Giữa tháng 7 vừa qua, 10 cô cậu học trò nghèo vượt khó ở Quảng Nam đã nhận phần thưởng đặc biệt: chuyến du lịch bốn ngày tại Hàn Quốc.
Các học sinh nghèo Quảng Nam tham quan, trải nghiệm Hàn Quốc - Ảnh: THU HIỀNTừ núi cao, vườn rẫy lam lũ và khó nghèo, những cô cậu học sinh các trường THPT Quảng Nam lên máy bay và trải qua những ngày không thể quên ở xứ sở kim chi.
Sau khi hết lớp 11, Phạm Thị Thúy Minh - học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa, huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) - lại tất bật với các công việc làm thêm, phụ người chú mà lâu nay Minh đang ở để làm các công việc nhà.
Một ngày đầu tháng 7-2024, khi Minh đang đi làm thì nhận được điện thoại từ thầy cô báo tin về TP Tam Kỳ hội ngộ cùng chín bạn khác có hoàn cảnh khó khăn để qua Hàn Quốc du lịch.
"Mẹ cùng đứa em của mình mất từ khi còn nhỏ. Ba đi lấy người khác nên mình phải ở nhờ nhà chú để được đi học. Khi biết được chọn đi Hàn Quốc thực sự mình muốn bật khóc vì không nghĩ lại được thầy cô quan tâm vậy" - Minh kể.
Ngày 14-7, chiếc xe khách đón đoàn của tỉnh Quảng Nam gồm các cô chú phụ trách chương trình ở UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Ngoại vụ, hai thầy cô giáo ở Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam dẫn theo 10 học sinh THPT hướng ra sân bay Đà Nẵng. Lần đầu tiên 10 học sinh miền núi có hoàn cảnh khó khăn đặt chân lên máy bay đi du lịch Hàn Quốc.
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền - chuyên viên văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam - kể trong sự thương cảm: "Chỉ được 10 suất nên việc lựa chọn được các trường làm rất kỹ. Nhiều em khi tôi liên lạc thì điện thoại không có sóng, tới đêm về mới gọi được. Tự nhiên thấy thương vì các em bảo ban ngày phải đi rẫy nơi không có sóng".
Các em học sinh chăm chú xem một chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc - Ảnh: THU HIỀNNhững thầy cô giáo, các thành viên đoàn dẫn 10 học sinh đi thăm Hàn Quốc đều không khỏi chạnh lòng khi đọc thông tin hoàn cảnh từng học sinh được lựa chọn. Tất cả đều đến từ vùng núi cao, khó khăn như Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Bắc Trà My...
Trong đoàn đi, câu chuyện của cậu học trò Nguyễn Viết Tâm (THPT Bắc Trà My) làm các thành viên đoàn cảm phục. Cha mẹ Tâm ly hôn năm cậu đang học lớp 3. Tâm và chị gái chọn ở với mẹ.
Những ngày đi học của Tâm khó khăn hơn bè bạn vì khoản thu nhập từ gánh trứng lộn của mẹ chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Tới năm 2023, cha của Tâm qua đời. Hoàn cảnh éo le nhưng khi danh sách của trường đề xuất Tâm được tham gia chuyến qua Hàn Quốc, nhìn bảng thành tích học tập kéo dài thì các thầy cô đều đồng ý chấp thuận.
"Chúng tôi muốn tặng thưởng, dành sự quan tâm đặc biệt để khích lệ các em nỗ lực học tập. Để câu chuyện của các em truyền cảm hứng vượt gian khó, tạo động lực cho các bạn có hoàn cảnh tương tự cố gắng; không tự ti vào hoàn cảnh, không tự ti mình là người địa phương" - cô Nguyễn Thị Thu Hiền nói.
Trong bốn ngày đầy ắp những điều lạ lẫm mà những cô cậu học trò từ núi cao Quảng Nam chưa một lần hình dung; nếu có cũng chỉ thấy qua phim ảnh, 10 học sinh được dẫn qua các điểm đến nổi tiếng ở Hàn Quốc. Đó là Làng văn hóa Hanok Bukchon - nơi tập trung hàng trăm nhà truyền thống của Hàn Quốc được xây dựng từ triều đại Joseon, phủ tổng thống Hàn Quốc...
Các em cũng được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật Painters Hero, màn trình diễn nghệ thuật vẽ tranh độc đáo trên nền nhạc sôi động kết hợp các điệu nhảy vui nhộn, thăm công viên đường sắt Gangchon, tham quan và vui chơi tại Lotte World - một trong những công viên giải trí nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
Các em cũng được vui chơi trong công viên giải trí ở Hàn Quốc - Ảnh: THU HIỀNCô Hiền kể lại kỷ niệm vui khi theo sát hành trình của các học sinh nghèo: "Khi ra sân bay thì em nào cũng háo hức, rồi cố gắng không chợp mắt để có thể nhìn hết, ghi lại hết hành trình chuyến đi. Từ vùng nông thôn nghèo khó được đặt chân đến Hàn Quốc, nhìn thấy những điều xa lạ nên em nào cũng reo lên. Cảm xúc như vỡ òa".
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - trưởng Phòng giáo dục mầm non - giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam) - cho biết chuyến qua Hàn Quốc của 10 học sinh nghèo Quảng Nam có thành tích học tập tốt (cùng với các học sinh được chọn ở Đà Nẵng) được thực hiện từ sự thống nhất tại Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức ở Đà Nẵng năm 2023.
Theo đó, Sở GD-ĐT sẽ gửi thông báo về các trường để lựa chọn học sinh đủ tiêu chuẩn, các em đa số là học sinh thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt.
Sau đó các đơn vị như Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh... sẽ xét chọn, hỗ trợ làm thủ tục. Kinh phí cho chuyến đi được Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng và Công ty TNHH kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh tài trợ.

Cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ đã viết bản tường trình, thừa nhận không kịp thời ngăn chặn hành vi phản cảm của học sinh trong giờ học và có lời nói chưa phù hợp, gửi lời xin lỗi tới phụ huynh và học sinh.

Tàu du lịch chở 41 người bất ngờ bốc cháy khi đang hành trình trên vịnh Hạ Long chiều 27/2.

Bộ Xây dựng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sân bay Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng phát triển thành sân bay dùng chung cho hàng không dân dụng và quốc phòng.

Anh hùng Hồ Đức Vai, người từng tham gia 24 trận đánh ở chiến trường A Lưới và được Bác Hồ đặt tên, qua đời ngày 14/2, hưởng thọ 86 tuổi.

Dự báo mùa khô 2026 diễn ra gay gắt nên An Giang chủ động nhiều giải pháp để phòng chống hạn mặn, bảo vệ mùa màng của người dân địa phương.

8 nghi phạm chặn đường, ép người phụ nữ lên ôtô đưa vào nhà nghỉ đánh đập buộc chuyển tiền, dự định bán sang Campuchia nhưng nạn nhân may mắn trốn thoát.

Bên cạnh các hoạt động lì xì trong dịp Tết, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Công ty TNHH Giày Ching Luh Việt Nam (tỉnh Tây Ninh) đã triển khai tặng ấn phẩm Báo Xuân Lao Động đến người lao động như một hình thức chăm lo đời sống tinh thần.

Lãnh đạo TP.HCM đã đến 3 phường, xã kiểm tra công tác bầu cử tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra vào 26-2.

Hưng Yên - Ngày 26.2, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền...