Gần 1 năm nay, bãi rác thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết (Tiên Lãng, Hải Phòng) trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương. Bãi rác chất thành từng núi, mùi rác hôi thối khiến người dân phải nín thở mỗi khi đến gần.
Bực tức do bị sờ soạng, sàm sỡ, đối tượng đã siết cổ nạn nhân, cướp tài sản, dựng hiện trường giả nạn nhân tự tử.
Theo khuyến cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, người dân không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber...
Trong khi nhiều học sinh và thầy cô háo hức sẵn sàng tựu trường thì cũng có không ít nơi đường đến trường vẫn còn nhiều trắc trở.
Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ hóa trang , bí mật ghi hình các xe khách vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy...
Cao Bằng - Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND xã Lý Bôn đã kiểm tra xử lý các tàu bè, chủ phương tiện hút cát trái phép...
Đưa vào hoạt động 2 tháng nay, bãi đỗ xe số 166 Hải Phòng chỉ khai thác được 5% công suất, nguyên nhân chính là giá trông giữ cao.
Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân đi ngang đám đất trống ở khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì phát hiện hai chân người cháy đen nên trình báo công an. Tại hiện trường, phần chân đã bị đốt cháy chỉ còn lại hai bàn chân. Bên cạnh đó là mảnh vải nghi của chiếc túi du lịch đựng phần chân người. Nhận được tin báo, Công an phường Tân Phước Khánh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường để Công an TP...
Một đối tượng bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù tội lưu hành tiền giả nhưng bỏ trốn không chấp hành án. Công an bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn, làm công nhân cho 1 công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Lương không đủ trả tình phí, người đàn ông họ Vu trộm trang sức vàng, túi xách hàng hiệu của bạn gái bán lấy tiền để chi tiêu, mua điện thoại tặng lại cô này.