Sau khi ghi nhận nhiều khiếu nại về vấn đề tiếng ồn, rác thải do du khách, giới chức thủ đô Seoul quyết định áp dụng các hạn chế để bảo vệ cuộc sống riêng tư của người dân tại làng cổ Bukcheon.
Ngôi làng cổ Bukcheon với những hanok (ngôi nhà gỗ truyền thống) là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của thủ đô Seoul (Hàn Quốc), thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày.
Khu vực này từng là nơi ở của các quan lại cấp cao và giới quý tộc trong thời Joseon, vào những năm 1300 đến năm 1910. Hiện nay, khoảng 6.000 cư dân đang sinh sống trong các hanok được bảo tồn gần như nguyên vẹn từ thời Joseon. Đây cũng là nơi tập trung các nhà trọ, cửa hàng thủ công mỹ nghệ, quán cà phê, một số điểm chụp hình.
Song song với số lượng du khách ngày càng tăng là những khiếu nại về tiếng ồn từ những đám đông du khách tụ tập chụp ảnh, vấn đề rác thải và những vấn đề riêng tư khác cũng tăng lên theo từng năm, theo Đài CNN.
Để hỗ trợ người dân đang sinh sống trong những ngôi nhà cổ này, chính quyền Hàn Quốc dự kiến hạn chế số lượng du khách đến tham quan làng Bukcheon từ tháng 10.
Cụ thể, du khách sẽ không thể đến tham quan làng cổ Bukcheon từ 17h đến 10h hôm sau. Các xe buýt du lịch lớn cũng bị hạn chế đi vào một số khu vực.
Hồi năm 2018, sau khi nhận được nhiều khiếu nại của người dân địa phương về tiếng ồn, chính quyền thủ đô Seoul đã lắp đặt các biển báo cảnh báo các du khách được viết bằng bốn thứ tiếng ở khu vực làng cổ.
Như vậy, làng cổ Bukcheon sẽ là khu vực quản lý đặc biệt đầu tiên của Hàn Quốc theo Đạo luật Thúc đẩy phát triển du lịch của nước này.
Tuy nhiên, theo những người đang sinh sống và làm việc tại làng cổ Bukcheon, biện pháp hạn chế du khách của chính quyền thủ đô Seoul có vẻ không hợp lý, bởi các du khách đến thăm làng cổ chủ yếu để chụp ảnh và chỉ rời đi sau khi mặt trời lặn.
“Vào mùa đông, du khách thường rời đi lúc 17h và mùa hè du khách rời đi lúc 18h, vì ban ngày thường dài hơn vào mùa hè”, bà Lee Youn Hee, một chủ quán cà phê ở làng cổ Bukcheon, nói với Đài CNN.
Cũng giống như Seoul, nhiều thành phố trên thế giới đang loay hoay để tìm kiếm biện pháp cân bằng giữa nguồn doanh thu đến từ du lịch và đời sống của người dân địa phương.
Gần đây, những du khách ghé thăm thủ đô Barcelona đã bị đám đông biểu tình xịt súng nước để phản đối du lịch quá tải trên địa bàn thành phố.
Thành phố Venice (Ý) đã bắt đầu áp dụng thuế du lịch 5 euro mỗi người từ tháng 4 vừa qua nhằm hạn chế số lượng du khách ghé thăm trong ngày.
Tại Nhật Bản, giới chức thị trấn Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, chuẩn bị dựng rào chắn lớn màu đen cao 2,5m, dài 20m để ngăn du khách tụ tập chụp ảnh núi Phú Sĩ.
“Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải làm điều này, vì một số du khách không tôn trọng các quy tắc của chúng tôi. Họ vứt rác bừa bãi và phớt lờ các quy định về an toàn giao thông”, một quan chức của thị trấn Fujikawaguchiko nói với Hãng tin AP hôm 26-4.
Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu trên toàn thế giới. Ở Việt Nam có gần 200.000 ca đột quỵ mắc mới mỗi năm.
Nhiều trạm y tế tại TP.HCM đang trở thành nơi thu hút được hàng trăm lượt người bệnh có BHYT đến thăm khám.
Một con gấu đen châu Á quý hiếm bất ngờ lao tới tấn công người huấn luyện trong buổi biểu diễn xiếc ở thành phố Hồ Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, hôm 13/2.
Khi Geoffrey Holt còn sống, cả thị trấn chỉ biết ông là một người nghèo khổ, không có tài sản gì nhưng khi ông chết, di chúc cho biết ông đã để lại 3,8 triệu USD cho cộng đồng.
Sáng 30/5, tại TP. Quy Nhơn, Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì trẻ em năm 2024.
Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, không gian kích cầu du lịch có gần 100 gian hàng - nơi các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng du lịch có thể chào bán sản phẩm, dịch vụ.
Sau 6 năm trùng tu, An Lăng - khu mộ của ba vua triều Nguyễn ở TP Huế mở cửa đón khách du lịch miễn phí từ 1/8.
Nữ sinh tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Joe Biden tại sân bay Nội Bài chiều ngày 10/9 là em Nguyễn Trà My, học sinh lớp 12H, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội.
Người mẹ băng huyết chết khi sinh con trai. Người nhà và dân làng quyết chôn sống đứa bé theo mẹ vì cho rằng đó là 'cái chết xấu'.