Hành khách kể lại giây phút hoảng loạn khi ôtô 35 chỗ bị lật

18:45 08/02/2025

Đang lim dim ngủ, chị Phương, một trong 35 khách trên ôtô giường nằm tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt bị lộn nhào, toàn thân ê ẩm do va đập, sàn xe loang lổ vết máu.

Chiều 8/2, chị Phạm Thị Bích Phương, 29 tuổi, đang điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Sông Cầu cho biết vẫn còn choáng váng. Một bên mắt chị bị bầm tím, cơ thể đau nhức do chấn thương sau vụ xe khách 54 chỗ bị lật ở đèo Nại xã Xuân Thịnh rạng sáng nay làm ba người chết, 27 người bị thương.

Chị Phương cùng bạn trai là anh Ngô Thành Đạt đã lên kế hoạch đi du lịch Đà Lạt sau Tết Nguyên đán để kỷ niệm 10 năm yêu nhau. Xe khách giường nằm do ông Phạm Quốc Huy, 40 tuổi cầm lái, xuất phát lúc 17h30 hôm qua. Bên trong xe được chia thành nhiều cabin nên không gian khá riêng tư, yên ắng. Đôi lúc có tiếng trẻ em khóc, nhiều người nói chuyện với nhau đến khoảng 22h hầu hết đều đã ngủ.

Chị Phương cùng bạn trai nằm ở gần cuối xe. Suốt dọc đường, nhiều đoạn ôtô chạy nhanh khiến chị giật mình, song nghĩ "cũng như bao chuyến đi xe khách trước đây" nên chị không bận tâm, sau đó cả hai ngủ thiếp đi.

Khi xe đi được hơn 350 km, đang đổ dốc đèo Nại, chị Phương bất ngờ nghe một tiếng "rầm". Lúc này là một giờ sáng. Ôtô tiếp tục lật nghiêng rồi xoay 180 độ trên mặt đường, khiến chị cùng bạn trai văng ra khỏi buồng, rơi xuống mặt sàn.

Bị va đập mạnh, cả hai choáng váng. Xung quanh trời tối đen, nhiều người hoảng loạn kêu cứu, một số nạn nhân bị kẹt không thể di chuyển, trên sàn loang lổ vết máu. Phụ xe từ bên ngoài dùng búa đập cửa kính hỗ trợ đưa nhiều người ra ngoài.

Chừng ba phút sau, cảnh sát giao thông cùng xe cấp cứu đến đưa mọi người đến cơ sở y tế cách hiện trường khoảng 10 km. "Lúc được cứu ra ngoài, tôi và bạn trai bị ngất đi vài phút, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên xe cứu thương", chị Phương nói.

Bị thương nặng hơn chị Phương, Nguyễn Thiện Nhân, 22 tuổi nằm trên giường bệnh cho biết vẫn còn ám ảnh. "Tôi lăn nhiều vòng trong xe, bị người ở giường trên đè lên, nhiều vết máu chảy xuống khiến tôi vô cùng hoảng sợ", Nhân nói.

Nữ hành khách kể suốt chuyến đi, xe chỉ dừng một lần ở trạm nghỉ cho khách đi vệ sinh. Hầu hết thời gian còn lại chị kéo rèm hai bên để ngủ, không để ý đến không gian bên ngoài. "Xe vẫn chạy như bao lần, tôi không cảm thấy có gì bất thường cho đến khi tai nạn xảy ra", chị nói.

Trong khi đó, đang làm thủ tục để đưa thi thể vợ về Đà Lạt an táng, anh Đỗ Minh Thiện, chồng của nạn nhân Đỗ Thị Kim Chi, 34 tuổi, cho biết trước Tết, anh đưa vợ con về quê ngoại Quảng Nam ăn Tết và đang trên đường trở về nhà ở TP Đà Lạt thì gặp nạn.

Anh Thiện kể khi ôtô đang đổ dốc với tốc độ nhanh thì va chạm biển đèo Nại đạt sát lề đường khiến xe lật nhào. Lúc đó anh đang ôm con gái 3 tuổi nằm giường tầng dưới, còn vợ nằm tầng trên. Vợ anh Thiện văng xuống, người va đập vào kính xe dẫn đến tử vong. Anh và con gái cũng bị nhiều người đè lên.

"Không ngờ chuyến xe trở về nhà sau Tết lại là chuyến xe định mệnh khi chồng mất vợ, con gái 3 tuổi mất mẹ. Giờ đây, tôi chờ người thân đến để cùng đưa vợ về chứ tôi không còn biết gì nữa", anh Thiện nói.

Anh Nguyễn Quốc Đạt, Đội SOS tỉnh Bình Định, cho biết thời điểm tiếp cận hiện trường, trời mưa nhỏ, đường trơn. Các nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra ngoài kịp thời nên công tác cứu hộ không gặp nhiều cản trở và hoàn thành trong vòng hai tiếng. 27 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; Trung tâm y tế thị xã Sông Cầu (Phú Yên) chữa trị.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, 11 người bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định và được cho về nhà tự theo dõi. Một người xin chuyển đến Bệnh viện Phong - Da liễu Quy Hòa để tiếp tục điều trị. Còn lại 9 trường hợp bị thương nặng, trong đó 3 người chuyển vào Khoa Ngoại thần kinh cột sống, 4 người được theo dõi tại Khoa Ngoại chấn thương bỏng và hai bệnh nhân nằm ở Khoa Gây mê hồi sức.

"Những bệnh nhân này đều có tổn thương nặng liên quan đến sọ não, dập nát phần mềm và chi. Tuy nhiên, không trường hợp nào nguy cơ tử vong. Sức khỏe các bệnh nhân đang được kiểm soát", đại diện bệnh viện cho biết.

Theo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên, xe khách biển số TP HCM được đăng ký lần đầu ngày 25/12/2023, chủ sở hữu là Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính thuộc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, có trụ sở ở quận 3, TP HCM.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do ôtô chạy nhanh, đường trơn trượt (trước đó có mưa), tài xế đã phanh gấp và đâm vào dải phân cách.

Theo CSGT, tài xế xe khách gặp nạn Phạm Quốc Huy không có nồng độ cồn, âm tính ma túy. Tuy nhiên, ông Huy khai nhận có giấy phép lái xe hạng C. Trong khi đó, theo quy định, tài xế điều khiển xe khách 10-30 chỗ ngồi phải có giấy phép lái xe hạng D. Điều khiển xe khách trên 30 chỗ ngồi phải có bằng hạng E.

Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm
Phát động giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025

Phát động giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025

23:00 08/09/2025

Bộ Y tế vừa phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV /AIDS năm 2025'.

Khán giả, đồng nghiệp khóc tiễn biệt NSƯT Ngọc Trinh

Khán giả, đồng nghiệp khóc tiễn biệt NSƯT Ngọc Trinh

23:00 04/09/2025

Chiều 4.9, lễ động quan của NSƯT Ngọc Trinh diễn ra tại Nhà tang lễ TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, khán giả đến tiễn đưa cố nghệ sĩ.

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam mất liên lạc nhiều tháng sau khi sang Mỹ

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam mất liên lạc nhiều tháng sau khi sang Mỹ

15:45 04/09/2025

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo rời Việt Nam từ tháng 2 sang Mỹ để lo tang sự cho con, sau đó bặt vô âm tín hơn nửa năm.

Cuộc sống xa hoa của 'người đàn ông bị ghét nhất Internet'

Cuộc sống xa hoa của 'người đàn ông bị ghét nhất Internet'

19:45 03/09/2025

Người đàn ông bị cộng đồng mạng toàn cầu phẫn nộ sau hành động giật chiếc mũ có chữ ký từ tay một cậu bé tại giải US Open là Piotr Szczerek là triệu phú ngành gạch lát và bêtông ở Ba Lan.

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu đến Hà Nội

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu đến Hà Nội

22:45 30/08/2025

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến sân bay quốc tế Nội Bài chiều 18/8.

Mất nước, rượu bia, hạ huyết áp - bộ ba 'sát thủ' gây đột quỵ

Mất nước, rượu bia, hạ huyết áp - bộ ba 'sát thủ' gây đột quỵ

22:45 30/08/2025

Sau bữa tiệc, người đàn ông 37 tuổi nôn nhiều, nói ngọng, yếu tay, ít phút sau ngã gục, bác sĩ phát hiện đột quỵ nhồi máu não.

Ở lại nhặt rác sau tổng duyệt diễu binh

Ở lại nhặt rác sau tổng duyệt diễu binh

13:45 30/08/2025

Mẹ con chị Thu Hoài ở lại các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, thu dọn vỏ chai, túi nilon bị bỏ lại sau buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.

Huế ra mắt trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển

Huế ra mắt trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển

05:00 28/08/2025

Ủy ban Nhân dân phường Thuận An và xã Phú Vinh ra mắt ba trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển Phú Thuận, Phú Diên và Vinh Thanh.

Chiến dịch 'Tự hào Việt Nam-Nhuộm đỏ không gian mạng' chào mừng Quốc khánh

Chiến dịch 'Tự hào Việt Nam-Nhuộm đỏ không gian mạng' chào mừng Quốc khánh

02:00 28/08/2025

Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy