Mai Thị Nhớ và em gái cho rằng, cậu em cùng con trai 2 tuổi bị quỷ nhập, nên "làm phép" khiến họ tử vong.
Ngày 2/11, Mai Thị Nhớ, 50 tuổi, và em ruột Mai Thị Tuyền, 43 tuổi, bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về hành vi Giết người.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 23/10, Nhớ có biểu hiện hoang tưởng, nói cha (đã chết) "nhập hồn" vào mình, cho biết người em trai thứ 11 trong gia đình và con trai 2 tuổi của anh này bị bỏ bùa. Bà ta "thay lời cha" gọi 22 người gồm các anh em, con cháu tập trung tại nhà mẹ ruột ở xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, để làm lễ giải bùa.
Nhớ đóng cửa rồi cùng em gái thứ sáu là Tuyền đốt nhang, yêu cầu những người còn lại quỳ lạy. Quá trình làm lễ, Nhớ và Tuyền nói có quỷ xuất hiện, yêu cầu tất cả mọi người trùm mềm nằm dưới sàn nhà để hai chị em bà ta cúng.
Tiếp đó, Nhớ thông báo có 6 người đã bị quỷ nhập, phải "giải vong" bằng cách lấy muỗng cạy miệng, đổ rượu, bắt ăn cam, giụi nhang đang cháy vào miệng, rồi đánh vào ngực và mặt những người này. Tuyền cầm dao múa, chặt chém các đồ vật trong nhà để hỗ trợ chị "làm phép". Xong việc, Nhớ không cho mọi người trong gia đình ra ngoài, vì cho rằng "quỷ sẽ nhập trở lại".
Đến 10h ngày 24/10, Nhớ thông báo cậu em thứ 11 và con trai 2 tuổi của anh này bị "quỷ nhập lại", nên cùng Tuyền đè xuống đất tiếp tục "làm phép".
Theo cơ quan điều tra, dù hai cha con người em giãy giụa phản đối, cầu cứu nhưng Nhớ và Tuyền chỉ dừng tay khi các nạn nhân đã tử vong. Lúc này, mọi người trong gia đình hốt hoảng tông cửa bỏ chạy ra ngoài và trình báo công an. Nhớ và Tuyền bị bắt giữ ngay sau đó.
Công an Tây Ninh tiếp tục làm rõ vụ án.
Hải Duyên
Hơn 100 người dân cùng các lực lượng chiến sĩ, cán bộ thuộc UBND xã Tân Minh, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đang dồn toàn lực tìm kiếm người phụ nữ bị mất tích khi vào rừng lấy măng.
Sự việc hy hữu xảy ra ở Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Vài ngày trước, ông Khương đang ăn cơm tại một nhà hàng đã ngẫu nhiên nghe ngóng được cuộc trò chuyện của bàn bên cạnh. Vì câu chuyện quá cuốn hút nên ông vừa ăn vừa mải mê nghe. Càng nghe, ông Khương càng cảm thấy gì đó không ổn, đặc biệt là về thân thế của người đàn ông tên Trình, làm việc lại một cơ sở quảng cáo trong thành phố. Có cảm giác Trình chính là tên tội...
Đà Nẵng - Bực tức vì bị chửi bới, Nguyễn Đức Thanh đã đánh trúng vào vùng đầu sau gáy của Tr và khiến người này tử vong.
Lào Cai - Thời khắc xảy ra trận lũ ống kinh hoàng, biết tin con trai, em trai, cháu trai gặp nạn, Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh (thị...
Vừa qua, tại Trường THPT Lạng Giang số 2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Tỉnh Đoàn Bắc Giang và UBND huyện Lạng Giang tổ chức ngày hội việc làm thu hút đông đảo học sinh, người lao động trên địa bàn huyện tham dự.
Việc xử lý, nhắc nhở người dân không đi ngược chiều tại nút giao Nguyễn Trãi (còn hay được gọi là ngã tư 4 tầng hiện đại nhất Hà Nội...
Sáng ngày 5.10, tỉnh Long An tổ chức Lễ trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bắt giữ đối tượng bắt cóc ,...
Hà Nội - Nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn ( Hà Nội ) đã ra...
Cục Thú y cho rằng nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do khi trâu, bò chết do bệnh than người dân không khai báo cho chính quyền, cơ quan thú y mà tự ý giết mổ, ăn thịt dẫn tới lây bệnh sang người.