TPO - "Được chính quyền, nhà hảo tâm và các chú bộ đội giúp đỡ, bố mẹ em đã có ngôi nhà mới hoàn chỉnh. Nhờ đó, em yên tâm hơn và quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong được phục vụ nhân dân, cống hiến cho đất nước" - em Trần Công Bằng (SN 2004), thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Ngôi nhà mới của gia đình Bằng được xây dựng cách nền nhà cũ bị sập vài trăm mét, hiện mới hoàn thiện phần bê tông. Bên trong ngôi nhà còn đơn sơ, Bằng cẩn thận sắp xếp quân tư trang mới được phát, sẵn sàng cho hội trại tòng quân tại huyện vào ngày 12/2. Mái tóc từng để dài cũng được em cắt gọn ba phân, sẵn sàng hòa nhập với tác phong Quân đội.
"Hai năm liền, sức khỏe chỉ đạt loại ba nên em chưa đủ điều kiện. Lần này, khi biết mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, em rất háo hức," Bằng nói.
Hiện Bằng đang làm đầu bếp tại một nhà hàng ở địa phương, với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Mẹ em là công nhân, còn bố ở nhà làm nông.
Cơn bão Yagi đã cuốn trôi toàn bộ tài sản, nhà cửa của gia đình. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, các nhà hảo tâm, gia đình em mới có thể xây dựng lại căn nhà mới. Trong cơn bão, hình ảnh chiến sĩ công an, quân đội dọn dẹp, xây sửa nhà cửa, hỗ trợ người dân càng thôi thúc em quyết tâm thực hiện mơ ước khoác lên mình màu xanh áo lính.
Tiền Phong Trần Công Bằng sắp xếp quân tư trang chuẩn bị nhập ngũ. 1 |
| Trần Công Bằng sắp xếp quân tư trang chuẩn bị nhập ngũ. |
“Bố em có 9 anh em trai thì có đến 7 người đi lính. Các anh em họ hàng cũng nhiều người nhập ngũ. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đồng hành, gắn bó với người dân trong đợt bão lũ vừa qua càng khiến em khao khát được khoác lên mình màu áo xanh quân đội, càng mong muốn góp sức lực vào phục vụ Tổ quốc”, Bằng chia sẻ.
Bằng cho biết thêm, em biết trong môi trường Quân đội đầy những thử thách, gian khổ và kỷ luật cao nhưng em sẽ quyết tâm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Em tin rằng bản thân sẽ trưởng thành hơn, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống trong môi trường bộ đội”, Bằng nói.
Biết được con trai mong muốn xin đi bộ đội, ông Trần Trung Úy - bố của Bằng cũng hết mực động viên: “Tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết cao, muốn được khoác trên mình màu xanh áo lính. Cháu rất đam mê, gia đình cũng động viên cháu cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không để xảy ra vi phạm gì để bố mẹ ở nhà yên tâm”.
Ông Bạch Như Ngân - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết, trường hợp của em Bằng trong diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nên được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, Trần Công Bằng đã lên trực tiếp ban, đề đạt nguyện vọng được phục vụ có thời hạn trong quân ngũ, đồng thời viết đơn xin nhập ngũ.
Năm nay, thị trấn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 4 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 1 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Chất lượng tuyển quân được nâng cao, tất cả công dân nhập ngũ đều tốt nghiệp trung học trở lên, trong đó có người đã hoàn thành trung cấp nghề. Đáng chú ý, 3/4 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 3 đồng chí đã được kết nạp Đảng trong đó có Trần Công Bằng. "Ở thị trấn, các công dân đều có việc làm ổn định, nhưng khi có kế hoạch khám tuyển, các bạn viết đơn tình nguyện tham gia ngay”, ông Ngân cho hay.
Tiền Phong Nhiều thanh niên tại Yên Bái viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 1 |
| Nhiều thanh niên tại Yên Bái viết đơn tình nguyện nhập ngũ. |
Trao đổi với phóng viên, Đại tá Trần Công Ứng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết, theo chỉ tiêu, năm 2025 tỉnh Yên Bái được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.369 công dân. Trong đó, giao cho các đơn vị của quân đội nhân dân là 1.100 công dân; giao cho các đơn vị của công an nhân dân 269 công dân. Đến thời điểm hiện tại, công tác tuyển chọn đã hoàn tất, đơn vị đang khẩn trương các khâu cuối cùng đảm bảo việc ra quân được diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra vào sáng ngày 13/2/2025.
Đánh giá về chất lượng tân binh năm nay, Đại tá Trần Công Ứng chia sẻ, năm nay là năm đầu tiên áp dụng Thông tư 105/2023/TT-BQP trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Các công dân khi khám tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ được khám sức khỏe qua nhiều bước. Do đó, về chất lượng sức khỏe sẽ cao hơn mọi năm. Đặc biệt, có 292 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và 212 tân binh là đảng viên.

Hà Nội - Sáng 24.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện vụ vận chuyển 676 con rắn hổ mang với tổng trọng lượng gần 1.000kg. Video tạm giữ 676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000 kg ở Quảng Trị. (Nguồn: Trần Khôi) Trước đó, lúc 13h ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tổ chức tuần...

Tại những điểm nóng về an ninh như Cộng hòa Trung Phi, những người lính mũ nồi xanh với cương vị sĩ quan tình báo Việt Nam đang khẳng định vị thế với vai trò then chốt, là những chuyên gia phân tích, góp phần kiến tạo nền hòa bình quốc tế.

Tây Ninh sẽ thu hồi hơn 10.390 ha đất trong năm 2026 để triển khai 110 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tờ The Dong-A Ilbo, một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, số ra hôm nay 20/12 dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết bắt đầu từ mùa Xuân năm 2024, quân đội Triều Tiên liên tục tiến hành hoạt động chôn, đặt mìn dọc tuyến ranh giới quân sự Liên Triều (MDL), bao gồm cả khu vực phía Nam ranh giới - tức là phía Hàn Quốc. Gần đây nhất là hôm qua (19/12), quân đội Hàn Quốc khẳng định, binh sỹ Triều Tiên đã vượt qua MDL để chôn mìn, khiến lực...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng rằng, với nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị, ý chí chính trị và tinh thần hợp tác của hai bên, quan hệ Việt Nam –Đức sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới.

Bão số 3 đã đi qua đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) nhưng không gây thiệt hại gì lớn.

Đà Nẵng - Một đối tượng đã giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Thấy chị và em mình đang đứng trong sân nhà, Thành cho xe đâm vào khiến một người chết.