Ngày 18-2, thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) xôn xao chuyện 'giải cứu' hai em gái bị một người đàn ông trung niên chở qua Campuchia.
Sự việc bắt đầu lúc gần 13h cùng ngày khi một trong hai cô gái đòi xuống xe, không qua Campuchia nữa, từ đó dẫn tới việc người dân thị trấn Cái Nước cho rằng hai cô này bị bắt cóc mang sang Campuchia và đập kính xe để "giải cứu" họ.
Vào cuộc kiểm tra, Công an thị trấn Cái Nước đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc. Khai tại cơ quan công an, ông Phạm Văn Nam (54 tuổi, tài xế xe) cho rằng có quen biết người tên Thúy (hiện đang sinh sống tại Campuchia). Bà Thúy thuê Nam từ TP.HCM đến huyện Cái Nước để đón hai người phụ nữ đưa đi Campuchia làm việc.
Bà Thúy có cho ông Nam số điện thoại của Y. (15 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông) và V. (17 tuổi, thị trấn Cái Nước) để Nam đón. Thời điểm này Y. và V. đều đồng ý để ông Nam đưa đi Campuchia làm việc.
Khoảng 9h30 sáng cùng ngày, Nam đến đón Y. và V. đưa đi mua mỹ phẩm và ăn cơm trong khu vực chợ Cái Nước (tiền mua mỹ phẩm do bà Thúy trả).
Sau khi ăn cơm xong, Y. không đồng ý tiếp tục lên xe để đi Campuchia nên mới gọi xe ôm đến rước; Y. nói với Nam mở cửa xe để lấy đồ nhưng Nam không đồng ý vì tiền mỹ phẩm là do bà Thúy trả, phải chờ Nam liên hệ với bà Thúy.
Công an cho rằng vì lý do đó mà một số người dân xung quanh không hiểu rõ câu chuyện nên tung tin đồn là có bắt cóc, một số người đập vỡ kính xe ô tô của Nam, nhiều người tập trung quay video và phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Công an huyện Cái Nước đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan, điều tra xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật như cố ý làm hư hỏng tài sản, đưa người khác xuất cảnh sang nước ngoài trái phép.
Anh Dương Văn Biển (40 tuổi, cha của em Y.) cho biết con anh chỉ được học tới lớp 5. Lúc trước khi gia đình còn ở Bình Dương, Y. đã bị bán qua Campuchia một lần và gia đình phải bỏ ra 70 triệu đồng để chuộc bé về.
Bên kia đưa Y. đến biên giới với Long An rồi hai bên trao tiền, thả người. Lần này Y. tính đi Campuchia làm việc và gia đình không hề hay biết.
"Cháu kể lần trước khi ở Campuchia, cháu bị bán qua nhiều công ty, bị ép lừa đảo trực tuyến bằng cách gọi điện thoại. Ở bên đó, con tôi không có tiền ăn cơm mới nhắn tôi xin tiền, cháu bị đánh và bị chích điện nhiều lần. Nhà tôi chỉ có ba đứa con, Y. là con gái nhỏ, người anh lớn đã đi làm. Lúc mới chuộc về, bé hoảng loạn lắm".
Anh Biển cho biết gia đình đang ở nhà thuê tại thị trấn Cái Nước, anh làm nghề thu mua phế liệu, vợ ở nhà giữ bé em của Y. mới 13 tháng tuổi. Anh cũng không hiểu tại sao Y. từng là nạn nhân của "việc nhẹ, lương cao", giờ lại quay trở lại Campuchia.
Không chỉ Y., có rất nhiều trường hợp đã bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao" mà thực chất là làm cho các công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc điều hành. Nhiều nạn nhân được giải cứu trở về trong cảnh "thân tàn" vì bị đánh và chích điện, thậm chí có nạn nhân đã bỏ mạng trên đất khách quê người.
Các mạng xã hội như Facebook, TikTok... xuất hiện rất nhiều clip cảnh báo người dân cảnh giác coi chừng bị bắt cóc mang sang Campuchia, sau đó nạn nhân gọi điện về gia đình yêu cầu trả số tiền chuộc lớn. Hầu hết nội dung các clip này chưa được kiểm chứng, xác minh tính chân thực. Tuy nhiên cũng có không ít clip cho thấy nạn nhân "việc nhẹ, lương cao" bị đánh đập dã man.
Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết theo điều 21 Bộ luật Dân sự thì người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.
Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày phù hợp với lứa tuổi.
Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
Với quy định như trên, khi chở một người thì lúc này xuất hiện một giao dịch về vận chuyển (có thể có phí và không phí).
Tùy vào từng giao dịch cụ thể (chở người) mà giao dịch này với người chưa thành niên có phải cần người đại diện theo pháp luật đồng ý hay không. Nếu việc chở đó là phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày phù hợp với lứa tuổi thì không cần người đại diện pháp luật đồng ý.
Giải đấu hứa hẹn mang đến một mùa giải thể thao - cộng đồng sôi động, hấp dẫn và giàu ý nghĩa. Giải chạy HDBank Green Marathon 2025 quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tham gia cùng nhiều hoạt động hướng đến trách nhiệm xã hội và cộng đồng (CSR). Đây là sự kiện thường niên với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và Công ty UNIQUE phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo và hướng...
Nhiều nhân chứng và clip trên mạng xã hội tố việc dùng mìn khai thác hải sản, gây cá chết hàng loạt và phá hủy san hô ở biển Khánh Hòa, cơ quan chức năng đang xác minh.
Gia Lai - Đảng ủy UBND tỉnh đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 5 đảng viên bị khởi tố trong vụ án thất thoát tài sản, nhận hối...
Một nam thanh niên có dấu hiệu bất thường về tâm lý, liên tục chửi bới rồi lao ra chặn xe đang chạy trên đường. Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang xác minh sự việc.
Cuộc đua mới trong không gian hiện nay không còn chỉ xoay quanh việc ai đặt chân lên Mặt trăng trước, mà là ai sẽ kiểm soát các nguồn tài nguyên ở đó.
Ngoài lãnh đạo, quản lý chung, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng phụ trách theo dõi các thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phụ trách các lĩnh vực giáo dục phổ thông; phân luồng...
Cần Thơ - Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.
Thương mại điện tử Việt Nam đang vươn lên đứng thứ ba Đông Nam Á sau Indonesia và Thái Lan. Việc này không chỉ phản ánh sức mua trực tuyến ngày càng lớn mà còn cho thấy sự chuyển mình của doanh nghiệp trong cách tiếp cận thị trường.
Ở xã Hóc Môn (TP.HCM) có một phiên chợ rất đặc biệt. Người tham gia không dùng tiền, mà chỉ thanh toán bằng phiếu.