Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) nhắn nhủ tân sinh viên ‘đừng chìm đắm trong mạng xã hội, TikTok’.
Trong buổi khai giảng năm học mới hôm nay, PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh - hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng kỷ nguyên AI (trí tuệ nhân tạo) đang mở ra những cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các tân sinh viên.
Là thế hệ Gen Z, tân sinh viên được mệnh danh là công dân của thời đại số, kỷ nguyên AI và là thế hệ mới đang thay đổi cả thế giới.
"Bước chân vào đại học chỉ là điểm khởi đầu, đừng chủ quan, bay bổng quá. Cuộc đời sinh viên là tuyệt đẹp, nhưng cũng có nhiều khó khăn thử thách, cũng như nhiều cám dỗ đang chờ đợi các em ở phía trước.
Vì vậy đừng chìm đắm trong mạng xã hội, TikTok, hãy sống lành mạnh, và quan trọng là cân bằng giữa học tập, giải trí và tránh xa các cạm bẫy", cô Tú Anh nhắn nhủ.
Nữ hiệu trưởng cũng cho rằng máy móc lúc này không chỉ thực hiện các nhiệm vụ con người giao phó mà còn có khả năng học hỏi, thích nghi, thậm chí là sáng tạo.
Vì vậy, việc học tập tại Trường đại học Công nghệ thông tin không chỉ là việc tiếp thu kiến thức mà còn là quá trình phát triển kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo và khả năng thích nghi.
"Các em sẽ không chỉ học từ sách vở, từ những bài giảng trên lớp, mà còn học từ thực tế, từ những dự án thực tiễn, từ sự tương tác với các bạn bè, đồng nghiệp và thầy cô. Đây chính là những yếu tố giúp các em phát triển toàn diện, không chỉ về mặt kiến thức mà còn về kỹ năng và giá trị bản thân", cô Tú Anh chia sẻ.
Trong bối cảnh kỷ nguyên AI và thời đại số, việc học tập không còn đơn thuần là việc tiếp thu kiến thức mà còn là việc phát triển kỹ năng tự học, khả năng thích nghi và tinh thần học hỏi suốt đời.
"Công nghệ sẽ tiếp tục phát triển, thế giới sẽ tiếp tục thay đổi, và những gì chúng ta học hôm nay có thể sẽ trở nên lỗi thời trong tương lai không xa. Chính vì vậy, nhiệm vụ của các em không chỉ là học những gì mà thầy cô truyền đạt, mà còn phải tự mình khám phá, tìm hiểu, và không ngừng làm mới bản thân", cô hiệu trưởng nhấn mạnh.
Trong buổi trò chuyện với tân sinh viên Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), mới đây, ông Trần Bá Dương - chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn THACO, nhắn nhủ với môi trường đại học, các bạn trẻ phải cố gắng tận dụng trong suốt quá trình học, đó là nền tảng và hành trang quý báu trong cuộc sống sau này.
Từ câu chuyện của chính mình khi còn là sinh viên Trường đại học Bách khoa đến khi là chủ tịch Tập đoàn THACO, ông Trần Bá Dương đã có những lời gửi gắm đến các tân sinh viên với hy vọng các bạn có thể chuẩn bị hành trang thật tốt trên hành trình mới tại giảng đường.
Theo ông Dương, tính kỷ luật trong môi trường đại học gắn liền với sự tự chủ, và đây là mức độ kỷ luật cao nhất. Ở môi trường đại học, các bạn gần như có được sự tự do nhất định, nhưng đây cũng chính là thời điểm mà các bạn giằng xé giữa những mục tiêu cho tương lai và thú vui nhất thời trước mắt.
Các bạn có thể thấy rằng sự học là mênh mông và bao la. Do vậy, cần biết chắt lọc, tập trung và rèn luyện tư duy ngay từ năm đầu, khi bắt đầu học các môn khoa học cơ bản.
Tất cả các kiến thức thầy cô truyền đạt là cơ sở để các bạn rèn luyện tư duy và giải quyết các vấn đề.
Các bạn không chỉ cần chú trọng đến chuyên môn mà còn nên quan tâm đến những kiến thức về mặt quản trị.
Khi các bạn quản lý được thời gian, quản trị được cuộc sống của mình thì chắc chắn sẽ làm được vai trò quản trị và dẫn dắt doanh nghiệp.
Trong môi trường đại học này, sinh viên các bạn có thể đóng vai trò lãnh đạo, khẳng định bản lĩnh và dấn thân vì cộng đồng.
Chúng ta luôn có những thử thách, có những khó khăn, và những điều này làm ta trưởng thành hơn. Tất cả nằm trong mối quan hệ tương tác đa chiều trong học tập, trong đời sống và trong cả môi trường mà chúng ta sẽ dấn thân, sẽ trưởng thành, sống và làm việc trong quãng thời gian sắp tới nữa.
Tất cả các kiến thức thầy cô truyền đạt không chỉ là cơ sở để sinh viên rèn luyện tư duy, giải quyết các vấn đề. Các bạn sẽ phải đối diện với trách nhiệm cho bản thân và cuộc sống của chính mình. Các bạn cần chứng thực được bản lĩnh, nỗ lực để làm cho phụ huynh, thầy cô tin tưởng.
Tất cả những vấn đề này dẫn đến ranh giới giữa mất và được. Chúng ta mất rất nhiều nỗ lực để có được một điều gì đó, nhưng nếu chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi chúng ta sẽ mất tất cả.
Có thể nói môi trường đại học nhiều khó khăn thách thức, nhiều cạm bẫy chỉ cần sơ suất là sẽ không quay lại được nhưng nó là nền tảng của tất cả nền tảng trong cuộc sống chúng ta về sau này.
Chúng ta có quyền tự hào có nền tảng tư duy, nền tảng căn bản cùng các thành tích về học tập. Đừng làm mất đi trong thời gian học đại học tại môi trường thành phố rất nhiều cơ hội để phát triển, nhưng bên cạnh đó cũng nhiều cạm bẫy để sẩy chân.
Cần Thơ - Sáng 19.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười, Quốc...
Cuối tháng này, Hà Nội sẽ đón hàng trăm đoàn quốc tế đến dự lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Việc Việt Nam tham gia xây dựng Công ước ngay từ những ngày đầu tiên và vận động thành công để Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) chọn Hà Nội làm địa điểm mở ký là minh chứng sống động cho bước chuyển quan trọng của Việt Nam về hội nhập quốc tế, từ “tham gia cuộc chơi” sang “định hình luật chơi”.
Hải Phòng - Công an phường Gia Viên vừa bắt quả tang nhóm người nước ngoài đánh bạc tại số 207 Văn Cao.
Ngày 31/8, Văn phòng Quốc hội cho biết, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nhà Quốc hội và trụ sở các cơ quan của Quốc hội mở cửa để tạo điều kiện thuận lợi, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho nhân dân đến tham quan tại khu vực Quảng trường Ba Đình. Cụ thể, Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho Nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và...
Clip người đàn ông đi xe máy buông cả hai tay trong lúc đi trên phố đông người. Chiều 6/9, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho hay, đã chỉ đạo cán bộ xác minh danh tính người đàn ông đi xe máy thả 2 tay trên đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 33 giây ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy...
Thái Nguyên - Hồ chứa bùn thải của Nhà máy Luyện gang thép bị vỡ bờ bao, bùn tràn xuống khu dân cư, vườn tược, bốc mùi, gây lo ngại...
Trong con hẻm nhỏ tại phường Bình Tiên, TP.HCM tiệm bánh Triệu Minh Hiệp vẫn giữ trọn vẹn hương vị truyền thống ấy hơn nửa thế kỷ qua.
'Tối hôm trước, các cháu còn gọi điện, bảo tôi về đi vì nhớ mẹ quá. Tôi dỗ: 'Đến tháng 9, các con vào năm học rồi mẹ về, mẹ mua điện thoại, xe đạp, đồ chơi cho. Tôi không ngờ... đó lại là cuộc gọi cuối cùng', chị Sùng Thị Ly (SN 1997, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) nghẹn ngào kể.
Dù còn rất ít tuổi, cô gái Ngọc Mỹ đã thể hiện sự khôn ngoan và bản lĩnh trong việc khai thác thông tin cơ mật của địch để báo cho cách mạng. Cô cũng đã xung phong lên xe tăng dẫn đường cho bộ đội tiến về giải phóng Sài Gòn.