Từ phản ánh của người dân, cơ quan chức năng đã kiểm tra và đề nghị xử phạt nhóm giữ trẻ có dấu hiệu bạo hành trẻ em.
Từ clip của người dân cho thấy chủ nhóm trẻ tự phát có dấu hiệu bạo hành trẻ em khi cho ăn - Ảnh: cắt từ clipSáng 10-7, ông Võ Thanh Phương - phó chủ tịch UBND phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) - cho biết đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm tra nhóm giữ trẻ tự phát có dấu hiệu bạo hành trẻ em.
Ông Phương cho biết theo clip người dân cung cấp, căn phòng trọ do người phụ nữ thuê nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Tân Lợi) có giữ 4-5 trẻ dưới 5 tuổi. Lúc cho ăn, người chủ điểm giữ trẻ nhiều lần dùng tay tát vào mặt các cháu nhỏ khi các cháu biếng ăn, ăn chậm…
Người chủ của điểm giữ trẻ tự phát là bà Trịnh Thị N. (39 tuổi, trú phường Tân Lợi) thừa nhận mình là người có hành động như trong video và cũng chưa có giấy phép được giữ trẻ.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà N. cho biết hằng ngày bà nhận 5 trẻ. Trong đó, có 4 cháu là cháu nội, ngoại; 1 trẻ là con của bạn mình gửi. Trong quá trình chăm sóc, do các cháu không chịu ăn nên có ép và "tay chạm vào má để ép cháu ăn".
Bà N. làm việc với cơ quan chức năng và thừa nhận nhóm giữ trẻ tự phát, không có giấy phép và có một số hành động đánh trẻ - Ảnh: TÂM AN"Hành vi của em là sai rồi. Tối nay em sẽ đến gặp gia đình nhà B. (cháu bé bị N. tát vào má trong lúc cho ăn - PV) để xin lỗi", bà N. hối hận.
Nói thêm về việc này, ông Phương cho biết hành vi vi phạm của điểm giữ trẻ tự phát đã rõ ràng. Bước đầu xác định hành vi của hộ bà N. là trông giữ trẻ từ 3 cháu trở lên mà không xin phép, có hành vi bạo hành với trẻ trong quá trình chăm sóc.
"Đối chiếu các quy định, các mức phạt đều vượt quá thẩm quyền nên phường sẽ tham mưu UBND TP Buôn Ma Thuột xử phạt nghiêm theo đúng quy định", ông Phương nói.

Suốt 80 năm qua, Việt Nam là nguồn cảm hứng của truyền thông quốc tế, từ cuộc đấu tranh giành độc lập, hàn gắn vết thương chiến tranh đến hành trình Đổi mới và hội nhập.

Trong không gian đa văn hóa, giữa những khác biệt về múi giờ, khí hậu và phong tục, thời khắc chuyển giao vẫn mang đến cho du học sinh Việt cảm xúc chung: vui mừng, háo hức và nhiều kỳ vọng cho hành trình phía trước. Anh Lê Phước Quyền, học viên cao học năm nhất tại Paris (Pháp), cho biết khoảnh khắc chuyển giao năm mới cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một kỳ thi căng thẳng. Quyền đã cùng bạn bè dạo bước bên bờ sông Seine, ngắm nhìn Paris...

Đà Nẵng - Công đoàn xã Nam Phước tổ chức phát động Ngày hội chăm lo Tết và Ngày hội phúc lợi đoàn viên, người lao động năm 2026.