Chuyến đi trong mơ ở Biển Đỏ biến thành cơn ác mộng 13 giờ trên biển của nữ du khách và cô từng nghĩ mình sẽ chết.
Tháng 8/2004, Alexandra Alves Gaspar, 29 tuổi, luật sư người Bồ Đào Nha, đi nghỉ cùng nhóm bạn tại Biển Đỏ và kỳ vọng đây là chuyến lặn biển trong mơ. Sau hai ngày đầu thuận lợi, biến cố đến vào ngày ba khi Alexandra chọn lặn ở vùng biển quanh quần đảo El Ikhwa, ngoài khơi Ai Cập.
"Vài giây trước, tôi còn đang trầm trồ trước những rạn san hô", cô nói, cho biết một dòng hải lưu mạnh bất ngờ cuốn cả nhóm khỏi điểm ngắm san hô suốt 8 phút. Khi nổi lên mặt nước, họ phát hiện đã cách du thuyền gần 2 km. 12 người mắc kẹt gồm Alexandra, 4 người bạn Bồ Đào Nha, 5 thợ lặn Anh và hai khách Bỉ.
Khi thấy cơ thể bị cuốn ngày càng xa điểm xuất phát, họ tháo chì khỏi đai lưng, bám lấy nhau tạo thành vòng tròn và dùng thiết bị hỗ trợ nổi. Một thợ lặn nói sẽ ghi lại sự việc để nếu cùng chết, ít nhất chiếc máy ảnh sẽ cho mọi người biết điều gì đã xảy ra. Câu nói này khiến Alexandra bật khóc.
Một số người bắt đầu kể về điều còn tiếc nuối trong đời và người thợ lặn nói sẽ cầu hôn bạn gái nếu cả hai sống sót. Nhiều giờ trôi qua, Mặt Trời lặn và hy vọng của Alexandra dần tắt. Cô ngắm bầu trời đầy sao và nghĩ đây là lần cuối nhìn cảnh tượng này.
Nhóm ít trò chuyện dần để tiết kiệm sức, chuyển từ đội hình vòng tròn sang chữ V. Nhiều giờ phơi mình dưới nắng khiến nhiều người bỏng rát da, kiệt sức và lo sợ những sinh vật biển đáng sợ xuất hiện dưới vùng nước tối.
Sau vài giờ chìm trong bóng tối, Alexandra nhìn thấy những ánh đèn mờ ở phía đường chân trời. Hai thợ lặn lập tức lấy đèn pin phát tín hiệu.
"Ba nhịp ngắn, ba nhịp dài - đó là mã SOS", Alexandra nói. Từ xa, một con thuyền cứu trợ đáp lại tín hiệu, sau đó phát còi. Sau 13 giờ lênh đênh trên biển, cơn ác mộng của Alexandra đã kết thúc.
Thuyền trưởng cho biết đã nghe radio về nhóm người mất tích nên đi tìm. Kinh nghiệm đã giúp ông tìm ra họ khi chọn cách tắt động cơ, để thuyền trôi theo dòng hải lưu. Các ngư dân kể một đàn cá heo xuất hiện quanh mũi tàu như thu hút sự chú ý và dẫn họ theo hướng của nhóm Alexandra.
Khi trở về Bồ Đào Nha, Alexandra thấy sân bay chật kín phóng viên do câu chuyện đã được truyền thông quốc tế đưa tin. Sự chú ý từ báo chí và những cảm xúc trái ngược khiến cô bị ngợp.
Gần hai năm sau sự cố, cô vẫn gặp ác mộng và phải tìm đến bác sĩ trị liệu. Những thành viên trong nhóm sau đó mất liên lạc nhưng Alexandra biết anh chàng thợ lặn đã cầu hôn bạn gái thành công.
Năm 2024, Alexandra trở lại vùng biển từng gây ám ảnh này. Ngay khi lặn xuống nước, những con cá heo bất ngờ bơi quanh cô như nhắc lại câu chuyện các ngư dân kể năm xưa. Alexandra bơi cùng đàn cá heo, thầm nghĩ câu chuyện 20 năm đã khép lại.
Ngày nay, Alexandra cảm thấy yên tâm hơn nhờ những tiến bộ về an toàn và công nghệ lặn, trong đó có GPS và điện thoại thông minh. Dù vậy, cô hiểu con người vốn không thể kiểm soát thiên nhiên.
"Lặn biển đem đến thế giới tuyệt vời. Tôi hạnh phúc khi được ở dưới nước 45-50 phút và ngắm những sinh vật nhỏ bé", cô nói. Hơn 20 năm sau, Alexandra không còn bị ám ảnh về sự cố đó nhưng nó trở thành lời nhắc về ranh giới mong manh giữa phiêu lưu và cái chết; cách con người hỗ trợ nhau khi đối mặt những tình huống ngoài khả năng kiểm soát.
Anh Minh (Theo CNN)

Không chỉ tạo thêm không gian vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách, lễ hội còn được kỳ vọng góp phần hình thành sản phẩm du lịch đêm mới, thu hút khách lưu trú.

Để tìm hướng đi mới, nghệ nhân làng đan đó Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên, vừa bền bỉ giữ nghề vừa chuyển dịch làm du lịch nông thôn, du khách có thể trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khi về với làng nghề.

Sáng 31/8, tại Quảng trường Hùng Vương - phường Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra mắt khinh khí cầu du lịch lớn nhất Việt Nam. Quả khinh khí cầu có nhiều màu sắc rực rỡ, chiều cao khoảng 28 m, đường kính khoảng 22 m, sức nâng khoảng 1,2 - 1,5 tấn, có khả năng phục vụ 10 - 12 người/chuyến. Đây là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I, khai mạc...

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh qua 10 lần tổ chức, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa từng bước trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đồng thời là cầu nối giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Lâm Đồng - Công đoàn cơ sở tổ chức Bữa cơm Công đoàn cho người lao động với thực đơn được cải thiện, nhiều món ngon hơn ngày thường.

Nghề biển, chợ hải sản, văn hóa làng chài, cảnh quan núi rừng hay di sản lịch sử đang được Thanh Hóa làm mới thành những trải nghiệm hấp dẫn, mở rộng dòng khách ngoài mùa du lịch cao điểm.

Vé tàu giảm tới 50% trong giai đoạn đầu trong khi hàng loạt tour, điểm đến, cơ sở lưu trú giảm giá 10-35% cho khách đi tàu du lịch Huế - Phong Nha.

Trung Quốc đang tận dụng nguồn dầu mỏ dự trữ quy mô lớn để giảm tác động từ những gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Rạng sáng 29/8, giới chức Ukraine cho biết một cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã gây cháy lớn và các vụ nổ tại một kho hàng ở ngoại ô thủ đô Kiev, buộc hàng trăm người phải sơ tán khỏi khu vực.