Nam sinh chạy xe máy vào ký túc xá Khu B - ĐHQG TP.HCM, sau khi quẹt thẻ 4-5 lần thì có 'lời qua tiếng lại' với bảo vệ và bị đánh tới tấp.
Ngày 26-9, anh Hà Văn Xa (20 tuổi), sinh viên năm 3 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (TP.HCM) đã trình báo Công an phường Đông Hòa (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về việc anh bị bảo vệ Ký túc xá (KTX) Khu B - ĐHQG TP.HCM đánh trong lúc anh chạy xe vào nhà xe. Công an đã tiếp nhận đơn của anh Xa và đang xác minh, làm rõ.
Theo anh Xa, khoảng 18h30 ngày 25-9, sau khi anh đi học về, anh chạy xe vào KTX Khu B để về phòng nghỉ ngơi. Khi anh đến cổng chính KTX và lấy thẻ ra quẹt 4-5 nhưng không được.
Sau đó, anh quẹt thêm lần nữa thì thanh chắn mở ra nên anh chạy xe vào. Lúc này, bảo vệ KTX (khoảng 38 tuổi) có chạy tới nói lớn "mày xích lên làm gì?".
"Lúc đó tôi có giật mình và quay lại nói 'hét cái gì?'", anh Xa kể.
Anh Xa sau đó quay đầu và chạy xe vào hầm gửi xe dưới tòa BA1. Lúc này, người bảo vệ đã chạy xe máy đuổi theo nam sinh, đến hầm gửi xe và dùng tay đánh tới tấp vào người nam sinh. Chiếc xe máy của nam sinh bị ngã nên gãy gương.
"Vừa đánh, người bảo vệ còn chửi, có những ngôn từ xúc phạm tôi. Hiện cơ thể tôi bị đau nhức nhiều chỗ. Cả đêm qua tôi đã không ngủ được, đi qua cổng ký túc xá bây giờ tôi rất sợ", nam sinh chia sẻ.
Sau khi xảy ra sự việc, bảo vệ này đã chủ động liên hệ nạn nhân và nhắn tin xin lỗi. Tuy nhiên, nam sinh không chấp nhận lời xin lỗi.
Chiều 26-9, đại diện Ban quản lý ký túc xá đã mời nam sinh cùng người bảo vệ lên làm việc và Ban quản lý yêu cầu bảo vệ xin lỗi nam sinh.
Nhiều mầm non đã mọc trên nền san hô gãy đổ ở khu vực phía tây Hòn Mun, vịnh Nha Trang, sau nhiều năm bị hư hại
Maldives yêu cầu Ấn Độ rút binh lính về nước vào ngày 15/3, bước đi có thể càng khiến quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á căng thẳng hơn.
Theo ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổ quốc, nhân dân, muôn đời con cháu luôn nhớ ơn các anh hùng, liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc dâng hiến tuổi thanh xuân của mình. Máu xương của các anh, các chị đã hóa vào lòng đất thiêng Tây Bắc, Điện Biên để hôm nay đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.
Tuyên Quang - Thời gian qua, người dân sinh sống dọc bờ sông Gâm thuộc địa bàn xã Xuân Vân (Yên Sơn) luôn bất an trước tình trạng khai thác...
Tôi sinh năm 1967, chứng minh nhân dân của tôi thông tin hoàn toàn chính xác. Khi đổi sang căn cước công dân thì thông tin của tôi bị sai. Cụ thể tôi là nữ mà trên căn cước công dân lại ghi nam.
Với bản dịch của nhà thơ Quách Tấn, những độc giả yêu mến 'Nhật ký trong tù' của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thêm một lựa chọn nữa bên cạnh bản dịch quen thuộc của Nam Trân và các bậc túc nho khác.
Hàng ngày, đội bốc vác hàng ở núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) phải dậy từ 4-5h sáng vật vã cõng những chuyến hàng nặng 40-60kg, vượt hơn 1.500 bậc thang có độ cao gần 1.000m từ chân núi lên đỉnh chùa Bà.
Không chỉ tình nguyện hiến đất, hàng trăm hộ đồng bào dân tộc K’Ho còn góp ngày công, cùng chính quyền mở rộng đường sá ở thị trấn cũng như vùng sâu vùng xa để thuận tiện đi lại, thông thương hàng hóa. Diện mạo buôn làng nhờ vậy mà ngày càng khởi sắc.
TS. Phạm Chiến Thắng, Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên nêu quan điểm, để không bị đào thải, nhà báo cần phải liên tục học hỏi, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới và không ngại thay đổi.