Tối 29-9, Nhà hát truyền hình HTV như bùng nổ khi MC xướng tên thí sinh Lê Hoàng Nghi đến từ Kiên Giang là chủ nhân của Chuông vàng vọng cổ năm 2024.
Từ trái qua, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy và Phó tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM Thái Thành Chung trao giải Chuông vàng vọng cổ cho thí sinh Lê Hoàng Nghi - Ảnh: LINH ĐOANSở dĩ khán giả phấn khích như thế vì từ những vòng ngoài, Lê Hoàng Nghi đã chinh phục người mộ điệu với giọng ca mùi, trầm ấm và giàu cảm xúc.
Ở đêm thi quyết định chọn ra người vượt trội giành giải Chuông vàng vọng cổ 2024 trị giá 100 triệu đồng có ba thí sinh tranh tài gồm Dương Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Hùng Vương và Lê Hoàng Nghi.
Các thi sinh tham gia hai phần thi. Phần diễn trích đoạn cải lương khoảng 12 phút với sự trợ diễn của huấn luyện viên và các nghệ sĩ; phần bốc thăm hát 3 câu trong bài ca cổ.
Ở đêm thi này, Lê Hoàng Nghi (sinh năm 2003) là thí sinh nhỏ tuổi nhất của vòng chung kết xếp hạng, nhận được sự dìu dắt, hướng dẫn của huấn luyện viên Thanh Hằng.
Nghi diễn trích đoạn cải lương Kiếm bạt lưu danh (tác giả: Thạch Tuyền) với Thanh Hằng và chuông vàng vọng cổ Nguyễn Thanh Toàn, Ngọc Trinh.
Phần bốc thăm, Nghi bốc trúng bài ca cổ Nơi cơn lũ đi qua (tác giả: Võ Minh Trung).
Trong trích đoạn cải lương, Nghi vào vai người anh hùng Lâm Quang Ky, phó tướng của Nguyễn Trung Trực.
Trong tình thế gay go, để cứu chủ tướng ông đã mặc chiến bào của Nguyễn Trung Trực để đánh lừa quân địch và hy sinh anh dũng.
Phần thể hiện của Nghi liên tục nhận được những tràng pháo tay của khán giả.
Giám khảo Thoại Mỹ đã không giấu được sự xúc động. Chị nói: "Đêm nay tổ đãi, em đã tỏa sáng. Với vai diễn nặng chỉ tập trong một tuần mà em diễn như nghệ sĩ chuyên nghiệp, khiến người ta không nghĩ em là thí sinh".
Với bài ca cổ Thoại Mỹ khen Nghi ca ngâm cảm động, nhịp nhàng, sắp văn đều tốt và truyền được cảm xúc đến người nghe.
Trọng Phúc tuyên bố luôn: "Kể từ cuộc thi này chú đặt niềm tin con sẽ là nghệ sĩ chuyên nghiệp, là anh kép Võ Minh Lâm thứ 2".
Vì chinh phục giám khảo như thế nên Lê Hoàng Nghi đạt được số điểm cao nhất, 99,71 điểm.
Nghi đồng thời cũng chinh phục được Hội đồng báo chí gồm các nhà báo đến từ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động, Phụ Nữ TP.HCM và Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM để nhận luôn giải bình chọn của báo chí.
Lê Hoàng Nghi (phải) diễn cùng huấn luyện viên Thanh Hằng trong tiết mục Kiếm bạt lưu danh - Ảnh: LINH ĐOANLê Hoàng Nghi được xem là thí sinh thiếu kinh nghiệm nhất trong ba thí sinh vào đêm chung kết xếp hạng.
Thế nhưng ở đêm thi quyết định này hai thí sinh còn lại bất ngờ xuống phong độ.
Nguyễn Hùng Vương rất bản lĩnh trong ca diễn ở những đêm thi trước.
Tối 29-9, anh là thí sinh thi mở màn với tiết mục Đêm trước ngày hoàng đạo, diễn cùng huấn luyện viên Kim Phương, nghệ sĩ Thanh Hồng.
Tuy nhiên, Thoại Mỹ lấy làm tiếc giọng Vương không bằng những lần trước, mới vô bài ca đã bị đâm hơi. Sự cố khiến Hùng Vương mất bình tĩnh và tiếp tục phạm những lỗi khác.
Thanh Nam thấy uổng khi Hùng Vương xuống vọng cổ bị chinh dây, không ăn dây đờn. Còn Trọng Phúc thấy cách mà Vương ca chồng lên rất nguy hiểm.
Thí sinh Nguyễn Hùng Vương (phải) cùng huấn luyện viên Kim Phương trong trích đoạn Đêm trước ngày hoàng đạo - Ảnh: LINH ĐOANPhạm nhiều lỗi nên Hùng Vương ngậm ngùi nhận chuông đồng với 99,44 điểm.
Nếu ở đêm thi thứ 3 Dương Thị Mỹ Nhung giành 100 điểm tuyệt đối thì ở đêm cuối Nhung lại không thuyết phục được ban giám khảo.
Trọng Phúc cho rằng cô vô bài Sương chiều mất tập trung, bị gấp chữ. Thoại Mỹ nói Nhung không giữ vững được cột hơi nên xuống vọng cổ bị non, nghe hơi chinh.
Thanh Nam cũng cho là Nhung ca không hay bằng những vòng trước, ca còn chủ quan.
Kết cuộc, Nhung nhận chuông bạc với 99,58 điểm.
Dương Thị Mỹ Nhung (phải) được nghệ sĩ Võ Minh Lâm phụ diễn trong tiết mục Ngưu Lang - Chức Nữ - Ảnh: LINH ĐOANHai giải tư thuộc về thí sinh Trần Văn Khiêm và Nguyễn Anh Vủ. Các thí sinh Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Thị Ngọc Như và Trần Văn Vịnh nhận giải khuyến khích.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền xã Trà Linh di dời 9 hộ dân sinh sống gần khu vực xuất hiện vết nứt dài trên sườn núi. Theo đó, chiều tối 20/10, người dân làng Kon Pin, thôn 2, xã Trà Linh, phát hiện vết nứt dài khoảng 50m, rộng chừng 50cm xuất hiện trên sườn núi, chỉ cách khu dân cư khoảng 35m. Vết nứt có dấu hiệu lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa 9 hộ dân...

Mặc dù bố mẹ mất sớm nhưng nữ sinh dân tộc Thái ở Điện Biên đã nỗ lực hiện thực hóa ước mơ khi đỗ vào Trường Đại học Sư...

COP30 diễn ra trong bối cảnh thế giới vừa trải qua một trong những năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng băng tan nhanh tại hai cực.

Một gia đình tại Ninh Bình vừa phải trả 2,4 triệu đồng cho quãng đường 12km để thuê xe cấp cứu chở người thân hấp hối về nhà.

Thanh niên cướp tiệm vàng rồi bỏ chạy đã bị người dân ở xã Trại Cau (tỉnh Thái Nguyên) vây bắt, giao cho lực lượng chức năng.

Mưa hai ngày qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở TP Huế, Quảng Trị ngập 0,3-1,1 m, một số khu dân cư tạm thời bị chia cắt.

Sau phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều giáo viên vùng khó ở Quảng Trị bắt đầu nhận chế độ sau nhiều năm chờ đợi.

Sau va chạm với một xe đầu kéo, một cảnh sát kẹt chân giữa xe tuần tra và thành cầu, một người treo ngược lơ lửng phía bên ngoài.

Kẻ chủ mưu chỉ mới hơn 20 tuổi và phải nhận mức án 10 năm tù, nặng nhất trong ba bị cáo.