Sau khi bị người điều khiển xe gắn máy nẹt pô, cúp đầu xe mình hai thanh niên ở An Giang về nhà lấy hung khí quay lại tìm, chém chết người thiếu niên.
Ngày 30-9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình bị cáo Võ Thanh Kiệt (18 tuổi) và Lưu Nhật Huy (19 tuổi, cùng ngụ xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vì chém chết người thiếu niên nẹt pô, cúp đầu xe.
Theo cáo trạng, ngày 9-5 Phạm Hoàng Kiên (14 tuổi, ngụ xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới) chạy xe máy nẹt pô và cúp đầu xe của Kiệt nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Kiệt kể cho Huy biết và rủ đi đánh Kiên để trả thù. Khoảng 19h ngày 11-5, Kiệt đến nhà đến Võ Hoài Linh (tại xã Hòa An, huyện Chợ Mới) và lấy dao tự chế dài 50cm mang về nhà cất giấu.
Khoảng 9h ngày 13-5, Kiệt lấy dao giấu sau lưng áo rồi chạy xe máy chở Huy đến quán cà phê Tuyền Trâm tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới uống nước cùng nhóm bạn.
Tại đây, Kiệt tiếp tục kể cho nhóm bạn biết mâu thuẫn giữa Kiệt với Kiên và rủ cả nhóm tìm đánh trả thù. Cùng lúc này, Kiệt thấy Kiên đang chạy xe máy ngang quán nên kêu cả nhóm đuổi theo đánh nhưng không đuổi kịp.
Khoảng 17h cùng ngày, Kiệt giấu dao trong người rồi chở Huy đến quán cà phê Mộc tại khu vực xã Hoà Bình ngồi uống nước thì gặp Kiên chạy xe ngang qua.
Kiệt chở Huy đuổi theo đến khu vực ấp An Quới, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới thì tông vào đuôi xe Kiên. Kiệt cầm dao, còn Kiên cầm cây côn 3 khúc xông vào đánh nhau.
Lúc hỗn chiến, Kiệt chém nhiều nhát vào đầu, cổ làm Kiên gục tại chỗ và tử vong sau đó. Gây án xong, Kiệt lên xe và được Huy chở đến huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp ném hung khí rồi bỏ trốn.
Khoảng 2h30 ngày 14-5, Huy đến công an xã Hoà Bình đầu thú. Đến khoảng 11h cùng ngày Kiệt bị bắt giữ.
Với hành vi phạm tội nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Thanh Kiệt 20 năm tù, Lưu Nhật Huy 16 năm tù cùng về tội giết người, buộc 2 bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 180 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, Phạm Minh Quốc có hoàn cảnh đáng thương, không loại trừ khả năng đã bị xúi giục hận thù dẫn đến việc cho bả chó vào sữa đầu độc người cha nghiện rượu.
Trong hai ngày 16 - 17.11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế hiện...
Mới thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ do hết phôi, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai lại báo sẽ tiếp nhận lại hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe.
Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án một người phụ nữ nghi bị sát hại. Thi thể người này không còn nguyên vẹn, được chôn lộ thiên trong vườn điều tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh của tỉnh này. Theo thông tin ban đầu, vào tối 26/9, người dân phát hiện một thi thể tại rẫy điều của bà Lê Thị V. (60 tuổi, thôn 6 xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; giáp ranh với huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk...
Các hệ thống phòng không NASAMS mới đã được Ukraine đưa vào trực chiến như một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm tăng cường công tác phòng thủ khi mùa đông đến gần.
Tin từ UBND TP Hội An , tỉnh Quảng Nam ngày 25.10 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa yêu cầu UBND thành phố Hội An khẩn...
'Vĩnh biệt anh, em và con mãi yêu anh. Anh nghỉ nhé chồng yêu' - nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật, chị H.T.N. (ở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đau xót viết dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân. Mới trải qua ca phẫu thuật ruột thừa hôm 19/5, vết mổ chưa kịp lành, chị N. đã xin xuất viện sớm để chịu tang chồng, mang theo thuốc kháng sinh về nhà uống. Cuối tuần trước, anh Ma Ngọc T. (37 tuổi, chồng chị N.) xin nghỉ phép,...
Khoảng 22h45 ngày 19/2, tài xế Vũ Quang Hưng (SN 1979, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) lái xe container đầu kéo BKS 15C-097.98, kéo theo rơ-mooc 15R-066.33, chở theo 4 cuộn inox đường kính 1,5m. Khi tài xế đi đến nút giao Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), 3 cuộn inox trên rơ-mooc rơi xuống đường, lăn trúng ô tô BKS 30H - 361.58 đang dừng đèn đỏ trên đường Phạm Hùng, hướng đi Khuất...
“Vườn tái chế' - nơi các vật liệu phế thải bỏ đi lại được những người khuyết tật tạo ra nhiều vật dụng có ích, mang lại công việc và thu nhập. Nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân, du khách ở Bình Định.