Ngày 3/7, Công an huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thường (SN 1990, trú tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi giết người. Thường là đối tượng đã dùng dao đâm bạn gái khiến nạn nhân tử vong ở nhà nghỉ rồi lấy dao tự cứa vào cổ và tay của mình. Đến nay, sau khi được chữa trị, sức khỏe của Thường đã hoàn toàn bình phục.
Trước đó, khoảng 2h15 ngày 27/6, Công an xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì nhận được đơn trình báo của anh Mai Ngọc T (SN 1989, là chủ nhà nghỉ Bình An, ở tổ dân phố số 2, xã Ngọc Hồi huyện Thanh Trì, Hà Nội) về việc, khoảng 1h30 cùng ngày, anh đang ở nhà nghỉ thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phòng 201.
Thấy sự bất thường, anh đã cùng nhân viên nhà nghỉ lên phòng kiểm tra… Khi đạp cửa xông vào nhà, anh T và nhân viên phát hiện đôi nam, nữ thuê phòng nằm bất động trên nền nhà và giường, trên người có nhiều vết thương, bên cạnh người có một con dao nhọn dính máu.
Qua thông tin ban đầu, xác định nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thường, cô gái tên Vũ Hoàng Nhật T (SN 2004, quê ở Nha Trang, hiện tạm trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Song do vết thương quá nặng, nạn nhân nữ đã tử vong.
Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp các đơn vị chức năng làm rõ, nghi phạm Thường có quan hệ tình cảm với chị T từ trước. Đến khoảng 16h ngày 26/6, Thường hẹn gặp chị T ở nhà nghỉ An Bình. Do nợ nần, Thường đã có ý định tự sát nên trước khi đi có mang theo một con dao nhọn bên người, sau đó giấu dưới gối.
Đến khoảng 1h ngày 27/6, chị T đến nhà nghỉ thì giữa hai bên xảy ra cự cãi, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Thường bức xúc do bạn gái đến muộn so với hẹn. Khi đến chị T lại có ý né tránh câu hỏi… Sau đó, vì không muốn căng thẳng, Thường đã nói tránh sang chuyện khác rồi nằm ôm bạn gái nhưng nạn nhân vẫn dùng điện thoại nhắn tin cho một người nào đó. Vì bí bách do nợ nần và bực tức nên Thường đã nảy sinh ý định tước đoạt mạng sống của bạn gái rồi tự tử.
Thường đã thực hiện hành vi phạm tội cho đến khi chị T không còn khả năng kháng cự… Khi thấy chị T tử vong, Thường đã dùng dao cứa vào cổ và tay mình để tự vẫn. Tuy nhiên, mọi người đã phá cửa vào đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu.
Hiện vụ sát hại bạn gái trong nhà nghỉ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng
Nguồn: Lý Thùy.
Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời đo được hơn 43 độ C khiến cuộc sống người dân Hà Tĩnh bị đảo lộn. Trên các mặt đường nhựa giữa trung tâm thành phố xuất hiện ảo ảnh nhưng ở vùng ngoại ô, người dân vẫn ra đồng gặt lúa kịp vụ mùa.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 0h15 sáng 5/7, xe máy biển số Khánh Hoà do một thanh niên 18 tuổi cầm lái, chở theo một người, chạy trên đường Cao Bá Quát (hướng huyện Diên Khánh đi TP Nha Trang). Đến đoạn xã Diên Thạnh (huyện Diên Khánh), xe máy bất ngờ lao qua phần đường ngược lại tông vào ôtô tải. Cú tông mạnh làm hai nam thanh niên trên xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, chết tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao...
Người đàn ông đâm vợ nằm gục trên đường Lương Ngang (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã bị công an bắt giữ.
Người dân và doanh nghiệp tặng huyện Nam Trà My 14 cây sâm Ngọc Linh, bán đấu giá hơn 360 triệu đồng để giúp người nghèo xóa nhà tạm.
Trong tháng lễ Ramadan, các tín đồ Hồi giáo thường tập trung cầu nguyện tại các đền thờ. Họ sẽ nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn và ăn tối bên người thân.
Đưa ra thực tế nhiều quốc gia đã thực hiện chiến lược hướng ra đại dương nhằm tìm kiếm và khai thác các tài nguyên của biển, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh đề xuất các giải pháp để Việt Nam quản lý, sử dụng bền vững không gian biển.
Hai học sinh đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang qua ngầm tràn ở khu vực xóm Hợp Phong, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Bị tàu hỏa tông trúng, xe tải gãy đôi trên đường ray. Rất may, tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ.
Sau vụ cháy thương tâm cướp đi sinh mạng của 4 bà cháu ở căn nhà trên phố Thành Công, Hà Đông, TP Hà Nội vào ngày 13/5 vừa qua, một lần nữa hiểm họa rình rập cháy nổ từ những “chuồng cọp” quây kín bưng lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm hoạ khôn lường này.