Du khách nước ngoài vẫn nườm nượp đến phố cà phê đường tàu (Hà Nội) để check-in, tham quan ngay sau vụ cô gái lao ra đường ray chụp ảnh khi tàu đang tới.
Dù có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm không tập trung đông người, không ngồi trên đường sắt, không kê ghế ở hai bên đường sắt nhưng nhiều du khách nước ngoài vẫn tìm đến phố cà phê đường tàu để trải nghiệm.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trên đường tàu thuộc địa bàn phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) các hàng ghế được các quán cà phê kê sát vào phía dãy nhà hai bên.
Dù trời nóng bức, nhưng các hàng ghế vẫn được lấp đầy. Trên tầng 2 cũng có nhiều khách ngồi.
Sau khi phóng viên có mặt, nhân viên bảo vệ đoạn đường sắt này cũng xuất hiện ngăn không cho du khách tiếp tục vào khu vực trong đường sắt.
Biết đến cà phê đường tàu qua chia sẻ của bạn bè từng du lịch Việt Nam, anh Michael (du khách Anh) cùng bạn gái đến phố này vào chiều 19-6. Tuy nhiên, thời điểm Michael đến đây, lực lượng chức năng đang có mặt nên anh đành ra về.
"Tôi rất ấn tượng với con phố khi xem video mà bạn tôi đăng tải trên trang cá nhân, rất ít nơi có đường tàu đặc trưng như vậy", anh Michael nói.
Nhiều du khách nước ngoài khác cũng đứng nán lại nhưng không chờ được nên quyết định sẽ quay lại sau.
Theo một chủ quán cà phê, hàng ngày lượng khách quốc tế đến phố đường tàu rất đông và khi không có người canh gác họ vẫn tìm cách để vào check-in, chụp ảnh.
"Tất cả các chủ cửa hàng, quán cà phê tại đây đều rất có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn cho du khách và du khách cũng vậy. Sự việc cô gái lao ra đường ray khi tàu đến vừa qua chỉ là sự cố hi hữu, ngay lập tức chúng tôi cũng đã kéo cô gái này nào.
Quán nào cũng có lịch tàu chạy cho du khách nắm. 10 phút trước khi tàu đến các quán đã dọn dẹp bàn ghế, nhắc nhở khách đứng gọn vào, không có chuyện tàu đến vẫn lao ra chụp ảnh", chủ quán này cho hay.
Chủ quán cà phê mong muốn các cơ quan chức năng có cách thức quản lý phù hợp để cà phê đường tàu được hoạt động, bởi đây là điểm thu hút rất đông khách nước ngoài khi tới Hà Nội.
Trước đó, tháng 4-2023, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị dừng đưa khách đến phố cà phê đường tàu, tuy nhiên nhiều du khách tự vẫn tìm đến đây.
Trước đó, sáng 18-6, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cô gái lao ra giữa đường ray để tạo dáng chụp ảnh. Ngay lúc đó, một đoàn tàu hỏa đang lao tới.
Một người đàn ông đứng bên đường đã vội vàng lao đến ngăn cản, kịp thời kéo cô vào trong trước khi tàu chạy đến.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông P.N.H. (trú số 5 Trần Phú, phường Hàng Bông) về hành vi vi phạm không đăng ký kinh doanh. Với vi phạm trên, ông H. đối mặt với mức xử phạt 7,5 triệu đồng.
Tối 15/3, Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024 đã lại được diễn ra trong không khí sôi nổi, háo hức của đông đảo học sinh Thủ đô.
Lễ hội Xa mã-Rước kiệu Đình Hoàng Châu được tổ chức hằng năm để biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chung vì cộng đồng của dân làng, là dịp để giáo dục con cháu đạo lý hướng về cội nguồn.
Bệnh viện huyện Bình Chánh TP.HCM vừa tiếp nhận 5 trường hợp nghi bị ngộ độc hóa chất PAC (Polyaluminium Chloride) thường dùng để xử lý nước.
Anh sinh năm 1982, là người miền Tây, đang sống một mình và là giảng viên tại một trường của quận Bình Thạnh.
Ngày 21.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong...
Em học sinh mồ côi người dân tộc Mnông tại xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk vỡ òa hạnh phúc khi được ở trong căn nhà mới. Ngôi nhà này được Trung tâm thông tin nguồn lực Tình nguyện Quốc gia thuộc Trung ương Đoàn hỗ trợ kinh phí.
Dù em đã có người yêu mới được vài tuần nhưng chúng tôi có vài lần gặp ở nhà tôi, vẫn có hành động thân mật như người yêu.
Những ngày đầu năm mới, các nam thanh nữ tú nườm nượp đến khu đảo chè (huyện Thanh Chương, Nghệ An) để du lịch, chụp ảnh check in.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định một lô siro và thuốc bị nhiễm độc ở các quốc gia thuộc châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương.