Ông Trump hôn lên chiếc mũ đồng phục cứu hỏa của Corey Comperatore, người thiệt mạng trong vụ ông bị ám sát hụt.
"Thật bi thảm khi tay súng đã cướp đi sinh mạng của Corey Comperatore", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc tới nạn nhân thiệt mạng trong vụ ông bị ám sát hụt, khi phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ngày 18/7.
Trên sân khấu ông Trump phát biểu trưng đồng phục và mũ bảo hộ lính cứu hỏa của Comperatore. Cựu tổng thống Mỹ sau đó bước tới gần bộ đồng phục và hôn lên chiếc mũ. Ông cũng đề nghị khán phòng dành phút mặc niệm cho Comperatore.
Lính cứu hỏa Comperatore, 50 tuổi, là khán giả dự cuộc mít tinh vận động tranh cử của ông Trump ở Butler, Pennsylvania, ngày 13/7. Comperatore thiệt mạng do trúng đạn của tay súng ám sát hụt ông Trump. Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro trước đó nói rằng lính cứu hỏa này thiệt mạng do lao vào che chắn cho người thân.
"Anh ấy thật đáng khâm phục. Anh ấy đã hy sinh tính mạng để làm lá chắn sống, đỡ đạn cho mọi người. Anh ấy đã lao thẳng ra phía trước và bị trúng đạn. Đúng là người đàn ông tuyệt vời", Trump nói.
Đám đông trong khán phòng cũng hô vang "Corey".
Helen Comperatore, vợ của Comperatore, trước đó nói rằng Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho gia đình cô, nhưng bị cô từ chối. "Tôi không muốn nói chuyện với Tổng thống. Chồng tôi là đảng viên Cộng hòa cuồng nhiệt. Tôi ủng hộ ông Trump, đó cũng là người tôi sẽ bỏ phiếu. Nhưng tôi cũng không có ác ý gì với ông Biden. Ông ấy không làm điều gì xấu với chồng tôi cả. Đứa trẻ 20 tuổi đáng khinh là người gây ra chuyện", Helen nói.
Theo truyền thông Mỹ, ông Trump từ ngày 16/7 đã liên lạc và nói chuyện với một thành viên trong nhà Comperatore.
Trong cuộc mít tinh ông Trump bị ám sát hụt, còn hai nạn nhân bị thương là David Dutch, 57 tuổi, và James Copenhaver, 74 tuổi. Cựu tổng thống Mỹ cho biết các mạnh thường quân đã ủng hộ 6,3 triệu USD cho gia đình các nạn nhân và số tiền này sẽ được chuyển tới họ.
Ngọc Ánh (Theo CNN/CBS)
Cảnh sát bắt thanh niên 17 tuổi bị nghi dùng vật nhọn đâm bị thương ba người tại trường học ở thành phố Sheffield của Anh.
Giáo hoàng Francis kêu gọi ban hành lệnh cấm mang thai hộ trên toàn cầu, cho rằng đây là hành động 'tồi tệ' với phụ nữ.
Không quân Ukraine tuyên bố tập kích trung tâm chỉ huy của lực lượng Nga ở khu vực do Moskva kiểm soát tại tỉnh Lugansk, gây ra thiệt hại.
Một cơn bão bụi làm giảm tầm nhìn xuống mức gần như bằng không đã gây ra nhiều vụ tai nạn xe liên hoàn trên đường cao tốc Illinois, Mỹ trong ngày 1-5.
Nhà Trắng thúc đẩy nỗ lực ngoại giao để ngăn nguy cơ chiến tranh toàn diện nổ ra giữa Israel và Hezbollah, khi lệnh ngừng bắn ở Gaza vẫn còn xa vời.
Israel mở chiến dịch đột kích giải cứu hai con tin dưới làn không kích yểm trợ tại thành phố Rafah, cực nam Dải Gaza, khiến 50 người thiệt mạng.
Houthi thông báo phóng tên lửa diệt hạm nhằm vào USS Gravely, quân đội Mỹ nói chiến hạm đánh chặn quả đạn thành công và không chịu thiệt hại.
Ngày 12/4, báo The Telegraph dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết, nước này có kế hoạch triển khai pháo laser 'Lửa Rồng' (DragonFire) vào năm 2027 và sớm đưa hệ thống này thực chiến tại Ukraine.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận mang tên Falcon Shield-2023 tiến hành tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác và trao đổi thực tế với quân đội UAE.