Đã từ lâu, không ai còn quan tâm câu nói cũ về người làm quan, đó là "dân chi phụ mẫu" (cha mẹ của dân). Đến hôm nay, ông Lê Phú Nguyện - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng nhắc lại.
“Lãnh đạo như cha như mẹ, anh em dựa vào mà yếu thì cũng ngã luôn. Trách nhiệm người đứng đầu nêu gương, động viên, bảo vệ, kích thích anh em làm thì sẽ rất tốt”, ông Lê Phú Nguyện đã nói như thế tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng khóa X diễn ra ngày 13.12.
Điều cần phản biện thứ nhất đối với câu nói của ông Lê Phú Nguyện, đó là thời đại này là thời đại dân chủ, thời đại của "công dân", không phải là "thần dân". Quan chức hay lãnh đạo là "công bộc của dân", không phải là cha là mẹ.
Kể cả hiểu theo nghĩa tích cực về người làm quan là "dân chi phụ mẫu", có nghĩa như cha như mẹ của dân để yêu thương, chăm sóc dân, hàm nghĩa "thương dân như con", cũng không đúng. Dân không cần tình thương theo lối cảm xúc, ban ơn, mà quan chức phải làm đúng, làm đủ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong một xã hội vận hành dưới quyền lực duy nhất, đó là "Nhà nước pháp quyền".
Dân không xem lãnh đạo là cha, là mẹ, mà là những người chịu trách nhiệm thực thi công vụ, được dân trả lương, phải làm tròn công việc mà "ông chủ" là dân đã "thuê".
Phản biện thứ hai với câu nói của ông Lê Phú Nguyện, rằng "lãnh đạo như cha như mẹ, anh em dựa vào mà yếu thì cũng ngã luôn". Ý ông Nguyện muốn nói trong phạm vi hẹp của một cơ quan, đơn vị, lãnh đạo như cha như mẹ để cấp dưới dựa vào. Nếu lãnh đạo ngã thì cấp dưới cũng ngã theo.
Sao ông Nguyện dám khẳng định như vậy?
Lãnh đạo là cấp trên, nhưng không phải là cha mẹ của cấp dưới. Không thể sai bảo, ban phát tình thương như cha mẹ với con cái. Ngược lại, trong một thể chế dân chủ, mọi người đều bình đẳng, tôn trọng nhau trên cơ sở tôn trọng các quy định của pháp luật.
Trong một cơ quan, tổ chức, đơn vị, lãnh đạo chỉ là một cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất, còn cấp dưới chấp hành mệnh lệnh và chỉ đạo công việc của cấp trên, nhưng không có nghĩa lãnh đạo sai là cấp dưới sai theo. Nhân viên, cho dù là cấp nhỏ nhất trong một cơ quan, cũng có bản lĩnh, có lòng tự trọng, có sự hiểu biết pháp luật. Công chức, viên chức là công dân, phải làm việc đúng theo quy định của pháp luật, không phải theo lãnh đạo khi mà lãnh đạo làm sai.
Ông Lê Phú Nguyện cần xem lại phát ngôn của mình, nhất là không phải trên bàn tiệc, mà là trong kỳ họp hội đồng nhân dân.
Đắk Lắk - Những lớp học vào ban đêm ở vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk đã giúp cho các cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đồng bào dân...
Kon Tum – Ngày 26.3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, đang điều trị tích cực cho 3 bệnh nhân ở huyện Đăk Hà bị thương tích...
Vụ việc trẻ tử vong thương tâm ở hồ bơi trong chuyến đi du lịch cùng gia đình ở Quảng Ninh khiến nhiều người đau xót. Theo chuyên gia, trong các vụ việc đau lòng xảy ra đều thiếu sự tận tâm, trách nhiệm đối với trẻ.
Trong lúc vật lộn với tên bắt cóc, hai bố con bé gái ở Hà Giang đều bị thương. Cháu D. bị thương ở vùng đầu và ở bàn tay trái.
Chiều 5.2, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã thăm và tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có...
Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội cho rằng “CSGT An Lạc đạp người dân”.
Về nguyên nhân cháy chợ, Công an thành phố Hải Phòng xác định nguyên nhân cháy chợ Tam Bạc là do sự cố chập điện, không có dấu hiệu do tổ chức hoặc cá nhân phá hoại.
Mỗi khi lưu thông qua khu vực dạ cầu Cái Răng, TP Cần Thơ , người dân thường xuyên phải đối mặt với cảnh kẹt xe, ùn tắc.
Nhiều cụm dân cư sinh sống ở các quận, huyện Hà Nội đang lo lắng về tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt khi mùa nắng nóng cận kề. Mới...