Gia đình và chính quyền đã tìm thấy thi thể hai chị em ruột T.M. (12 tuổi, học lớp 6) và T.N. (10 tuổi, học lớp 2) ở Bình Thuận bị chết đuối.
Theo thông tin ban đầu, tối 28-8, do không thấy hai chị em về nhà nên mọi người cùng nhau đi tìm.
Đến hôm nay, gia đình và chính quyên địa phương phát hiện hai em chết đuối trong hồ nước của xóm.
Theo chính quyền địa phương, hai em thuộc diện hộ nghèo. Cha đã mất gần 2 năm, mẹ bỏ hai em đi từ nhỏ.
Hai em cùng ở với gia đình người bác ruột cạnh nhà, sống nhờ vào nguồn trợ cấp hàng tháng của nhà nước, sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô giáo và bà con xóm giềng.
Hiện gia đình đang lo hậu sự cho cả hai.
Tin 20h ngày 9.1: Trước khi bị bắt vì bảo kê xe tải , bà Tiến được bầu chọn 'Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023'; Bắt Phó Chủ tịch,...
Thời gian gần đây, loạt cây xà cừ trên đường 70 (đoạn qua phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) bị chặt ngang thân khiến nhiều người dân ngỡ ngàng.
6 người Mông Cổ giả vờ vào quán phở, dàn cảnh, che chắn camera rồi trộm cắp tài sản của 2 du khách rồi đi mua vàng, tổng giá trị...
Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng...
Ngày 29/2, nhóm công nhân vệ sinh môi trường vẫn tích cực thu gom rác cùng cá chết nổi hàng loạt tại hồ Bách Hợp Thuỷ trong công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội).
Dự thảo luật không quy định bắt buộc tất cả CCCD phải đổi sang căn cước, trừ khi công dân có nhu cầu.
Hồ thủy điện Bản Vẽ (lớn nhất Bắc miền Trung) đã về gần mực nước chết, có nguy cơ dừng phát điện.
Thi thể người phụ nữ còn đeo túi da, bên trong có mảnh giấy ghi tên, số điện thoại liên hệ và nơi ở. Cơ quan chức năng thành phố Thuận An (Bình Dương) đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.
Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du có trách nhiệm, nghĩa vụ dạy cho học sinh của nhà trường không chỉ giỏi tiếng Việt, mà còn phải hiểu rõ sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt.