Vụ lở đất xảy ra vào 3h45 sáng 24/5 theo giờ địa phương, chôn vùi hàng trăm người dưới đống đổ nát.
Amos Akem, một nghị sĩ của tỉnh Enga, cho biết vụ lở đất xảy ra ở làng Yambali, cách thủ phủ tỉnh Wabag khoảng hai giờ lái xe lúc sáng sớm thứ Sáu. Con đường từ thủ đô đến Yambali bị gián đoạn do đất đá che lấp, cản trở nỗ lực cứu trợ. Số người thiệt mạng có thể lên tới hơn 300 người, cao hơn gấp ba lần so với ước tính ban đầu. Số thương vong có thể tăng lên do chính quyền vẫn đang cập nhật. Trận lở đất còn chôn vùi 1.182 ngôi nhà.
Người đứng đầu phái đoàn của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Papua New Guinea, Serhan Aktoprak, cho biết khu vực bị ảnh hưởng có diện tích bằng 3-4 diện tích sân bóng đá và là nơi sinh sống của 3.895 người. "Đất vẫn tiếp tục trượt xuống, do đó việc cứu hộ rất khó khăn", ông nói. Mới có 4 thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát, nhiều ngôi nhà bị vùi lấp mà lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận.
Quản lý tỉnh Enga, Sandis Tsaka, cho biết các đội ứng phó khẩn cấp đã được cử đến khu vực này, bao gồm nhân viên cứu hộ, cảnh sát và nhân viên y tế. "Vụ lở đất kinh hoàng được mô tả là một thảm họa thiên nhiên chưa từng có, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng con người, hiện chưa có con số thống kê chính xác", vị này cho biết.
Elizabeth Laruman, người điều hành một doanh nghiệp trong khu vực, nói với truyền thông rằng những ngôi nhà bị san phẳng khi sườn núi bị sạt lở. "Sự việc xảy ra khi mọi người vẫn còn đang ngủ say và toàn bộ ngôi làng đã chôn vùi", cô nói với ABC.
Những bức ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy người dân đang trèo lên những tảng đá khổng lồ, nằm rải rác giữa các thân cây và những mảnh vụn do vụ lở đất để lại. Khu vực xảy ra thảm kịch lở đất nằm ngay phía Nam đường xích đạo, là nơi thường xuyên phải hứng chịu những trận mưa lớn.
Papua New Guinea là một quốc gia đang phát triển, dân số hầu hết là nông dân với mô hình tự cung tự cấp. Quốc gia này sử dụng hơn 800 ngôn ngữ. Đường sá và viễn thông đều kém phát triển. Papua New Guinea có 10 triệu dân, là quốc gia đông dân thứ hai ở Nam Thái Bình Dương sau Australia.
Hà Nguyên (Theo The Guardian)
Ngày 6-8, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dâng hương, dự lễ giỗ chung cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh tại Côn Đảo lần thứ 12.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh TT-Huế phối hợp thực hiện cùng các cơ quan chức năng sẽ trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc trị giá 300 triệu đồng cho ngư dân trên địa bàn tỉnh này.
Cầm trên tay kết quả tinh trùng yếu, dị dạng, mật độ thấp, anh Hải, 40 tuổi, bất ngờ bởi nguyên nhân vợ chồng muộn con đến từ mình.
Nhà giàn DK1 đã không còn xa lạ, trở thành 'thành đồng' vững chắc trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, che chắn, bảo vệ đất liền từ xa.
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị cho trường hợp bị áp xe má sau tiêm filler thường xuyên để trẻ hóa khuôn mặt.
Ba ngày trước khi đám cưới, gia đình tuyển thủ Đoàn Văn Hậu đã dựng xong rạp cưới tại sân bóng ở quê nhà Thái Bình.
Ngày 29.11, sau 2 vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra đối với 34 học sinh tại huyện Vân Đồn, Bình Liêu, Sở Giáo dục và Đào tạo...
Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã bác yêu cầu đòi chính phủ phải hủy bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu sinh viên y của các bác sĩ.
Chương trình tầm soát HP miễn phí do Manulife phối hợp Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và TP HCM, mở đăng ký từ nay đến ngày 5/7.