TP - Trong hơn 2 giờ ngồi trên chuyến xe hành quân về 6 xã của huyện cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, chúng tôi háo hức, mường tượng về những phần việc sắp được phân công.
Với khẩu hiệu “ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”, tôi cùng 19 bạn khác được phân công về xã Tân Phú để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, gắn với công tác an sinh xã hội. Phần việc của đội là sửa đường bê tông; phát hoang, trồng hoa dọc những tuyến đường liên ấp; vệ sinh bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; trao tặng quà cho các gia đình thương bệnh binh và giao lưu văn nghệ với đoàn viên, thanh niên địa phương... Chúng tôi chuyền tay nhau khuân đá, luôn phiên tay máy phát cắt cỏ, vận chuyển đá, xi măng để cùng nhau làm đường, xây nhà... dưới cái nắng như đổ lửa của vùng đất cù lao.
![]() |
Sinh viên Nguyễn Việt Thành, trường ĐH Tiền Giang, tham gia chiến dịch Mùa hè xanh |
Về vùng đất cù lao thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Xong nhiệm vụ, cả đội lại cùng nhau đi kéo cá cho buổi cơm chiều trong tiếng cười rôm rả. Rồi cùng nhau nấu cơm chiều và ngân nga bài ca tình nguyện.
Cảm thông sự vất vả của các tình nguyện viên, bà con hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho cả nhóm. Đôi khi đó chỉ là vài ly nước mía, vài trái chôm chôm, con cá... nhưng thấm đượm tình cảm người dân vùng đất cù lao. Thật đúng như câu nói “Người miền Tây chân chất, thật thà”.
Khép lại chiến dịch Mùa hè xanh trong 10 ngày, chúng tôi không chỉ được hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây mà còn tham gia đóng góp một phần công sức của mình vào các công trình, phần việc ý nghĩa.
Tôi đã học thêm được các kỹ năng, mẹo hay trong cuộc sống từ các bạn sinh viên khác, nhất là biết hỗ trợ, chia sẻ khi sinh hoạt cùng tập thể, biết đặt nhiệm vụ chung lên hàng đầu. Từng là một đứa nhút nhát trước đám đông, giờ tôi đã cứng cỏi, mạnh dạn hơn nhờ những đồng đội cá tính, năng động.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 là một kỳ học không giảng đường, nhưng thật ý nghĩa. Mùa hè xanh có lẽ là thước phim sôi nổi nhất của đời sinh viên.
(Bạn Nguyễn Việt Thành, sinh viên tình nguyện Trường ĐH Tiền Giang)
Chiều 8/5, nhiều tăng ni, phật tử bất ngờ khi chứng kiến hai đám mây ngũ sắc xuất hiện phía sau tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn.
Hồi yêu, tôi tin tưởng em nên để em đứng tên sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, giờ em lấy chồng rồi, tôi đòi em bảo không có để trả.
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 6 đến 8/5 tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững.'
29 gương mặt trẻ, tài năng trẻ tiêu biểu được tuyên dương đại diện thế hệ trẻ Quảng Ninh trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, thể dục-thể thao, văn hóa, nghệ thuật, hoạt động xã hội…
Trước rằm tháng Giêng, nhiều người dân, du khách thập phương tới Phủ Tây Hồ để cầu bình an, may mắn trong dịp đầu xuân năm mới.
Thu hút du khách đến với Ninh Bình mùa lễ hội, hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật đậm chất cố đô sẽ diễn ra trong dịp lễ 30-4 và 1-5 này.
Phù nề bàn chân là tình trạng sưng tấy thường gặp, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Thư viện Quân đội phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM và Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức triển lãm sách, báo với chủ đề 'Đại thắng mùa xuân 1975 - 50 năm thiên anh hùng ca giải phóng'.
Thanh tra Sở Y tế TP HCM kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ có thông tin quảng cáo 'Changwon International Clinic', phát hiện nhiều vi phạm trong khám chữa bệnh; quảng cáo trái phép.