Học viên cai nghiện: 'Trốn trại theo lời hô hào'

17:40 26/02/2024

Nhiều người trong số 191 học viên đập phá, trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy, đã ra trình diện, cho biết không có dự mưu từ trước mà "làm theo lời hô hào".

Gương mặt Lý Minh Luân, 24 tuổi, tươi tỉnh sau một ngày được mẹ đưa trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, sáng 25/2. Đêm trước đó, anh cùng 14 bạn chung phòng đã theo dòng người chạy khỏi trại, lẩn trốn.

Luân cho biết chấp hành cai nghiện vào tháng 2 năm ngoái, chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ được về nhà. Theo lịch sinh hoạt hằng ngày, chiều tối 24/2 là thời gian các học viên phải ở trong phòng nhưng Luân và mọi người nghe nhiều tiếng la hét bất thường bên ngoài.

Một lúc sau, những người ở ngoài phối hợp với bên trong đập ổ khóa, phá cửa phòng. Khi thấy các anh em trong phòng cùng chạy ra sân, Luân cũng đi theo. Tuy nhiên, sau khi quan sát tình hình hỗn loạn, Luân và mọi người sợ nên quyết định quay trở vào phòng.

Trước đó, một số học viên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau khiến 4 người bị thương. Cảnh sát mời nhóm này lên làm việc nhưng họ không chấp hành vì sợ bị truy cứu, khiến thời gian được ra trại lâu hơn. Đến chiều tối, hàng chục học viên đã phá cửa phòng, mang hung khí đuổi đánh cán bộ quản lý và lực lượng bảo vệ rồi thoát ra cổng chính, một số người thoát ra bằng lỗ thủng trên tường.

Luân kể, lúc này bên ngoài tiếng la hét ngày càng lớn, người từ các phòng phá cửa chạy ra mỗi lúc một nhiều. Họ hô hào "ra luôn anh em ơi". Đa số học viên phòng Luân đã chạy theo. "Tình hình lúc đó rất hỗn loạn. Tôi không dám ở một mình nên cũng đi, không có tính toán và mục đích gì trong đầu", nam thanh niên cho biết.

Sau khi thoát khỏi trại, Luân và người bạn cùng phòng (cũng là hàng xóm ở quê) vòng ra phía sau cơ sở men theo ruộng lúa, vườn cây để về nhà tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú - cách trại cai nghiện gần 15 km. Suốt quãng đường, dù rất khát nhưng hai người không dám vào nhà dân xin nước vì "mọi người sẽ sợ hãi khi gặp mình".

"Mẹ là người mở cửa cho tôi. Bà đã khóc rất nhiều, khuyên tôi nên sớm trở lại trại để nhẹ tội", Luân nói. Ngay khuya hôm đó gia đình đã liên hệ công an xã để sáng hôm sau đưa anh trở lại cơ sở cai nghiện.

Luân bảo "rất hối hận khi đi theo đám đông", bởi đang sinh hoạt ổn định tại cơ sở. Trước đây, Luân chỉ học tới lớp 9, ra đời bươn trải nhiều nghề để phụ giúp gia đình. Bồng bột của tuổi trẻ khiến anh sa ngã và phải vào trại cai nghiện. Sau thời gian được chăm sóc, giáo dục, hiện Luân đã học được nghề đan ghế và sắp đến hạn về nhà.

Tương tự, trưa 26/2, Lâm Thanh Tùng, 29 tuổi, tự nguyện quay lại cơ sở cai nghiện sau hơn một ngày bỏ trốn, cho biết rất tiếc về hành động của mình. "Thấy nhiều học viên phá trại, tôi bị kích động nên chạy theo đám đông. Khi trốn ra ngoài vừa sợ bị bắt, vừa đói, mệt nên chỉ biết đi theo cảm tính để đến nhà bạn ở thị xã Vĩnh Châu (cách hiện trường khoảng 40 km)", Tùng nói.

Anh ở lại đây một ngày, sau đó đi xe ôm về nhà ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Được gia đình thuyết phục, Tùng quyết định quay lại cơ sở.

Hiện, 102 trong số 191 học viên bỏ trốn đã trở lại trại, được phân thành hai nhóm là "tự trình diện" và "do lực lượng chức năng bắt". Những người ở nhóm 2 bị cách ly để làm rõ hành vi sai phạm.

Trại cai nghiện ma túy này thuộc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Sóc Trăng, nằm trên đường Hồ Nước Ngọt, phường 5, TP Sóc Trăng. Cơ sở có diện tích 9,1 ha, thành lập năm 1989 với khoảng 60 cán bộ, nhân viên; đang giáo dục, chăm sóc cho 419 học viên.

Xung quanh trại cai nghiện được xây hàng rào dày 20 cm, cao 4,5 m (kể cả phần sắt nhọn phía trên). Khu dành cho người nghiện có nhiều phòng, có khóa bên ngoài. Cơ sở đang thi công xây thêm khu dạy nghề cho học viên, hàng ngày có rất nhiều công nhân vào làm việc, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang.

Ông Nguyễn Thành Bình, Giám đốc cơ sở, cho biết các khu vực này đều có hàng rào riêng, cách biệt với nhau. Khi các học viên phá cửa phòng đã đi sang khu xây dựng lấy đá, cây sắt, dụng cụ đục tường thoát ra ngoài. Họ lang thang các đường phố, hầu hết đi bộ. Một số người vào nhà dân xin nước uống, thức ăn, thuốc hút.

Đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp người trốn trại gây rối trật tự nghiêm trọng hay làm ảnh hưởng người dân. Thiệt hại về tài sản trong cơ sở không đáng kể, một số cán bộ bị xây xát nhẹ.

Trong sáng nay, Bộ Lao động thương binh và xã hội đã đến làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng và Cơ sở cai nghiện để nắm tình hình. Công an tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục đến các gia đình có học viên trốn trại để tuyên truyền, vận động họ quay trở lại cơ sở cai nghiện.

An Minh

Có thể bạn quan tâm
Hà Tĩnh hoàn thành thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Hà Tĩnh hoàn thành thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

16:30 28/06/2023

Sáng 28.6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử .

Hình ảnh đẹp cán bộ, chiến sĩ công an xung kích giúp người dân vùng lũ

Hình ảnh đẹp cán bộ, chiến sĩ công an xung kích giúp người dân vùng lũ

19:00 30/09/2023

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ công an Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng, triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, từng bước phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

Bản tin 8H: Công bố các quyết định nhân sự của Viện trưởng VKSND tối cao

Bản tin 8H: Công bố các quyết định nhân sự của Viện trưởng VKSND tối cao

11:20 22/02/2024

Viện KSND cấp cao tại TPHCM vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm các chức danh kiểm sát viên.

Chôn cất xác cá voi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

Chôn cất xác cá voi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

13:30 25/02/2023

Xác của con cá voi nặng khoảng 1 tấn dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị sẽ được đưa lên bờ để chôn cất.

Xưởng in giấy ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Xưởng in giấy ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

18:40 19/09/2024

Chiều 19/9, một xưởng in giấy ở Hà Nội có diện tích hàng trăm mét vuông bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, khiến nhiều người dân hốt hoảng.

Đang chở bạn gái thì bị 2 tên cướp cầm dao chặn đầu xe

Đang chở bạn gái thì bị 2 tên cướp cầm dao chặn đầu xe

22:30 20/05/2023

Ngày 20.5, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng là Đặng Văn Minh (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và Lâm Xuân Kiều (31 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Lũ sông Hồng dâng cao, tràn vào đường phố Lào Cai

Lũ sông Hồng dâng cao, tràn vào đường phố Lào Cai

14:30 09/09/2024

Vào khoảng 11h ngày 9-9, lũ trên sông Hồng tại Lào Cai lên rất nhanh và đã tràn vào một số tuyến đường và khu dân cư giáp sông ở thành phố Lào Cai.

Quán cơm gần Bến xe Miền Đông cháy ngùn ngụt, cảnh sát cứu 39 người ra ngoài

Quán cơm gần Bến xe Miền Đông cháy ngùn ngụt, cảnh sát cứu 39 người ra ngoài

10:00 05/04/2023

Lửa bùng lên từ bảng quảng cáo của quán cơm dẫn đến bít lối thoát hiểm, lực lượng chữa cháy kịp thời cứu 4 người và giúp 35 người thoát nạn.

Bài phát biểu chính sách ý nghĩa và sâu sắc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Đại học Victoria Wellington, New Zealand

Bài phát biểu chính sách ý nghĩa và sâu sắc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Đại học Victoria Wellington, New Zealand

17:00 11/03/2024

Trong chương trình thăm chính thức New Zealand, chiều 11/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm Đại học Victoria Wellington và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại đây.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Ago Mom cải thiện khả năng thụ thai, tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ
Ago Mom cải thiện khả năng thụ thai, tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ
Ago Dad hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới bổ sung dưỡng chất cần thiết, tăng cường sức khỏe, bổ thận và ích tinh cho nam giới