ cả ngày, những người mẹ hết lòng này nói rằng họ phải đồng hành với con trong mấy ngày quan trọng có ý nghĩa then chốt...
Bạn đọc Hoàng Hữu hỏi: Dịp Tết , nhu cầu gửi xe tại các thành phố lớn tăng cao. Vậy, tự ý lập bãi đỗ xe ngày Tết bị xử...
Cần Thơ - Mảnh vỡ thủy tinh, mảnh chai nằm rải rác khắp vỉa hè tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi bộ.
Thái Nguyên - Suốt 4 năm qua, trong khi chính quyền loay hoay tìm cách xử lý các vi phạm về đất đai của Công ty Hưng Thịnh thì công...
Đúng 16h30, chị Nguyễn Thị Hoà (38 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) vội vã xin về sớm, chạy thẳng từ công ty về trường đón cậu con trai lớp 3, còn con lớn học lớp 8 có thể tự đạp xe về nhà. Chỉ còn hơn tuần nữa, các con chị sẽ bắt đầu làm kiểm tra học kỳ 2 các môn học. Thi học kỳ trở thành nỗi 'ám ảnh' Để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi, gia đình chị Hoà thống nhất cho con ăn cơm sớm hơn thường ngày, dành nhiều thời gian hơn cho việc 'giải quyết' tập đề...
Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, ngành chức năng liên quan khảo sát hiện tượng nứt gãy tại xã Quảng Trực, có khuyến cáo để kịp thời ổn định đời sống nhân dân.
Sinh ra ở Ai Cập vào năm 1910, tình yêu khoa học của Dorothy Hodgkin được khơi dậy từ khi còn trẻ. Cha mẹ là người có học thức lớn và giàu nghị lực, điều này gieo mầm cảm hứng để bà ấy tiếp xúc với những môn khoa học từ khảo cổ học đến thực vật học. (Ảnh: nationalww2museum)