Theo cáo trạng, cần tiền tiêu xài, Thiện lên mạng Internet tìm kiếm thông tin rao bán đất tại TP Đà Nẵng thì thấy có ảnh 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và tài sản gắn liền với đất thửa đất ghi địa chỉ tại thửa số 20, tờ bản đồ 52, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Thiện tải hình ảnh GCNQSDĐ về để lấy thông tin, sau đó gặp anh Võ Ngọc Sương (26 tuổi, quê Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú số 3 đường Dương Thị Xuân Quý, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), nói dối là gia đình có 1 lô đất tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cần bán. Thiện bảo nếu anh Sương mua thì sẽ bán rẻ, giá 700 triệu.
Để anh Sương tin tưởng là thật, Thiện gửi hình ảnh GCNQSDĐ rồi chở anh này đến 1 lô đất trên địa bàn quận Cẩm Lệ, nói rằng đó là đất của mẹ Thiện cần bán.
Tin tưởng, anh Sương đồng ý mua lô đất trên với giá 700 triệu đồng và từ ngày 9/8/2022 đến tháng 10/2022 đã chuyển khoản cho Thiện 50 triệu đồng.
Tiếp đó, Thiện yêu cầu anh Sương cung cấp thông tin cá nhân để hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng đất. Sau khi có thông tin cá nhân của anh Sương, Thiện liên hệ với đối tượng trên mạng xã hội zalo (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đặt làm giả GCNQSDĐ số BY 300912 đứng tên anh Võ Ngọc Sương đối với thửa đất số 120, tờ bản đồ 52, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng với giá 12 triệu đồng.
Khoảng tháng 10/2022, Thiện giao cho anh Sương giấy tờ giả này và yêu cầu anh Sương chuyển 150 triệu đồng qua số khoản đứng tên Trần Thị Yến Phượng (Thiện nói dối đây là tài khoản của mẹ mình).
Sau đó, Thiện liên tục yêu cầu anh Sương phải thanh toán đủ số tiền 500 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên, khi anh Sương mang GCNQSDĐ đến ngân hàng để làm thủ tục vay tiền phát hiện giấy tờ giả nên trình báo Công an quận Cẩm Lệ.
Tại phiên xét xử, Thiện khai do túng quẫn, cần tiền trả nợ nên làm liều, lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Sương.
HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Hoàng Anh Thiện 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, Thiện phải chấp hành là 11 năm tù và buộc Thiện trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho anh Sương.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa nhấn mạnh vụ cô giáo bị học sinh đánh ở Tuyên Quang thực sự nghiêm trọng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành công văn về công tác chỉ đạo sau vụ cháy trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cậu Giấy và công tác phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố. Trong công văn, Thường trực Thành ủy yêu cầu Công an thành phố sớm có kết quả điều tra để đưa ra xét xử vụ án vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và...
Trước toàn thể tập thể Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định “TP.HCM bắt đầu vào chiến dịch” khi nói về việc bắt đầu thực hiện nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM.
Tối 17/3, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận 11 tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo ghi nhận của PV VTC News, lúc 21h, ông H.S.T. (SN 1957, ngụ Quận 11) đang trên đường lái xe về nhà ở chung cư Phú Bình (Quận 11) thì bị Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận 11 kiểm tra nồng độ cồn. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện ông T. có nồng độ cồn...
Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) - nơi 10 nữ Anh hùng Thanh niên Xung phong hy sinh trong kháng chiến - những ngày tháng Bảy ghi dấu chân hành hương của hàng trăm, hàng nghìn người tới viếng thăm, tri ân.
Người dân phát hiện một bé trai mới sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại khu vực gầm cầu, trên mặt đê sông Trà Lý (xã Vũ Đông,...
Xe chiến đấu bộ binh CV90 của Thụy Điển đến Ukraine vào thời điểm quân đội Kiev đang tiến hành một cuộc phản công ở phía Nam.
Sáng 20/7, tại Khu Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong khu vực bến phà Khuyến Lương (Hà Nội), Hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) Thành phố Hà Nội tổ chức lễ tri ân, dâng hương, tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ TNXP Thủ đô.
Nhiều ngày qua người dân phải sống chung với bụi đường và cũng ghi nhận có nhiều người đi đường bị té ngã.