Khi phố lên đèn cũng là lúc những tấm bạt được trải ra, phủ kín lối đi khu vực hồ Con Rùa, trước Bưu điện TP.HCM để 'xí' chỗ buôn bán.
Một người đang trải bạt để "xí" chỗ bán hàng khu vực Hồ Con Rùa (quận 3, TP.HCM) - Ảnh: TRÚC QUYÊNNgoài nạn vỉa hè trên nhiều tuyến đường ở TP. HCM đang bị lấn chiếm, Tuổi Trẻ Online còn ghi nhận tình trạng "xí" chỗ luôn công viên, ghế đá nơi công cộng để buôn bán.
Tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (quận 1) và hồ Con Rùa (quận 3) có tình trạng "xí" chỗ buôn bán, biến công viên công cộng thành "của riêng" gây bức xúc cho người dân.
"Hồ Con Rùa là chỗ công cộng mà nhiều người bán hàng trải bạt hết ra như chỗ của riêng mình.
Muốn có chỗ ngồi phải mua đồ ăn hay nước uống của họ, riết rồi chỉ muốn ra công viên ngồi hóng gió thôi cũng không có chỗ", bạn Cẩm Tiên (20 tuổi, sinh viên Trường đại học Mở TP.HCM) bức xúc.
Theo lời Cẩm Tiên, "tình trạng này diễn ra hằng ngày ở khu vực hồ Con Rùa. Chỉ cần vừa gửi xe, bước chân qua đường là đã có người cầm thực đơn chờ sẵn.
Nếu mua đồ ăn thức uống thì họ niềm nở mời ngồi, còn lắc đầu thì thái độ họ khác hẳn, như muốn đuổi mình ra khỏi vậy".
Những tấm bạt trưng dụng từ banner quảng cáo để "xí" chỗ buôn bán ở hồ Con RùaAnh Phạm Hữu Tín (45 tuổi, quận 3, TP.HCM) kể: "Lúc trước tôi thường chở hai con gái ra hồ Con Rùa ngồi chơi, cho các cháu đi dạo.
Nhưng bây giờ ra đây hiếm khi có chỗ ngồi thoải mái, cha con tôi nhiều khi chỉ muốn lót dép ngồi thôi cũng phải né những tấm bạt của người ta ra. Có khi còn không có chỗ chứ nói gì là ghế đá".
Một người bán hàng đang "quản lý" chỗ của mình ở hồ Con RùaKhông chỉ trải bạt để "xí"chỗ, những người bán hàng còn chiếm dụng luôn cả ghế đá khu vực hồ Con Rùa làm nơi để vật dụng, bảng hiệu, menu. Thậm chí làm nơi để pha chế, chế biến đồ ăn thức uống.
Người bán hàng dùng ghế đá công cộng ở hồ Con Rùa làm nơi để vật dụng bán hàng"Nhiều người chỉ ngồi ghế trống thôi nhưng một lát sau tự động có người bán hàng lại để menu lên ghế, sát chỗ mình ngồi, rồi chất đồ lên kiểu như để đuổi khéo mình đi, rồi họ chiếm chỗ. Chẳng lẽ mình lại cãi nhau với họ, nên thôi đứng dậy đi chỗ khác cho lành", chị Nguyễn Ngọc Trân (28 tuổi, Gò Vấp) kể.
Thực đơn được bày khắp công viên, ghế đá tại hồ Con RùaTại khu vực Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố (quận 1, TP.HCM), vỉa hè bị người bán hàng phủ kín bạt để bày đồ ăn thức uống cho khách.
"Tôi và gia đình rất thích đi cà phê gần Bưu điện Thành phố và Nhà thờ Đức Bà vào cuối tuần. Nhưng rồi chúng tôi không đến đây nữa vì người bán cà phê cóc lấn chiếm hết vỉa hè. Nếu không uống nước của họ thì không được ngồi quanh đó", anh Văn Thông (45 tuổi, Bình Thạnh) nói.
Chị Hoài Thu (Thủ Đức) bức xúc: "Khu vực lòng đường nơi đây còn được một số người tận thu từ việc mở ra những bãi giữ xe máy, phát phiếu và thu tiền giữ xe của những người dân khi đến đây vui chơi, ăn uống".
Những tấm bạt được phủ khắp nơi để "xí" chỗ buôn bán ngay trung tâm thành phố
Bãi giữ xe mọc lên dưới lòng đường, trước Bưu điện Thành phố
Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam ngày hôm nay (29-10) để xin lỗi.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là 'hành động thụt lùi, vô trách nhiệm và đe dọa hòa bình quốc tế'.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến vào xã Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.700 dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC của ông Đặng Văn Thành sẽ phát triển dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh, trong đó dành 4.000 căn nhà cho công nhân trong khu công nghiệp với giá hợp lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho khoa học, công nghệ Việt Nam, xem đó là động lực then chốt để phát triển đất nước, phục vụ sản xuất và nhân dân.

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ), làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.

Dự báo bão Kalmaegi có thể đi vào Biển Đông trong ngày 5.11 với sức gió mạnh cấp 13 giật cấp 17.

Mâu thuẫn với người yêu trong nhà nghỉ, Đỗ Bảo Anh, 26 tuổi, ra tay sát hại sau đó bỏ về quê, đến công an đầu thú.