Hai lao công bị bắn được bệnh viện Phúc Hưng miễn toàn bộ chi phí điều trị. Hiện chị Lưu và Khải đang được các bác sĩ điều trị tâm lý để vượt qua cú sốc.
Chiều 6-10, Bệnh viện Phúc Hưng, cho biết sẽ miễn toàn bộ chi phí điều trị cho hai nữ lao công bị bắn lúc 1h sáng 5-10 khi đang quét rác ở đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi.
Theo đó, chi phí giường bệnh, thuốc điều trị, thực hiện ca mổ lấy đạn ra khỏi chân hai nữ lao công... sẽ được bệnh viện tự chi trả.
Ông Huỳnh Minh Trọng - chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Phúc Hưng - cho biết việc hai nữ lao công bị bắn khi đang quét rác khiến dư luận cả nước phẫn nộ. Đây là những người làm việc đêm khuya để giữ gìn đường phố sạch đẹp, việc làm của các lao công luôn được mọi người trân trọng.
"Cơ quan điều tra đã bắt nhanh hai thanh niên manh động, đem lại sự bình yên cho cuộc sống. Phía bệnh viện cũng mong muốn chia sẻ tấm lòng của mình cho chị Lưu, chị Khải nên quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị", ông Trọng nói.
Hiện chị Võ Thị Lưu (42 tuổi) và Lê Thị Minh Khải (35 tuổi) đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Phúc Hưng, sức khỏe diễn biến tốt.
Sau khi biết thông tin công an bắt hai thanh niên bắn mình, tinh thần cả hai đã tốt hơn rất nhiều.
"Y bác sĩ đang điều trị tâm lý, sẻ chia và bên cạnh liên tục để hai chị sớm ổn định tinh thần sau cú sốc vừa xảy ra", ông Trọng nói.
Chiều cùng ngày, ông Đặng Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết Ban thi đua khen thưởng đang nắm danh sách công an tham gia phá nhanh vụ án bắn hai lao công. Dự kiến sáng 9-10, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi sẽ khen và thưởng nóng 100 triệu đồng cho lực lượng công an.
Trong ngày, Công an, Viện kiểm sát đã khám xét phòng trọ ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, nơi nghi phạm Trần Viết Đông (24 tuổi, xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) thuê trọ.
Cơ quan chức năng thu giữ nhiều hung khí.
Theo người dân địa phương, hai nghi phạm mới đến thuê trọ sinh sống không lâu. Không ai biết Đông và Nga làm gì bởi cả hai rất ít tiếp xúc với những người trong dãy trọ. Ban ngày cửa đóng kín, đến khuya mới về phòng.
Công an xác định hai nghi phạm nghiện game.
Điều tra bước đầu, Đông là người trực tiếp dùng súng bắn 5 phát đạn vào đùi và chân hai nữ lao công khi cả hai đang quét rác cuối đường Phạm Văn Đồng. Nga tham gia giúp Đông đánh đập hai chị.
Thông tư số 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an có quy định việc cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang khi xử lý vi phạm giao thông.
Ngày 24/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai đối tượng về hành vi cung cấp, đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.
Ngày 26/2, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) thông tin, đơn vị này đang điều tra và truy bắt đối tượng tạt a-xít khiến một cô gái tử vong. Thông tin ban đầu, đêm 25/2, chị L. (27 tuổi, quê Nghệ An) chạy xe máy trên đường Vũng Việt (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ bị một thanh niên chặn đường và tạt a-xít vào mặt. Phát hiện sự việc, người dân địa phương khẩn trương đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp...
Do mâu thuẫn tình cảm, một người đàn ông ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, mang xăng châm lửa đốt nhà và cửa hàng của người tình khiến bản thân tử vong và ba người khác bị thương.
Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu.
Gần 30 hộ dân tại vùng cao huyện Lạc Sơn ( Hoà Bình ) bức xúc cho rằng Thuỷ điện Miền Đồi nổ mìn làm nứt nhà dân.
Hàng loạt cơ quan cấp sở ở Bạc Liêu đặt bảng 'cấm quay phim, ghi âm, chụp ảnh' trước cổng gây khó chịu cho người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu gỡ bỏ.
Hành trình từ cõi chết trở về Trong căn nhà tranh vách lá ở ấp 1, Hòn Tre, Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, ông Trần Văn Việt (45 tuổi) với làn da bỏng rát và đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa tin được những việc vừa xảy ra với mình. Với ông, nó như một cơn ác mộng. Câu chuyện về người đàn ông 4 ngày đêm lênh đênh trên biển, uống nước mưa và nước biển cầm hơi khiến nhiều người khó tin. Nhớ những ngày kinh hoàng ấy, ông Việt rơm rớm nước mắt kể, giữa tháng 5,...
Sáng thứ Sáu, ngày 19.5.2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.