6 con nghiện đã bắt giữ 1 thiếu niên, dùng dao nung nóng gí vào người nhằm tra khảo thông tin liên quan đến người thân của thiếu niên này.
Ngày 10-5, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho hay đã khởi tố hình sự đối với K’Nâng, K’Cơ, K’Siêm Wi, K’Hiền, K’Linh, K’Quốc Khánh (cùng ở xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) về tội danh “bắt giữ người trái pháp luật”. Công an cũng đang làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích" đối với nhóm 6 thanh niên vừa nêu.
Riêng K’Nâng, K’Cơ, K’Hiền còn bị khởi tố tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Theo thông tin từ công an, ngày 6-5, ông B.V.H. (67 tuổi, trú xã Lộc Nam) đến Công an xã Lộc Nam trình báo về việc tiệm tạp hóa của gia đình mất trộm khoảng 1,1 triệu đồng tiền mặt, mất nhiều thẻ cào điện thoại tổng giá trị khoảng 1,6 triệu đồng và 1 điện thoại.
Cùng ngày, ông N.C.T. (38 tuổi, ở cùng xã Lộc Nam) trình báo về việc tiệm tạp hóa của gia đình ông bị kẻ gian lấy trộm khoảng 25 triệu tiền mặt và thẻ cào điện thoại trị giá 2 triệu đồng.
Vào cuộc điều tra, công an đã phát hiện K’Trường (17 tuổi) có liên quan đến các vụ trộm này nên đã khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại.
Vụ K’Trường ăn trộm được xác định có liên quan đến một vụ việc khác. K’Trường có nợ K’Nâng (21 tuổi) 300.000 đồng. K’Nâng nhiều lần yêu cầu K’Trường phải trả số tiền lớn hơn, cụ thể là 4 triệu đồng.
Khoảng giữa tháng 4-2024, K’Trường bị K’Nâng, K’Cơ (21 tuổi), K’Hiền (24 tuổi) và K’Siêm Wi (19 tuổi) cùng ở xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm đưa tới chòi hoang trong thôn đánh đập và giam giữ, không cho K’Trường về nhà.
Sau đó, K’Trường xin K’Nâng đi kiếm tiền để trả nợ thì K’Nâng đồng ý. Để có tiền trả nợ, K’Trường đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên.
Sau khi K’Trường bị công an tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản, K’Nâng không biết thông tin này nên đã bắt giữ K’Su (em trai của K’Trường, 16 tuổi), đưa đến ngôi nhà hoang (ở thôn 4, xã Lộc Nam).
Tại đó, K’Su bị nhóm K’Nâng, K’Cơ, K’Siêm Wi, K’Hiền cùng hai người khác giữ lại, đánh đập, sau đó dùng dao nung nóng rồi gí vào cẳng 2 tay trái, phải của K’Su gây thương tích.
K’Nâng khai nhận mục đích là để tra hỏi K'Su chỉ K’Trường đang ở đâu. Đến 22h ngày 6-5, nhóm này mới thả cho K’Su về.
K’Su đến Công an xã Lộc Nam trình báo. Ngay sau đó, công an đã truy xét, bắt giữ nhóm người nói trên.
Nhóm của K’Nâng đều nghiện ma túy, không có nơi ở cố định, sống lang thang và chọn các khu chòi, nhà hoang trên địa bàn để làm địa điểm ăn ở và sử dụng ma túy.
Nghi phạm sát hại mẹ ruột ở phường Tân Thới Hiệp (quận 12, TP.HCM) âm tính với ma túy.
Bình Định - Hơn nửa năm trôi qua, hàng chục hộ dân đã nhường đất để mở rộng đường ở thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) cảm thấy hụt...
Từ đầu năm 2024 đến nay tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận hàng chục điểm sạt lở . Trong đó có điểm sụp hoàn toàn 1 đoạn đường đan và...
Chiều 26/3, tại khu vực phao số 0 biển Vũng Tàu, tàu Kiểm ngư KN 999 BV phát hiện và bắt quả tang bốn tàu cá hành nghề lưới kéo đang đánh bắt sai vùng biển cho phép.
TP - Dù con đến ngày nhập học nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn chưa biết con mình được phân tuyến vào trường nào.
Em Trịnh Hồng Vinh học sinh lớp 4 ở Bình Định dùng toàn bộ số tiền bỏ heo đất suốt 4 năm để gửi tặng người dân miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ.
Các nguồn tin cho biết, lực lượng Hezbollah ở Li-băng sở hữu những tên lửa chống hạm mạnh mẽ, có thể tạo nên mối đe dọa đáng kể đối với chiến hạm Mỹ và cho thấy những rủi ro nghiêm trọng nếu chiến tranh lan ra khu vực.
Mang bệnh tim trong người, đôi lúc nói chuyện bị hụt hơi nhưng với niềm yêu nghề giáo, chàng trai trẻ Tấn Phát vẫn sắp xếp đến lớp dạy cho các em.
Câu chuyện giữa anh Trần, tài xế taxi công nghệ ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và nữ hành khách mà anh chở mới đây làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội nước này. Theo Upstream News, tài xế họ Trần cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn rằng vào lúc 3h05 ngày 5/1, anh đón một nữ hành khách ở thị trấn Hậu Nhai đến một công ty công nghệ ở thị trấn Trường An của thành phố Đông Quan. Khoảng 6 phút sau khi trả khách,...