Hà Nội - Lễ viếng Phó Giáo sư Đặng Bích Hà - phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia từ trưa nay (28.9).
Như Lao Động đã thông tin, Phó Giáo sư Đặng Bích Hà - phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã qua đời vào lúc 0h50 ngày 17.9
Bà Đặng Bích Hà sinh năm 1928 tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bà là con gái đầu của Giáo sư Đặng Thai Mai (nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Viện trưởng đầu tiên của Viện Văn học Việt Nam).
Thông tin từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, hôm nay (28.9) diễn ra Lễ tang phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng Hà Nội.
Thời gian thực hiện Lễ viếng từ 12h00 đến 15h30 ngày 28.9. Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 15h30 cùng ngày.
Lễ an táng bà sẽ được tổ chức sáng 29.9 tại Vũng Chùa - Đảo Yến.
Ông Võ Hồng Nam - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Đặng Bích Hà - cho biết lúc sinh thời bố mẹ ông tâm nguyện được yên nghỉ cạnh nhau. Vì vậy, sau khi bà Hà qua đời, con cháu thực hiện di nguyện của hai người.
Ông Võ Hồng Nam cho biết gia đình mong muốn tổ chức lễ tang trang trọng nhưng giản dị. Ban tổ chức đã chuẩn bị vòng hoa, người dân đến viếng chỉ cần mang theo dải băng. Gia đình cũng không nhận phúng điếu.
Nhà báo, Đại tá Trần Hồng - người có 20 năm đi theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp để ghi lại những khoảnh khắc bình dị của vị Tổng tư lệnh - bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của bà Đặng Bích Hà.
Qua nhiều lần tiếp xúc, Đại tá Trần Hồng bày tỏ cảm nhận rõ bà Hà là một người phụ nữ tốt bụng, sống giản dị, chân thành, hết mực yêu thương chồng con. Bà cũng là người cực kỳ khiêm tốn, chưa bao giờ cậy vị thế phu nhân Đại tướng mà làm khó người khác.
"Bà Đặng Bích Hà tiêu biểu cho phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, lo cho chồng trọn vẹn, chăm sóc con cái chu toàn", ông Hồng kể và cảm nhận, trong ấn tượng của ông, vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một cặp vợ chồng hoàn hảo về mọi mặt.
Chia sẻ nhiều kỷ niệm, song Đại tá Trần Hồng nhắc lại một câu nói khiến ông nhớ mãi và càng thêm tôn kính phu nhân của Đại tướng. "Đó là một lần, PGS.TS Đặng Thị Hạnh - em gái của bà Hà - khi còn sống đã hỏi "Hạnh phúc của chị là gì?", bà Hà đáp rằng "Hạnh phúc của chị là đã có anh Văn". Câu nói ngắn gọn nhưng gói trọn yêu thương của bà với ông" - Đại tá Trần Hồng chia sẻ.
Hàng loạt cây xanh trên đường Trường Sơn, TP.HCM đã được giải thoát khỏi bề mặt bê tông vây chặt quanh gốc.
Trước sự dũng cảm hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với anh Hoàng Thế Thắng (nguyên Công an viên xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An).
Đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh và nạn nhân Nguyễn Văn Giang đã nảy sinh mâu thuẫn trong một cuộc nhậu tại phòng trọ, sau đó Vĩnh ra xe môtô lấy dao rồi quay lại đâm bạn nhậu khiến anh này tử vong.
Tổng kinh phí chăm lo là 395 triệu đồng, bao gồm 260 phần quà cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer và 135 suất hỗ trợ kinh phí học tập cho các em học sinh, sinh viên Khmer có hoàn cảnh khó khăn.
Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum Xiêng Thanh Phúc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Sáu ngày qua, gia đình bà Sáu (ở xã Thạch Đồng) vẫn dầm mưa, dãi nắng đi tìm vợ chồng anh trai bị mất tích sau vụ sập cầu Phong Châu.
Trước thông tin tuyến đường 11.000 tỉ đồng dài 93km nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 6 dự kiến sẽ được đầu tư khiến không ít người dân...
Ông Ngô Xuân Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, và bà Nguyễn Thị Anh Thi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng
Các lực lượng chức năng đang tích cực mở rộng phạm vi, dùng lưới cào, lưới câu, vây… để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ trực thăng Bell 05, nhãn hiệu VN-8650 gặp nạn.