Sau khi đâm chết cô gái 17 tuổi, Tạ Duy Khanh dùng dao phân thi thể thành nhiều phần bỏ vào thùng xốp rồi thuê taxi chở ra sông Hồng phi tang. Khanh bị đưa ra xét xử về tội giết người và cướp tài sản.
Bị cáo Tạ Duy Khanh bị đưa ra xét xử về tội giết người, cướp tài sản - Ảnh: GIANG LONGNgày 30-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Tạ Duy Khanh (39 tuổi, trú xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình) về các tội giết người, cướp tài sản.
Khanh bị viện kiểm sát cáo buộc là kẻ đã sát hại chị H.Y.N. (17 tuổi) ở khu đô thị cao cấp tại huyện Gia Lâm, Hà Nội rồi dùng dao phân xác nạn nhân thành nhiều phần bỏ vào thùng xốp mang ra sông Hồng phi tang.
Vụ án xảy ra vào tháng 10-2023, từng gây rúng động dư luận bởi hành vi man rợ của kẻ thủ ác. Tuần trước vụ án được đưa ra xét xử nhưng phải hoãn vì gia đình bị hại vắng mặt.
Sáng nay Khanh mặc bộ quần áo màu xanh, đeo khẩu trang đen được dẫn giải đến tòa.
Từ lúc vào phòng xử, Khanh ngồi lặng im trước bục khai báo, luôn cúi mặt. Phía dưới, mẹ và vợ của bị cáo ngồi hàng ghế cuối bên góc trái phòng xử.
Sáng nay, mẹ của bị hại được một người thân đưa từ Bắc Ninh ra Hà Nội tham dự phiên tòa. Bà ngồi thu mình một góc ở hàng ghế trên cùng ngay sau bị cáo.
Bà cho biết tuần trước khi phiên tòa được mở lần đầu, do không nhận được giấy mời nên không biết lịch xử. Trước phiên tòa hôm nay một ngày, bà bị ngã xe phải nằm viện, bên cánh tay trái vẫn phải dán miếng gạc to vì bị thương.
Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Khanh làm dịch vụ môi giới, giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua công việc, Khanh quen biết chị N. và được cô gái này giới thiệu sinh năm 2000 (thực tế thời điểm đó N. mới 15 tuổi).
Khanh đã nhiều lần môi giới, giới thiệu cho N. đi tiếp rượu với giá 2 triệu đồng/lần/4 tiếng và được hưởng 25% số tiền khách trả cho cô gái này.
Khoảng tháng 4-2022, Khanh cho N. vay 60 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 73%/năm). Tính đến cuối năm 2022, N. trả cho Khanh tổng cộng 5 triệu đồng cả gốc và lãi.
Khanh khai nhiều lần đòi số tiền còn lại không được nên chiều 10-10-2023 đã gọi điện cho N. nói dối có khách hẹn gặp.
Đêm cùng ngày, N. gặp Khanh tại nhà anh ta ở một khu đô thị cao cấp (huyện Gia Lâm), Khanh yêu cầu cô gái phải trả nốt số tiền còn nợ là 57 triệu đồng.
N. nói chưa có tiền trả và tháo 1 chiếc nhẫn đang đeo ở tay, đưa trước cho Khanh để xác nhận cho việc trả nợ.
Khanh không đồng ý mà yêu cầu N. phải viết giấy nợ, để lại thẻ căn cước công dân để làm tin song không được đồng ý.
Cho rằng cô gái có tiền nhưng không trả, Khanh đạp vào lưng khiến nạn nhân ngã va đầu vào chiếc bàn uống nước để tại phòng khách và ngất xỉu nằm dưới sàn nhà. Khanh kéo nạn nhân vào phòng vệ sinh, xịt nước vào mặt nhưng cô gái không tỉnh.
Khi N. tỉnh lại thì la hét kêu cứu. Khanh khai cầm dao vào đe dọa nhưng N. không ngừng la hét nên đã đâm một nhát trúng ngực khiến nạn nhân tử vong.
Theo cáo trạng, sau khi giết người, Khanh tháo túi xách của nạn nhân mở ra và lấy đi một số đồ vật. Lúc này, Khanh nảy sinh ý định mang xác nạn nhân ra sông Hồng vứt.
Rạng sáng 11-10, Khanh gọi điện thoại, đặt xe taxi đến đón, mục đích mang vứt bỏ chiếc thùng xốp đựng thi thể nạn nhân.
Khanh nói dối thùng xốp đựng ổi và nhờ tài xế cùng bê để vào trong taxi và yêu cầu chở đi đến Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Sau khi tài xế lái xe rời đi, Khanh bê thùng xốp đựng thi thể chị N. xuống sông Hồng để phi tang. Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng.
Đến chiều hôm sau, do lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, Khanh đã ra chợ mua xi măng mang đến khu vực giấu thi thể, với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể chị N..
Do khu vực nơi giấu thi thể có đông người qua lại nên Khanh mang xi măng về nhà. Đến rạng sáng 13-10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể nạn nhân và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu.
Chiều cùng ngày, khi biết được thông tin cơ quan công an đã phát hiện thi thể của chị N., Khanh ra bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình.
Trưa 13-10-2023, một người đàn ông phát hiện một số bộ phận thi thể nên trình báo công an. Ba ngày sau Khanh bị bắt giữ.

Báo Thế giới và Việt Nam giới thiệu phát biểu kết luận của đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đối với các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Do cần tiền mua đất, bị cáo Vũ Văn Tiến nhờ người kiếm một lô đất 'ảo' ngoài mặt đường cho cán bộ ngân hàng đến thẩm định. Sau khi giải ngân 5 tỷ đồng, bị cáo sử dụng cá nhân và không trả nợ cho ngân hàng.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn tất công tác nhân sự trọng yếu, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực quản trị quốc gia và thực hiện các mục tiêu phát triển.

Hưng Yên - Công an Hưng Yên cảnh báo thủ đoạn giả “thôi miên” để cướp tài sản, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp xúc người...

Thống kê cho thấy, có 192 thẩm quyền được giao cho chính quyền Hà Nội, trong đó 50 thẩm quyền kế thừa quy định cũ, 57 thẩm quyền khác quy định của cơ quan Nhà nước cấp trên, 85 thẩm quyền mới chưa có quy định của pháp luật hiện hành.

Sáng 8/4, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2026-2031.

Ví sức khỏe tích thưởng giúp gia đình Việt nhẹ gánh lo chi phí, khi điểm thưởng từ chi tiêu y tế của từng thành viên đã có thể tích lũy chung.

Theo Bộ Công an, hệ thống VNeID đã cập nhật thông tin của 7.760 đối tượng bị truy nã. Đây là dữ liệu được công khai nhằm phục vụ công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng và người dân trong việc phát hiện, truy bắt tội phạm.

Khoảng 3 giờ sáng 27/3, xe container chở sơn nước biển số TPHCM khi vào vòng xoay trên đường từ ngã tư Sóng Thần về ngã tư Ga bất ngờ bị lật, khiến hàng loạt thùng sơn đổ tràn ra mặt đường. Tài xế hơn 40 tuổi kịp phá cửa thoát ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ.