Tư lệnh IRGC Hossein Salami nói Iran sẽ không phát động chiến tranh song luôn sẵn sàng cho điều này, trong lúc bị Mỹ gây sức ép về hạt nhân.
"Chúng tôi không hề lo lắng về chiến tranh. Chúng tôi sẽ không phải là bên khơi mào chiến tranh, song sẵn sàng cho bất kỳ cuộc chiến nào", tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami tuyên bố trong cuộc gặp với các quan chức và chỉ huy quân đội hôm 5/4.
Ông Salami cáo buộc các đối thủ của Iran đang cố gắng dồn quốc gia này vào thế phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc khuất phục trước điều kiện mà mình đưa ra, do nhận định sai về năng lực răn đe của Tehran. Tư lệnh IRGC cũng khẳng định quân đội nước này có đủ khả năng để tấn công lực lượng của Israel, đồng minh của Mỹ, ở bất kỳ đâu trên thế giới.
"Chúng tôi đã học được cách vượt qua kẻ thù này và phát triển các vũ khí, thiết bị phù hợp. Chúng tôi sở hữu cả phần mềm lẫn phần cứng cần thiết để đánh bại Israel, dù họ được Mỹ ủng hộ về mọi mặt", ông nhấn mạnh.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng ngày cho biết Tehran sẵn sàng "đối thoại ngang hàng" với Mỹ, song không nêu rõ có chấp nhận đàm phán trực tiếp như đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không. Ông cũng chỉ trích Washington không có thiện chí đối thoại.
"Nếu các bạn muốn đàm phán, tại sao lại đe dọa?", ông Pezeshkian nói. "Mỹ hiện nay không chỉ xúc phạm Iran mà còn cả thế giới".
Tổng thống Trump hôm 3/4 nói muốn Mỹ và Iran đối thoại trực tiếp về vấn đề hạt nhân thay vì qua bên trung gian, do phương pháp này sẽ giúp "mọi việc diễn ra nhanh hơn và hiểu rõ phía bên kia hơn". Ông tuần trước tuyên bố sẽ "ném bom với mức độ chưa từng thấy" và áp thuế thứ cấp với Iran, nếu Tehran không từ bỏ nỗ lực phát triển vũ khí nguyên tử.
Mỹ gần đây triển khai loạt oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit tới căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Giới chuyên gia nhận định mẫu máy bay này là mối đe dọa lớn với Iran, nhờ khả năng xâm nhập sâu trong lãnh thổ đối phương và tập kích chính xác nhằm vào các cơ sở kiên cố, nằm sâu dưới lòng đất.
Các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, lâu nay cáo buộc Iran theo đuổi tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân, song Tehran bác bỏ và khẳng định chỉ làm giàu uranium vì mục đích hòa bình.
6 oanh tạc cơ B-2 (khoanh đỏ) tại căn cứ Diego Garcia trong ảnh vệ tinh chụp hôm 2/4. Ảnh: Planet LabsIran và các cường quốc hồi năm 2015 ký thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), trong đó Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để được nới lỏng các lệnh trừng phạt.
Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này trong nhiệm kỳ đầu tiên và tái áp đặt các biện pháp cấm vận lên Iran. Đáp lại, Tehran đã hủy bỏ các cam kết trong thỏa thuận JCPOA và thúc đẩy lại chương trình hạt nhân.
Ali Larijani, cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, hôm 31/3 khẳng định Tehran không muốn chế tạo vũ khí nguyên tử song sẽ "buộc phải làm việc đó" trong trường hợp bị tấn công.
Phạm Giang (Theo AFP, IRNA)

Phi đội F-16CJ Mỹ lắp cụm tác chiến điện tử 'Mèo giận dữ' hiện đại trên hành trình vượt Đại Tây Dương, nhiều khả năng hướng đến Trung Đông.

Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 27-2 tuyên bố sẵn sàng đàm phán sau các cuộc ném bom của Pakistan vào các mục tiêu Taliban tại thủ đô Kabul và nhiều nơi khác.

Mỹ - Israel phát động tấn công Iran vào ban ngày, thay vì ban đêm như các lần trước, nhằm khiến đối thủ bất ngờ và chọn đúng thời điểm các quan chức cấp cao Tehran tập trung.

Ngày 2/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận, nước này đã tấn công Iran hồi cuối tuần qua nhằm hành động trước khi Tehran có thể đáp trả một cuộc tấn công dự kiến của Israel.

Triều Tiên cho phát sóng rộng rãi bộ phim hành động với nội dung về âm mưu ám sát bất thành nhằm vào cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, trao đổi nhiều nội dung hợp tác, trong đó có thương mại, khoa học - công nghệ.

Ngày 26/2, Cuba chỉ trích chính phủ Mỹ vì để các nhóm chống Cuba hoạt động trong tình trạng “miễn trừ trách nhiệm”.

Một trực thăng quân sự Iran rơi xuống chợ tại miền trung nước này khiến 4 người chết, trong đó có hai người dưới mặt đất.

Ngay trước thời điểm Mỹ và Israel tập kích Iran, CIA nắm được thông tin quan trọng: Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei sẽ dự một cuộc họp ở trung tâm Tehran.