Ngoại trưởng Israel đăng video "Hamas: Cảm ơn Tây Ban Nha", khiến Madrid tức giận chỉ trích, trong bối cảnh quốc gia châu Âu sắp công nhận nhà nước Palestine.
Ngoại trưởng Israel, Israel Katz, hôm 26/5 đăng trên mạng xã hội X video có tiêu đề "Hamas: Cảm ơn Tây Ban Nha", mở đầu bằng hình ảnh quốc kỳ Tây Ban Nha. Video sau đó chuyển sang cảnh một người đàn ông và một phụ nữ đang nhảy điệu flamenco, có nguồn gốc từ Tây Ban Nha và là đặc trưng của nền văn hóa quốc gia châu Âu này.
Xen kẽ với điệu nhảy là cảnh các thành viên Hamas đột kích vào miền nam Israel ngày 7/10/2023 và người dân hoảng loạn tháo chạy. Ông Katz cũng nhắc đến tài khoản X của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ở phần mô tả video, kèm theo câu "Hamas cảm ơn sự cống hiến của ngài".
Động thái của Ngoại trưởng Israel diễn ra sau khi Thủ tướng Sanchez tuyên bố Tây Ban Nha sẽ công nhận nhà nước Palestine vào ngày 28/5, đồng thời cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang "đẩy giải pháp hai nhà nước vào tình thế nguy hiểm bằng chính sách gây đau thương và hủy diệt ở Dải Gaza".
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares lên án đoạn video do người đồng cấp Israel đăng là "xúc phạm và rất bỉ ổi".
"Chúng tôi sẽ không bị kích động. Video này rất xúc phạm vì cả thế giới, trong đó có những đồng sự của chúng tôi ở Israel, đều biết Tây Ban Nha lên án cuộc đột kích của Hamas ngay từ đầu. Nó cũng rất bỉ ổi vì đã sử dụng một trong những biểu tượng của văn hóa Tây Ban Nha", ông Albares nhấn mạnh.
Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles và Phó thủ tướng Yolanda Diaz gần đây mô tả chiến sự Gaza là "cuộc diệt chủng". Israel bác bỏ những cáo buộc như vậy, lập luận rằng họ đang hành động tự vệ và chống lại Hamas.
Đại sứ quán Israel tại Madrid chỉ trích bình luận của bà Robles, cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha đồng tình với câu chuyện sai sự thật và vô căn cứ về Hamas.
Ngoài Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy cũng sẽ công nhận nhà nước Palestine vào 28/5. Israel mô tả động thái này là "trao thưởng" cho Hamas và đã triệu hồi đại sứ tại ba nước châu Âu để "tham vấn khẩn cấp".
Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 25/5, Bộ trưởng Robles cho biết việc Madrid công nhận Palestine không phải động thái chống Israel, mà nhằm giúp chấm dứt bạo lực ở Gaza. Theo cơ quan y tế ở Gaza, chiến dịch của Israel tại vùng lãnh thổ này đã khiến ít nhất 35.984 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.
Huyền Lê (Theo Reuters)
Tổng thống Biden tin tưởng ông sẽ vượt qua Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, dù gây thất vọng khi tranh luận trực tiếp với đối thủ.
Chỉ huy kíp tên lửa Nga cho hay đã theo dõi và phóng đạn vào xe tăng Ukraine gần làng Berdychi mà không biết mình đang công kích một chiếc Abrams.
Giới chức Nga thông báo bắt Thứ trưởng Quốc phòng Ivanov vì bị tình nghi nhận hối lộ, tội danh có thể lĩnh án tù 15 năm.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết, ông thấy không cần thiết phải đưa quân của phương Tây tới Ukraine và cũng khó có khả năng đề xuất việc này trong tương lai.
Giới chức Trung Đông cho biết Iran đã yêu cầu Hezbollah và các nhóm dân quân thân Tehran giảm tập kích căn cứ Mỹ do lo ngại xung đột lan rộng.
Hải quân và không quân Trung Quốc điều tàu, máy bay hoạt động ở Biển Đông, sau khi Philippines thông báo tuần tra chung với Mỹ trong khu vực.
Tại Hội nghị ASEAN-Trung Quốc, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hòa bình và ổn định hiện tại trong khu vực ASEAN, đồng thời củng cố khuôn khổ đa phương hiện có giữa hai bên.
Đại diện Việt Nam cho rằng LHQ, trong đó có HĐBA, cần có cách tiếp cận toàn diện để thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững, phá vỡ vòng luẩn quẩn của xung đột và đói nghèo.
Báo TG&VN điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ 13-20/5.