Thấy chiếc điện thoại trên quầy bán bánh, bé trai cầm lên, giơ về phía camera như thông báo 'quên điện thoại rồi', và tìm cách cất giấu giúp.
Ngày 21-6, chị Nguyễn Trường Như Hoài (chủ tiệm bánh tiêu trên đường Rạch Bùng Binh, quận 3, TP.HCM) đã chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về hành động đẹp của một bé trai khi phát hiện chiếc điện thoại trên quầy của tiệm. Diễn biến sự việc được camera trước tiệm ghi lại.
Cụ thể, khoảng 23h tối 19-6, nhân viên tiệm dọn hàng, sau đó để quên điện thoại trên quầy.
Đến khoảng 23h47, một bé trai khoảng 10 tuổi đi bộ thấy chiếc điện thoại trên quầy. Bé trai cầm chiếc điện thoại lên xem rồi giơ về phía camera trước tiệm.
Tiếp đến, bé trai bỏ chiếc điện thoại dưới gầm chiếc tủ đặt trên quầy.
Thấy dưới đất có miếng bìa các tông, cậu bé bèn xé giấy đậy lên chiếc điện thoại trên quầy. Trước khi rời đi, cậu còn lấy một ly nước để che chắn thêm.
Sau khi bé trai rời đi khoảng 2 phút sau, một người đàn ông cầm bánh mì đi bộ đến quầy lấy chiếc điện thoại trên rời đi.
Đến sáng 20-6, chị Hoài tìm điện thoại để mở ứng dụng bán hàng thì không thấy điện thoại đâu. Xem lại camera, chị mới phát hiện diễn biến sự việc như trên.
"Bé trai cầm điện thoại quơ lên camera muốn báo cho mình biết là chiếc điện thoại bị bỏ quên, bé giấu giúp. Bé xé một miếng giấy đậy lại, thấy chưa đủ nên xé thêm miếng nữa. Vẫn chưa an tâm, bé lấy cái ly đẩy vào để che", chị Hoài nói.
Về người đàn ông lấy điện thoại, chị cho rằng có thể người này ở gần đó, thấy được hành động của bé nên đã tới lấy điện thoại đi.
Chị Hoài chia sẻ chị muốn gặp lại bé để cảm ơn về một hành động đẹp nhưng hôm qua đến nay chưa thấy bé đi ngang qua.
"Bé trai thấy cái điện thoại mà không tham, có hành động dễ thương quá. Mình muốn cảm ơn bé, vì bé có hành động đẹp, mình muốn có một chút gì gửi cho bé để bé vui. Dù mất điện thoại nhưng mình cảm thấy vui vì hành động dễ thương của bé", chị Hoài chia sẻ.
Chị Hoài cũng cho biết chị không báo lực lượng chức năng sự việc người đàn ông lấy điện thoại do giá trị không cao, vả lại điện thoại do nhân viên để quên trên quầy.
Việt Nam hiện tiêm theo liệu trình 5 liều vaccine chứa thành phần bạch hầu cho trẻ từ 2 tháng tuổi, Bộ Y tế khuyến cáo cần tiêm đầy đủ để phòng bệnh.
Quảng Nam - Dưới bóng cây sưa làng Hương Trà, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ có một ngôi mộ kì lạ - chôn cất 1 chiếc giày, được người dân...
Một nam bệnh nhân tại Hà Nội bỗng dưng phát hiện 'cậu nhỏ' sưng to bất thường kèm đau nhức. Tưởng rằng đây chỉ là triệu chứng đơn giản, sau khi bác sĩ kiểm tra mới phát hiện ung thư dương vật, phải cắt bỏ hoàn toàn dương vật.
Chiều tối 15/10, hàng nghìn học sinh thuộc 7 tỉnh thành phía Bắc đã tham gia ngày hội “Học sinh 3 tốt” cấp cụm khu vực miền Bắc với nhiều hoạt động sôi nổi như: thi tranh biện “Lead With Lof Scholar Cup”, các hoạt động hướng nghiệp, thi nhảy hiện đại “Lead With Lof Dance Festival'….
Để có vé xem hai bộ phim về chiến thắng Điện Biên Phủ, Trà Giang đến rạp trước một tiếng, nhưng không ngờ vẫn phải xếp hàng sau hàng trăm người.
Tin văn hóa trong tuần gây chú ý với Lễ hội văn hóa - ẩm thực Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức tại Quảng Trị.
“Ba em là quân nhân, cũng là thần tượng của em. Lúc nhỏ, thấy ba dành nhiều thời gian để làm nhiệm vụ, chăm lo cho bà con, cho cộng đồng nhất là những khi mưa lũ lại thường vắng nhà nên em buồn lắm. Nhưng sau này lớn lên em hiểu đó là một công việc ý nghĩa, vinh quang và đáng tự hào, càng mong muốn được cống hiến như ba. Em mong muốn mình được cống hiến sức mình nhiều hơn cho đất nước, cho Tổ quốc mình” - Hồ Thị Thanh Hằng (23 tuổi, ở thị...
Nhiều ý kiến bạn đọc gửi đến Tuổi Trẻ Online góp ý việc tăng cường hoạt động bắt chó thả rông để người nuôi tự ý thức, quản lý chó của mình, đồng thời không để chó thả rông cắn người.
Phát hiện Mai, 18 tuổi, tự tử bất thành, gia đình thờ ơ, cho rằng em nổi loạn, răn đe nghiêm khắc, khiến nữ sinh tìm đến cái chết lần 2.