Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vừa khánh thành trụ sở mới hơn 100 tỉ đồng, đồng thời căn biệt thự Pháp cổ phía trước trụ sở mới cũng được trùng tu, bảo tồn.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bên trái) và lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (bên phải) thực hiện nghi lễ khánh thành trụ sở của Liên hiệp hội - Ảnh: T.ĐIỂUNgày 1-8, Liên hiệp các hội Văn học nghệ Việt Nam khánh thành trụ sở mới tại địa chỉ cũ, số 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Đây được coi là một món quà của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho các văn nghệ sĩ.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến chung vui với các văn nghệ sĩ.
Công trình xây mới và trùng tu, cải tạo nhà biệt thự tại địa chỉ số 51 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được khởi công từ ngày 26-3-2022.
Sau hơn hai năm xây dựng, công trình đã hoàn thành với tổng mức đầu tư của dự án là hơn 115 tỉ đồng.
Dự án gồm tòa nhà xây mới 6 tầng nổi và 2 tầng hầm theo kiến trúc đương đại, tòa nhà giả cổ xây áp sau lưng biệt thự cổ, và biệt thự cổ được trùng tu.
Trong đó ngôi biệt thự có tuổi đời gần 100 năm, trong đó gần 70 năm là ngôi nhà thân quen của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ tại thủ đô.
Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân cho biết nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước từng đến thăm và làm việc với văn nghệ sĩ.
Nhiều đám tang các văn nghệ sĩ lớn của đất nước cùng từng được tổ chức ở đây, như đám tang vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và con trai.
Trong những năm chống Mỹ cứu nước, đời sống văn nghệ sĩ cùng nhân dân cả nước gặp muôn vàn khó khăn, vất vả.
Trong khuôn viên của nhà 51, ngoài văn phòng làm việc của các Hội, còn là nơi ở, sinh hoạt của nhiều gia đình văn nghệ sĩ: nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Bảo Định Giang, nhà thơ Xuân Tửu, nhà văn Trần Vân…
Các căn nhà cấp 4 đơn sơ, chật hẹp cùng một hầm trú ẩn máy bay ở giữa sân.
Trước dó, năm 1946, ngôi biệt thự là nơi cựu hoàng Bảo Đại ở khi ông làm cố vấn tối cao Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo thời gian, trụ sở 51 Trần Hưng Đạo đã ghi dấu ấn của các thế hệ văn nghệ sĩ Việt Nam.
Gần đây ngôi biệt thự Pháp cổ lẫn công trình tòa nhà văn phòng phía sau là trụ sở của Liên hiệp hội và năm hội chuyên ngành không còn đáp ứng được yêu cầu sử dụng, đặc biệt ngôi biệt thự xuống cấp nghiêm trọng.
Năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các văn nghệ sĩ và đã chỉ đạo "sớm đầu tư tôn tạo, nâng cấp trụ sở Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam".
Ông Đỗ Hồng Quân nói đây là "món quà vô cùng quý giá mà Đảng, Nhà nước và chính quyền, nhân dân thủ đô đã trao tặng cho giới văn nghệ sĩ".
Tòa nhà giả cổ được xây áp vào phía sau biệt thự cổ - Ảnh: T.ĐIỂUCông trình mới không chỉ là nơi làm việc cho liên hiệp và 5 hội chuyên ngành, mà còn là ngôi nhà chung ấm áp tình người luôn mở rộng cánh cửa để chào đón các thành viên của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam mỗi khi về thủ đô.
Công trình khang trang và biệt thự cổ được trùng tu không chỉ là niềm vui cho các văn nghệ sĩ của liên hiệp hội mà còn thu hút sự quan tâm của những người yêu di sản và cảnh quan của thành phố.
Biệt thự 51 Trần Hưng Đạo sau khi trùng tu - Ảnh: T.ĐIỂU
Không gian cổ kính, xanh mất của biệt thự 51 Trần Hưng Đạo trước khi trùng tu - Ảnh: VŨ ĐỨC ANH
Anh Tuấn, phường Tân Định, TP HCM bối rối khi vợ yêu cầu đi tiêm ngừa dại sau khi rửa tay bị thương chảy máu bằng cục xà bông chuột gặm dở.

Táo Giao thông Chí Trung cho biết, anh có vài tỉ đồng gửi ngân hàng và đã có kế hoạch “dài hơi” cho cuộc sống nghỉ hưu.

Buổi sáng anh dậy là đánh răng súc miệng đầy đủ nhưng tối ăn cơm xong, anh hay nằm xem điện thoại, lướt tin rồi ngủ luôn.

Những ngày gần đây, khi thời tiết thuận lợi, nắng nhẹ, hàng triệu bông hướng dương đồng loạt khoe sắc vàng rực, tạo nên khung cảnh rực rỡ, cuốn hút, khiến nhiều người không khỏi mê đắm.

Từng gây chấn động dư luận quốc tế với tuyên bố mình đến từ sao Hỏa, Boris Kipriyanovich hiện sống lặng lẽ cùng gia đình tại Moskva.

Chồng im lặng, gia đình chồng tuyệt giao, nợ nần vẫn còn đó, tôi thật sự không biết phải làm sao.

Trong lúc kiểm tra cống ở khu vực chợ Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), hai công nhân bị ngạt khí, khiến cả hai tử vong trưa 15/1.

Có những thứ từng bị coi là bỏ đi và cũng có những con người từng bị đặt ra bên lề đời sống lao động.

Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng.