Người đàn ông 41 tuổi suy tim giai đoạn cuối, hồi sinh nhờ trái tim hiến của một người xa lạ qua hành trình đặc biệt từ TP HCM đến Huế, dịp cận Tết.
Chiều 3/2, bệnh nhân được xuất viện sau hơn hai tuần điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ông về nhà đoàn tụ gia đình với trái tim khỏe mạnh. Nhận bó hoa chúc mừng từ các y bác sĩ, người đàn ông nói lời cảm ơn: "Nhờ các thầy thuốc mà tôi có thể được đón nhiều cái Tết đoàn viên nữa".
Người đàn ông quê Gia Lai, mắc bệnh cơ tim giãn kèm suy tim giai đoạn cuối. Tình trạng của ông không cải thiện, hy vọng duy nhất để níu giữ mạng sống là được ghép tim. Tuy nhiên, việc tìm được người hiến tạng rất khó khăn. Trong khi, gia đình bệnh nhân lâm cảnh nợ nần, ông kiếm sống bằng nghề hái cà phê thuê, vợ buôn bán nhỏ lẻ.
Trưa 13/1, một cuộc gọi khẩn từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đã thay đổi cuộc đời bệnh nhân. Một trái tim được hiến tặng từ người chết não tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phù hợp với người bệnh. Lập tức, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung Ương Huế, kích hoạt đội ngũ chuyên gia, bắt đầu chạy đua với thời gian. Các bác sĩ ở Huế được cử vào phối hợp với đồng nghiệp trong TP HCM để nhận tạng.
Trái tim được lấy ra khỏi lồng ngực người hiến tặng và lên đường trong hành trình xuyên Việt bằng máy bay. Chiều cùng ngày, trái tim "hạ cánh" an toàn tại sân bay Phú Bài và được vận chuyển ngay về Bệnh viện Trung ương Huế. Ca ghép tim khẩn trương được thực hiện và vượt qua từng thử thách về thời gian lẫn kỹ thuật.
Sau 13 giờ đồng hồ trong phòng mổ, các bác sĩ đã hoàn thành những mũi khâu cuối cùng để trái tim mới "đập trở lại" trong lồng ngực người bệnh. Chỉ một tiếng sau ca phẫu thuật, huyết động của bệnh nhân ổn định. Trái tim ghép vận hành vượt mong đợi, mở ra cơ hội sống mới cho người đàn ông.
Hai tuần sau, bệnh nhân hồi phục tốt và được rút ống nội khí quản sớm hơn dự kiến.
Theo GS.TS Hiệp, ca ghép tim thành công không chỉ cứu sống bệnh nhân, mà còn mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đây là ca ghép tim thứ 15 của Bệnh viện Trung ương Huế, được thực hiện với sự hỗ trợ chi phí từ một tổ chức từ thiện.
Bệnh nhân hiện được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp cũng như lịch tái khám để theo dõi chống thải ghép định kỳ.
Ghép mô, tạng là phương pháp điều trị cuối cùng đối với người mắc bệnh hiểm nghèo do mô tạng bị suy giảm chức năng và không hồi phục như suy thận mạn, gan, tim, tủy, hỏng giác mạc...
Tính đến nay, sau 33 năm ghép tạng và 15 năm lấy tạng từ người cho chết não, các bệnh viện cả nước đã thực hiện hơn 9.000 ca ghép. Trong đó, hơn 90 ca ghép tim thành công. Hiện, khoảng 4.000 người trong danh sách chờ ghép, chủ yếu là bệnh nhân chờ ghép thận và gan.
Lê Nga
Bộ Y tế vừa phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV /AIDS năm 2025'.
Chiều 4.9, lễ động quan của NSƯT Ngọc Trinh diễn ra tại Nhà tang lễ TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, khán giả đến tiễn đưa cố nghệ sĩ.
Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo rời Việt Nam từ tháng 2 sang Mỹ để lo tang sự cho con, sau đó bặt vô âm tín hơn nửa năm.
Người đàn ông bị cộng đồng mạng toàn cầu phẫn nộ sau hành động giật chiếc mũ có chữ ký từ tay một cậu bé tại giải US Open là Piotr Szczerek là triệu phú ngành gạch lát và bêtông ở Ba Lan.
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến sân bay quốc tế Nội Bài chiều 18/8.
Sau bữa tiệc, người đàn ông 37 tuổi nôn nhiều, nói ngọng, yếu tay, ít phút sau ngã gục, bác sĩ phát hiện đột quỵ nhồi máu não.
Mẹ con chị Thu Hoài ở lại các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, thu dọn vỏ chai, túi nilon bị bỏ lại sau buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.
Ủy ban Nhân dân phường Thuận An và xã Phú Vinh ra mắt ba trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển Phú Thuận, Phú Diên và Vinh Thanh.
Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.