Đường sá gần như bị tê liệt, hàng trăm người phải đi bộ vượt núi vài tiếng đồng hồ để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở khiến 15 người mất tích ở Nậm Lúc, Lào Cai.
Từ điểm gần nhất đến thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (Lào Cai) hơn 8 cây số. Con đường chính còn hàng chục điểm sạt lở rất nguy hiểm, không thể đi qua. Lực lượng cứu hộ và người dân phải vượt núi khoảng 3 giờ đồng hồ mới tiếp cận được hiện trường.
Trao đổi tại hiện trường với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Hoàng Tuân, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Hà, cho hay khó khăn lớn nhất đối với ban chỉ đạo và các lực lượng cứu hộ là địa hình chia cắt.
Để tiếp cận vị trí sạt lở phải đi bộ vượt núi hơn 3 tiếng đồng hồ. Khối lượng bùn đất sạt lở rất lớn, rất nguy hiểm cho người và phương tiện cứu hộ. Ở thôn này cô lập hoàn toàn, đường giao thông gần như bị tê liệt.
Tại hiện trường, cả một vạt núi đã sạt xuống vùi lấp hoàn toàn 8 căn nhà. Chung quanh còn 10 hộ dân khác cũng đang ở các vị trí đặc biệt nguy hiểm không thể ở lại. Một vài nhà đã bị sạt mất một phần sân, cột nhà xiêu vẹo.
Anh Lý Seo Lầu may mắn sống sót trong trận sạt lở kinh hoàng ấy. Gia đình Lầu có năm người thì bốn người chạy thoát, còn bố của Lầu không chạy kịp. Cả căn nhà, người bố bị đất đá cuốn mất tích. Lầu phải ở nhờ trên cái lều bạt cùng các hộ dân khác trong bản.
Ngày nào họ cũng xuống hiện trường, giúp lực lượng chức năng dọn dẹp, đào bới tìm người mất tích. Seo Lầu nói: “Lúc thấy đất sạt thì mình chạy ra trước. Mình hô mẹ, vợ và cả con cũng chạy được. Còn bố thì... chẳng biết có tìm được không? Đất nhiều quá rồi!”.
Hơn chục hộ dân cùng bản căng bạt sống tạm ở sân một hộ dân khác cách đó hơn một cây số. Người dân Nậm Lúc cho hay, trước đây, nhóm hộ này là bản Cái Thượng (nhiều người gọi là Cái Cao). Sau này các bản Cái Thượng, Cái Hạ sáp nhập vào thôn Nậm Tông để gọi chung là Nậm Tông. Sau trận lũ quét kinh hoàng, bản Cái Cao chính thức không còn.
Chiều 12-9, thêm 75 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đến Nậm Lúc tìm kiếm các nạn nhân. Lực lượng cứu hộ hiện tại chưa có phương tiện máy móc hỗ trợ.
Theo tính toán, phải mất thêm vài ngày nữa để xử lý các điểm sạt, trượt mới đưa được máy móc vào hiện trường tìm kiếm nạn nhân. “Chúng tôi đã đề xuất và xác định ngoài việc huy động máy móc, phương tiện thì phải dốc toàn lực nắn dòng suối để nước suối chảy vào đám bùn đất. Nhất là các vị trí nghi ngờ có nạn nhân xấu số” - ông Tuân nói.
Chưa có đường nhưng hàng trăm người dân vẫn đi bộ, vượt núi vác đồ dùng, thức ăn, nước uống tiếp tế lực lượng cứu hộ. Người dân xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai mỗi ngày nấu hơn trăm suất cơm mang đến tiếp tế cho lực lượng cứu hộ. Họ trích quỹ thôn, góp tiền mua thức ăn, nhu yếu phẩm rồi mang đến tận nơi ủng hộ.
Nhiều nhà trong thôn Nậm Cút, xã Xuân Quang cũng bị ngập lụt, sạt lở, nhưng nghe bà con địa phương khác bị thiệt hại nặng, họ bàn nhau quyên góp rồi bỏ cả việc nhà đi tiếp tế.
Hai bố con ông Đỗ Xuân Được ở thôn Nậm Cút, xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng) vác hơn chục cân gạo, dầu ăn, lương khô... cùng người trong xã vượt núi trao tận tay những hộ dân ở thôn Nậm Tông.
Chỉ huy Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào 5h30 ngày 8/7 trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Thời điểm trên, xe máy biển số 17M1-2857 kéo theo xe tự chế chở cốp pha do anh Phạm Đức Cảnh (SN 1990, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cầm lái chạy trên đường Nguyễn Bình Khiêm, hướng từ cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm về cầu vượt Lạch Tray. Phía sau xe máy chở theo anh Bàn Văn Tình (SN 1997, quê...
Ngày 18/8, theo tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng nguyên là lãnh đạo xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành để điều tra về tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ”. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Năm (SN 1959), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thành; Nguyễn Văn Định (SN 1956), nguyên Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành; Nguyễn Văn Thạch (SN 1960), nguyên kế toán trưởng và Nguyễn Vĩnh Chinh nguyên là cán bộ địa...
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu kiểm tra, rà soát, khắc phục ngay sai phạm, kiểm điểm trách nhiệm cán bộ làm sai khi cấp “sổ đỏ” sai vị trí.
Dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi tại quận 8 có 1.005 hộ dân phải giải tỏa toàn bộ. Tuy nhiên chỉ có 96 hộ là có giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có quyết định kiện toàn nhân sự Tổ Công tác giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng (nhà thi đấu Phan Đình Phùng).
Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, khẳng định: “Để được tặng Huân chương Sao Vàng sau ngày 30/4/1975 đòi hỏi phải có những đóng góp rất đặc biệt cho đất nước”.
Chiều 23/8, một lãnh đạo UBND xã Cam An Nam cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong bất thường.
Trước thềm năm học mới, tư lệnh ngành Giáo dục Đắk Lắk đều ban hành nhiều văn bản để ngăn lạm thu, dạy thêm học thêm..., đi kèm pháp lệnh: Kiên quyết xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Thế nhưng, câu chuyện này vẫn tồn tại, đến hẹn lại lên...
Bữa ăn bán trú của học sinh mầm non trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP.HCM được chế biến khá sáng tạo.