Theo đó, đối với 3 bị cáo của Doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ gồm Nguyễn Quốc Hùng bị tuyên phạt 8 năm tù, Nguyễn Văn Hiền 3 năm tù, Nguyễn Quyền 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, công an có hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", người bị án nặng nhất là Nguyễn Ngọc Hải Đăng (nguyên cán bộ công an) với 10 năm tù; Nhiêu Khánh Phước Hưng 6 năm tù; Dương Nhật Phong, Đoàn Văn Hoài, Nguyễn Văn Quý, Phan Phước Thìn đều bị tuyên phạt 5 năm tù; Đặng Thành Vương 2 năm tù.
Các bị cáo Bùi Văn Mau, Nguyễn Anh Khoa, Đỗ Kỳ Tài, Nguyễn Quang Trung, Đặng Minh Tuấn được hội đồng xét xử tuyên phạt từ 1 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Huỳnh Văn Thịnh phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị HĐXX tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Đối với nhóm 55 bị cáo là người trực tiếp đi làm mộ giả (người dân được hưởng đền bù), hầu như khắc phục hoàn toàn số tiền lừa đảo, có người còn khắc phục dư nên nhóm bị cáo này có 8 người bị đề nghị mức án từ 8 tháng đến 2 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại mức hình phạt từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù, nhưng được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.
Trước đó, theo kết quả điều tra, sau khi ký hợp đồng với Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực TP. Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế hợp đồng lại với Doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ thực hiện việc phát quang, giăng dây, khoanh vùng và cắm thẻ lên các ngôi mộ phải di dời ở khu vực giải phóng mặt bằng khu tái định cư Hương Sơ (TP. Huế).
Nguyễn Quyền cùng 2 con trai đã móc nối, thông đồng với các hộ dân (là các bị cáo trong vụ án) và cán bộ, chuyên viên trong tổ công tác để những người này không kiểm tra và loại bỏ các mộ giả trong khi di dời mồ mả, tạo điều kiện cho các hộ dân kê khai số lượng lớn mộ giả.
Ngoài ra, các bị cáo Hùng, Hiền, Quyền có hành vi móc nối trực tiếp hoặc gián tiếp với các bị cáo là nhóm cán bộ có chức vụ, quyền hạn của các UBND phường, xã và đưa tiền bồi dưỡng hoặc “nộp lệ phí” cho các cán bộ này để được ký xác nhận là có mồ mả ở trong diện di dời đến chôn cất tại phương do các bị cáo này lãnh đạo, quản lý.
Chiều tối 7-12, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện chết tại một căn nhà trên đường A4 (phường 12, quận Tân Bình).
Hơn 40 bác sĩ là giám đốc các bệnh viện công lập trên địa bàn TP.HCM đã tham gia khóa đào tạo về quản lý tài chính.
Ngày 26/2, trả lời VTC News, một lãnh đạo Công an huyện Ia Grai xác nhận đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc H. (20 tuổi, ngụ huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi giao cấu với người chưa thành niên. H. là nam thanh niên liên quan đến vụ nữ sinh V.T.M.L. (16 tuổi, lớp 10 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) mất liên lạc vừa được tìm thấy vào hôm nay 26/2. Theo thông tin ban đầu của Công an huyện Ia Grai, em L. và H. có quan hệ tình cảm với...
BHXH huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) phối hợp với Huyện đoàn Phú Lộc tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Theo đó, thông qua các nguồn vận động, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, BHXH huyện Phú Lộc đã trao tặng 156 thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo nhằm giúp các hộ dân được khám chữa bệnh BHYT khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Tính đến 31/10/2023, toàn huyện Phú Lộc có 137.372 người tham...
“Chúng ta đừng để sự mất mát của 56 gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini trở thành vô nghĩa mà phải trở thành điều để chúng ta...
Ngày 11.10, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, đã có báo cáo ban đầu về tình hình thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện...
Sáng 5/9, học sinh tiểu học, mầm non huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vui tươi, phấn khởi nhận quà là cặp sách trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.
Vợ chồng tôi muốn đặt tên con là May Di, nhưng cán bộ hộ tịch của phường không đồng, nói không có ý nghĩa, vì tôi là dân tộc Kinh, không phải dân tộc thiểu số hay người ngoại quốc.
Phát hiện lực lượng CSGT, người đàn ông dùng thuốc trừ sâu đổ xuống sông Đồng Nai để đánh bắt thủy sản bỏ phương tiện, chạy lên bờ trốn thoát.